Ông Trương Hùng Thanh - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) - cho biết, tính đến ngày 10.5, trên địa bàn huyện đã ghi nhận có khoảng 1.900 người tự nguyện viết đơn không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng.
Những địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng như: Xuân Phong, Xuân Lập, Quảng Phú, Thuận Minh, Xuân Sinh...
Ông Trương Hùng Thanh - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thọ Xuân cho biết, đến ngày 10.5 số số tiền người dân không nhận hỗ trợ đã lên đến 1,4 tỉ đồng.
Về việc này, bạn đọc Năng Dương cảm kích: "Cảm ơn những tấm lòng và nghĩa cử của bà con Thọ Xuân, Thanh Hóa".
Xúc động khi đọc được thông tin trên, bạn đọc Phạm Nhị bày tỏ: "Những con người tuyệt vời, không mĩ từ nào nói lên được tấm lòng nhân hậu của họ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no là đây".
Bạn đọc Thu Trang cho biết: "Dịch COVID-19 đã tác động rất mạnh đến nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, lao động có nơi phải nghỉ việc, thất nghiệp. Hàng quán đóng cửa để thực hiện việc giãn cách. Cuộc sống không ít gia đình bị ảnh hưởng, khó khăn. Họ vui mừng khi nhận được những hỗ trợ của Nhà nước. Trong quá trình chi trả hỗ trợ, có biết bao con người nhường phần này cho những người khó khăn hơn".
Bạn đọc Hương Lan cho biết thêm: "Qua theo dõi thông tin báo đài, không chỉ có Thọ Xuân, Thanh Hoá, nhiều nơi khác trên cả nước xuất hiện những gia đình dù bị ảnh hưởng của dịch nhưng họ vẫn chối từ phần hỗ trợ này".
"Đây là nét đẹp cần nhân lên nhiều nơi khác, biết nhường nhịn, sẻ chia với nhau trong lúc khó khăn. Cảm ơn những người tốt đã sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những người gặp khó khăn hơn" - bạn đọc Hà Văn Định nói.
Bạn đọc Hoàng Tài nêu: "Nếu khó khăn thực sự thì hãy nhận, còn không nhường cho những người xứng đáng được nhận hơn. Đó là tinh thần cộng đồng, nhân văn cao đẹp. Trong quá trình cán bộ đi kê khai, mỗi gia đình nên nâng cao trách nhiệm khai trung thực".
Cho rằng số tiền hỗ trợ này đến tay người dân gặp khó khăn giúp họ bớt chật vật trong cuộc sống hằng này, bạn đọc Nguyễn Dung cho biết: "Đó là suy nghĩ và hành động rất có trách nhiệm, nhân văn của người dân. Thực ra số tiền hỗ trợ không đáng bao nhiêu, nhưng đối với những người thật sự khó khăn thì cần thiết biết bao".
Bạn đọc Phan Thị Hà bày tỏ: "Bên cạnh nghĩa cử cao đẹp của người dân từ chối hỗ trợ, vẫn còn những trường hợp khai không đúng nhằm hưởng hỗ trợ này. Vì vậy, mỗi người dân nên có trách nhiệm, cam kết khai thông tin chuẩn xác, để khoản tiền hỗ trợ thật sự đến tay những người gặp khó khăn thực sự".