Từ livestream đám ma đến vụ Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt: Bầy đàn và bất chấp

Thế Lâm |

Không ít YouTuber hay những người livestream trên Facebook lại thêm một lần nữa cho thấy tính bầy đàn và phản cảm trong vụ Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt vào đêm 13.2 vừa qua. Trong vụ việc này, ngay từ những ngày lực lượng chức năng vây ráp Tuấn “khỉ” – thủ phạm đã bắn chết 5 người – nhiều đối tượng đã livestream nhằm câu view và bất chấp những cảnh báo nguy hiểm.

Những ngày hàng trăm cảnh sát vây ráp khi Tuấn “khỉ” lẩn trốn, trong khu vực đầy nguy hiểm, vẫn đầy người đứng chờ chực xem và giơ điện thoại lên ghi hình, livestream. Thậm chí, lực lượng cảnh sát cơ động đã phải “năn nỉ” đám đông nên về nhà để bảo đảm an toàn, tránh tụ tập đông người dễ gặp nguy hiểm vì đạn lạc từ kẻ giết người, nhưng đám đông cũng không giãn ra hoặc ra về được bao nhiêu…

Trong đám đông livestream đó, có những người chạy xem máy từ Đồng Nai đến, từ Bình Dương sang, chỉ để livestream…

Ngày nay, cứ mỗi lần xảy ra các vụ việc gây dư luận, đám đông livestream lại đổ về “hành nghề” một cách ồ ạt, quá lố, không chỉ gây phản cảm mà trong nhiều trường hợp còn gây mất trật tự an ninh tại khu vực. Họ giành vị trí đứng để livestream thuận lợi, kèn cựa hay cãi cọ nhau…

Đám tang nghệ sĩ hài Anh Vũ tại chùa Ấn Quang (Quận 10, TPHCM) là một trường hợp điển hình về sự bầy đàn, phản cảm của nhiều người chơi YouTube và Facebook. Họ chờ chực, lấn lối gây phiền nhiễu đến không gian tâm linh, và thậm chí còn tường thuật đám tang là điều mà gia chủ cũng như ban tổ chức tang lễ không hề nhờ đến.

Là bởi, họ làm điều đó vì views trên tài khoản YouTube của mình, vì muốn lôi kéo thêm những người tò mò đăng kí theo dõi trang. Và sau cùng, đó là kiếm tiền trên YouTube…

Một trường hợp khác là đám đông hơn 100 người nghe theo lời thần tượng là một ca sĩ tại TPHCM đi cả trăm cây số đến Mỹ Tho (Tiền Giang) để hành hung anh Đ.V.T và còn hả hê livestream chứng tỏ đã trừng phạt “người đàn ông bạc tình”.

Từ sự bầy đàn đi đến lố lăng, phản cảm, và thậm chí còn cho mình cái quyền được trừng phạt người khác, chính là những tệ trạng của “đội quân” livestream câu view hiện nay.

Trong đêm Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, đối tượng đã bắn 3 phát đạn từ khẩu súng AK báng xếp từ căn nhà hắn lẩn trốn. Nguy hiểm là thế nhưng ở vòng ngoài, nhiều người vẫn đứng chờ và livestream tường thuật trên tài khoản YouTube và Facebook.

Việc sử dụng mạng xã hội nói chung và YouTube, Facebook nói riêng là quyền của mỗi người nhưng văn hóa dùng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội là điều mà rất nhiều người dùng hiện nay không chú trọng, hoặc xem nhẹ, bỏ qua.

Việc bất chấp nguy hiểm, sự phản cảm, quá lố để câu view trên YouTube hoặc Facebook là điều lâu nay được bị cảnh báo và phê phán nhiều trên công luận nhưng câu chuyện dài này vẫn chưa có hồi kết.

Để kết, có lẽ cần thêm sự dứt khoát từ phía người xem.

Nếu ngày càng ít người tò mò và xem những sản phẩm livestream phản cảm và bất chấp như thế, may ra những người làm ra nó mới phải nhìn lại và điều chỉnh hành vi, việc làm của mình.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thông tin chính thức về quá trình tiêu diệt “Tuấn khỉ”

Hạ Anh |

Thông tin chính thức về quá trình tiêu diệt “Tuấn khỉ”; 26 tỉnh, thành sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 17.2; Lời xin lỗi của thầy Park... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Phó Giám đốc công an TPHCM nói về 50 phút tiêu diệt Tuấn "Khỉ"

Anh Tú - Đình Trường |

Chiều 14.2, công an TPHCM chính thức thông tin về việc truy bắt, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ") - nghi can gây ra vụ trọng án khiến 5 người thiệt mạng ở Củ Chi. Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM, toàn bộ cuộc truy bắt kéo dài trong 50 phút nghẹt thở và đã tiêu diệt gọn đối tượng.

Người gọi nhờ "hiệp sĩ" Hải đưa ra đầu thú không phải là "Tuấn khỉ"

ĐÌNH TRỌNG |

Qua xác minh, công an xác định người gọi nhờ "hiệp sĩ" Hải đưa ra đầu thú không phải là Lê Quốc Tuấn - bị can gây ra vụ án mạng ở song bài khiến 4 người tử vong 1 người bị thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất 24h: Thông tin chính thức về quá trình tiêu diệt “Tuấn khỉ”

Hạ Anh |

Thông tin chính thức về quá trình tiêu diệt “Tuấn khỉ”; 26 tỉnh, thành sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 17.2; Lời xin lỗi của thầy Park... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Phó Giám đốc công an TPHCM nói về 50 phút tiêu diệt Tuấn "Khỉ"

Anh Tú - Đình Trường |

Chiều 14.2, công an TPHCM chính thức thông tin về việc truy bắt, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ") - nghi can gây ra vụ trọng án khiến 5 người thiệt mạng ở Củ Chi. Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM, toàn bộ cuộc truy bắt kéo dài trong 50 phút nghẹt thở và đã tiêu diệt gọn đối tượng.

Người gọi nhờ "hiệp sĩ" Hải đưa ra đầu thú không phải là "Tuấn khỉ"

ĐÌNH TRỌNG |

Qua xác minh, công an xác định người gọi nhờ "hiệp sĩ" Hải đưa ra đầu thú không phải là Lê Quốc Tuấn - bị can gây ra vụ án mạng ở song bài khiến 4 người tử vong 1 người bị thương.