Trong suốt 60 tập phim, cuối cùng khán giả cũng thỏa mãn với cái kết Tình yêu và tham vọng.
Từ ghét sang yêu
Trên trang fanpage của phim, hàng loạt khán giả đã để lại bình luận đánh giá tốt cho tập cuối của bộ phim. Đặc biệt sự thành công của cái kết chính là niềm hạnh phúc của 3 cặp đôi Minh (Nhan Phúc Vinh) - Linh (Diễm My), Sơn (Thanh Sơn) - Kathy (Thu Hoài) và Đông (Phan Thắng) - Phương (Huyền Lizzie). Họ đã có một đám cưới tập thể nức lòng người hâm mộ.
Không ít khán giả cho rằng, ban đầu họ ghét tình tiết bộ phim bởi cách xây dựng nhân vật chính chưa hợp lí cùng với nhiều tình huống phi lí. Tuy nhiên đến hồi kết, mọi thứ đều được giải tỏa. Từ ghét, họ chuyển sang yêu bộ phim.
"Tập cuối hôm nay là một tập quá xuất sắc và cũng phải cảm ơn ê-kíp đoàn làm phim Tình yêu và tham vọng cũng như các diễn viên. Chúc các bạn thành công và luôn ủng hộ hết mình" - một khán giả bình luận.
"Phim đã dẫn dắt khán giả từ yêu sang ghét, và từ ghét sang yêu nhiệt tình. Kết thúc phim thật có hậu cho mỗi nhân vật" - khán giả khác đưa ra bình luận.
Phim được yêu vì giống đời thực?Bỏ qua những chi tiết chưa thuyết phục về diễn xuất của diễn viên lẫn câu chuyện phim, nhiều khán giả ví bộ phim này như bước ra từ đời thực. Xem phim, hàng loạt khán giả đều đồng tình, chính việc đạo diễn xây dựng kịch bản rất đời đã giúp bộ phim "chuyển bại thành thắng".
"Đúng là phim. Cũng rất nhiều tình tiết giống ngoài đời, khó khăn, khổ sở, mọi giông bão kéo dài suốt bộ phim, suốt cuộc đời. Đến khi vui vẻ và hạnh phúc thì hết phim, nghĩa là cũng kết thúc cuộc đời này" - khán giả nhận xét nội dung phim.
Bên cạnh những lời khen và hài lòng về cái kết, nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho Tình yêu và tham vọng nếu được làm kĩ hơn sẽ không có những tranh cãi đáng tiếc. Tuy nhiên, với một tác phẩm chịu nhiều áp lực từ phiên bản gốc Thế lực cạnh tranh, quá nổi tiếng thì suy cho cùng, phiên bản Việt hóa đã phần nào làm tốt vai trò của mình.