Từ vụ phạm tội vì cứu vợ bị "bắt cóc" và những bi kịch ngăn trở tình yêu

Kỳ Quan |

Ở thời đại 4.0 mà nhiều người vẫn còn thói quen dùng quyền của người lớn, dùng cách “bắt cóc” để ngăn cản tình yêu bị cho là không “môn đăng hộ đối”. Đáng tiếc hơn, đó lại là nguyên nhân của những vụ trọng án đang gây xôn xao dư luận.

Vào khoảng 10h ngày 15.11, một nhóm người đi trên ôtô mang biển số 72A-215.22 đến quán cà phê Tâm Giao nằm ven Quốc lộ 53 thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và bắt chị V.T.T.H (sinh năm 1991) là chủ quán lên ôtô. Nghe tiếng kêu la của vợ, anh Trần Ngoại Giao (sinh năm 1990) chạy ra giải cứu chị H thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Anh Giao đã cầm cây kim loại chống trả, hậu quả làm 1 người chết và 2 người bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Giao đã đến đầu thú tại Công an xã Long An. Thông tin ban đầu cho biết, nhóm người nói trên đến “bắt cóc” chị H là theo yêu cầu của gia đình chị vì muốn ngăn cản chị chung sống như vợ chồng với anh Giao.

Trước đó 1 ngày, tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang kề bên cũng đã xảy ra 1 vụ nổ súng làm 3 người bị thương mà nguyên nhân cũng do gia đình ngăn trở chuyện tình cảm của con cháu.

Vào khoảng 12h ngày 14.11, một nhóm khoảng 10 người đến nhà anh Đồng Nguyên Ấn (sinh năm 1986, ngụ ấp Hòa, xã Nhị Bình) để tìm chị Lương Thị Khánh V (sinh năm 1989, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Tại đây, nhóm người này gặp, nói chuyện với anh Ấn và xảy ra cự cãi. Sau đó, nhóm người này dùng vật giống súng để bắn anh Ấn và những người đang có mặt tại nhà. Hậu quả, anh Ấn cùng 2 người khác bị thương.

Theo xác minh bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ mâu thuẫn trên là do gia đình chị V không cho chị sống cùng với anh Ấn nhưng chị V không chịu về nhà. Từ đó, một người thân của chị V đã nhờ một số người đến nhà anh Ấn để “bắt” chị V về thì xảy ra chuyện đáng tiếc.

Trước đó nữa, vào năm 2019, cũng vì bị ngăn trở chuyện tình yêu mà 1 thanh niên đã gây ra trọng án, làm chết 4 người. Nạn nhân đầu tiên là bà Bùi Thị Nết (58 tuổi, tạm trú tại 1 nhà trọ thuộc ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) hành nghề bán thịt bò, chả lụa. Vào khoảng 15h ngày 11.3.2019, khi bà Nết đi bán vừa về đến nhà trọ thì bất ngờ bị đối tượng núp sẵn trong nhà ra tay sát hại. Nạn nhân bị đối tượng đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng chạy một đoạn cách nhà trọ 50m thì gục xuống tử vong.

Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ điều tra truy xét hung thủ gây án và đã xác định đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1983, huyện Hóc Môn, TPHCM). Trước khi bị bắt, Hoàng Nam tiếp tục gây ra vụ án mạng khác tại huyện Hóc Môn, TPHCM làm chết 3 người khác gồm bà nội và cha mẹ của Nam. Nguyên nhân sâu xa được xác định là do bà Nết cùng những người lớn khác đã can thiệp, ngăn trở chuyện tình yêu giữa Hoàng Nam và cháu ngoại của bà Nết.

Những người chết thì đã chết, người gây án đã và phải trả giá đắt cho hành vi nông nổi của mình, những cô gái là người trong cuộc cũng khó mà tìm được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Mong bài học đau xót này sẽ làm thức tỉnh những ai rơi vào hoàn cảnh tương tự!

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Tạm giữ hình sự em ruột người vợ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi), em ruột của người bị "bắt cóc" dẫn đến án mạng, đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Mẹ chủ quán thuê người bắt con gái?

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Liên quan đến vụ cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người xảy ra ở Vĩnh Long, bước đầu công an xác định, mẹ ruột nữ chủ quán có thể đã thuê nhóm đối tượng 6 người để bắt con gái mình.

Bi kịch từ những vụ trọng án gia đình

việt dũng |

Người ta thường nói “hổ dữ không ăn thịt con”, song có những phụ huynh lại ra tay với chính khúc ruột của mình, để rồi nước mắt ân hận chảy ngược theo họ suốt quãng đời còn lại. Song, phía sau mỗi vụ án là bức tranh gia đình không vẹn toàn, hạnh phúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Tạm giữ hình sự em ruột người vợ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi), em ruột của người bị "bắt cóc" dẫn đến án mạng, đã ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Mẹ chủ quán thuê người bắt con gái?

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Liên quan đến vụ cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người xảy ra ở Vĩnh Long, bước đầu công an xác định, mẹ ruột nữ chủ quán có thể đã thuê nhóm đối tượng 6 người để bắt con gái mình.

Bi kịch từ những vụ trọng án gia đình

việt dũng |

Người ta thường nói “hổ dữ không ăn thịt con”, song có những phụ huynh lại ra tay với chính khúc ruột của mình, để rồi nước mắt ân hận chảy ngược theo họ suốt quãng đời còn lại. Song, phía sau mỗi vụ án là bức tranh gia đình không vẹn toàn, hạnh phúc.