Kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ văn (trưa ngày 9.8), Nguyễn Văn Tâm tự tin cho biết: "Môn Văn em làm khá tốt, dự kiến được 7-8 điểm".
Trò chuyện với em, Tâm cho biết bản thân mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống và lớn lên tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp. Hàng ngày, Tâm được người của trung tâm chở đến trường để học, hết giờ được đón về.
Nguyễn Văn Tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia lần này với mong muốn lấy điểm xét tuyển vào Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Công nghệ TPHCM ở cùng ngành công nghệ thông tin.
"Bản thân bị liệt từ nhỏ nên việc di chuyển khó khăn và mình cũng thích lĩnh vực công nghệ thông tin nên đăng ký xét tuyển ngành này vào 2 trường kể trên. Em nghĩ đây cũng là lĩnh vực phù hợp với em nhất nên quyết tâm thi tốt để trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin", Tâm chia sẻ.
Nói về về cuộc sống hàng ngày, Tâm bật mí: "Do hai chân không tự đi được nên em di chuyển khó khăn lắm! Hàng ngày ở trung tâm thì di chuyển bằng xe lăn, nếu di chuyển trong phòng thì chỉ có bò đi thôi! Hàng ngày đi học thì có người chở đến trường, rồi ngồi xe lăn, lăn vào lớp. Hôm nào học trên lầu thì em nhờ thầy cô, bạn bè khiêng lên".