Tượng nghệ thuật thành “rác”, điêu khắc phồn thực được đặt trước cửa chùa

Lục Tùng |

Sau hơn 10 năm bị "nhốt", hơn 100 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đã được đưa ra đường để lấy mặt bằng làm bãi giữ xe, thay vì góp thành vườn tượng như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, UBND TP Châu Đốc đưa  toàn bộ số tượng này đến 3 địa điểm, gồm: Khuôn viên UBND TP Châu Đốc; Công viên Khóm 8 (trước cửa chùa Huỳnh Đạo) và dọc hai bên đường Tân Lộ Kiều Lương.

Theo lãnh đạo UBND TP Châu Đốc, điều này không chỉ trả lại 2 mặt bằng để kêu gọi đầu tư phát triển du lịch mà còn tạo cho Châu Đốc có thêm con đường đẹp bởi việc sắp xếp đã được tính toán khoa học, hài hòa...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất nhiều bức tượng đã không được bố trí hợp lý cũng như không có phương án bảo quản, dẫn đến hư hỏng, làm mất giá trị của tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều pho tượng lăn lóc, bong tróc, thậm chí là hư hỏng đến mức không thể khôi phục lại hiện trạng ban đầu... Thậm chí, sự sắp xếp còn chưa hợp lý tạo cảm giác phản cảm.

Với việc bố trí 2 phần nhọn của tác phẩm “Sáo” (Trần Việt Hưng) hướng ra đường, đã vô tình biến tác phẩm nghệ thuật trở thành nguy cơ cho người đi đường kém may mắn. Ảnh: Lục Tùng
Với việc bố trí 2 phần nhọn của tác phẩm “Sáo” (Trần Việt Hưng) hướng ra đường, đã vô tình biến tác phẩm nghệ thuật trở thành nguy cơ tiềm ẩn cho người đi đường. Ảnh: Lục Tùng
Toàn cảnh tượng nghệ thuật bị “nhét” vào góc khuất bởi những lý do từ trên trời rớt xuống. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều tượng nghệ thuật bị “nhét” vào góc khuất. Ảnh: Lục Tùng
Tượng “Hóa thân” đã hư hỏng, khó có thể trở lại chất lượng ban đầu. Ảnh: Lục Tùng
Tượng “Hóa thân” đã hư hỏng, khó có thể trở lại chất lượng ban đầu. Ảnh: Lục Tùng
“Lên trời” Hori Yasushi (Nhật Bản) nằm sóng soải dưới đất. Ảnh: Lục Tùng
“Lên trời” Hori Yasushi (Nhật Bản) nằm sõng soài dưới đất. Ảnh: Lục Tùng
Cận cảnh phần hư hỏng của tác phẩm “Tôi và bóng của tôi“. Ảnh: Lục Tùng
“Tôi và bóng của tôi” (Noell El Farol - Philipines) cũng bị hư hỏng nặng khi di dời. Ảnh: Lục Tùng
Đẩy tượng ra lề đường nhưng lại thiếu phương án an toàn đã khiến tác phẩm “Mẹ sông Cửu Long” của Emil Adammec (Cộng hòa Séc) bị ngã màu. Ảnh: Lục Tùng
Đẩy tượng ra lề đường nhưng lại thiếu phương án bảo quản khiến tác phẩm “Mẹ sông Cửu Long” của Emil Adammec (Cộng hòa Séc) bị ngả màu. Ảnh: Lục Tùng
Tác phẩm “Bóng nước An Giang” (Nguyễn Quốc Thắng) được khắc họa bằng ngôn ngữ phồn thực, nhưng lại được bố trí ngay trước khu vực chùa Huỳnh Đạo, đã khiến nhiều người phản cảm. Ảnh: Lục Tùng
Tác phẩm “Bóng nước An Giang” (Nguyễn Quốc Thắng) được khắc họa bằng ngôn ngữ phồn thực, nhưng lại được bố trí ngay trước khu vực chùa Huỳnh Đạo. Ảnh: Lục Tùng
Cảnh hoang tàn xung quanh đống “rác tượng“. Ảnh: Lục Tùng
Cảnh hoang tàn xung quanh đống “rác” tượng. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chờ Vườn tượng Quốc tế, cả trăm tác phẩm điêu khắc bị đem "nhốt"

Lục Tùng |

Hơn 100 tác phẩm được các nhà điêu khắc quốc tế sáng tác với với chi phí hàng chục tỉ đồng nhằm chuẩn bị cho dự án Vườn tượng độc đáo. Thế nhưng sau hơn chục năm, vườn tượng này vẫn chưa hình thành, còn các tác phẩm bị  đem "nhốt'.

Nhã nhạc màu sắc bên cạnh nghệ thuật Phật giáo Châu Á

N.N |

Nhã nhạc cung đình Huế thực sự là niềm tự hào trong Đại lộ di sản số đầu tiên. Cùng với nghệ thuật Phật giáo của nhiều nước Châu Á khác, di sản này đã cuốn hút từ đầu đến cuối nhờ sự rực rỡ và đa sắc.

Hari Won chia sẻ dự định cho con theo nghệ thuật

M.T |

Hari Won chia sẻ những suy nghĩ về việc làm mẹ tại hậu trường gameshow "Bố là số 1". Nữ ca sĩ còn sẵn sàng ủng hộ con cái theo nghệ thuật như bố mẹ nếu con muốn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chờ Vườn tượng Quốc tế, cả trăm tác phẩm điêu khắc bị đem "nhốt"

Lục Tùng |

Hơn 100 tác phẩm được các nhà điêu khắc quốc tế sáng tác với với chi phí hàng chục tỉ đồng nhằm chuẩn bị cho dự án Vườn tượng độc đáo. Thế nhưng sau hơn chục năm, vườn tượng này vẫn chưa hình thành, còn các tác phẩm bị  đem "nhốt'.

Nhã nhạc màu sắc bên cạnh nghệ thuật Phật giáo Châu Á

N.N |

Nhã nhạc cung đình Huế thực sự là niềm tự hào trong Đại lộ di sản số đầu tiên. Cùng với nghệ thuật Phật giáo của nhiều nước Châu Á khác, di sản này đã cuốn hút từ đầu đến cuối nhờ sự rực rỡ và đa sắc.

Hari Won chia sẻ dự định cho con theo nghệ thuật

M.T |

Hari Won chia sẻ những suy nghĩ về việc làm mẹ tại hậu trường gameshow "Bố là số 1". Nữ ca sĩ còn sẵn sàng ủng hộ con cái theo nghệ thuật như bố mẹ nếu con muốn.