Trước giờ vào học sáng 16.4, nhóm hơn 30 học sinh trường Tiểu học Hòa Khương (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), ra quán tạp hóa phía trước trường mua đất sét slam để chơi với nhau.
Sau khi hít phải khí từ slam, một số em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, khó thở, ngứa da. Nhà trường đã đưa 28 em vào Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang kiểm tra. Người nhà sau đó đưa thêm 6 em tham gia chơi slam đến theo dõi.
Trước đó không lâu, dư luận lại dấy lên với thông tin về mặt hàng “kẹo thuốc lá” được bày bán tại cổng trường. Thời điểm tháng 10.2020, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đã có văn bản gửi các hiệu trưởng trường học trên địa bàn quận cảnh báo tình trạng một số hàng rong xung quanh các cổng trường học trên địa bàn quận bán kẹo thuốc lá cho học sinh. Loại kẹo này có giá thành rẻ, khoảng từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/chiếc. Kẹo có hình thức, bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn, vừa có thể chơi nhả khói, vị ngọt, thơm nên được các học sinh ưa thích.
Không chỉ vậy, còn rất nhiều loại đồ ăn với màu sắc bắt mắt nhưng đáng ngờ khác được bày bán rất công nhiên ngay tại cổng trường.
Phóng viên báo Lao Động đã từng thực tế tại một cổng trường và nhận thấy, điểm chung của những đồ ăn này là đều không rõ nguồn gốc, chỉ có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt.
Trẻ em vốn tò mò, chưa có những kỹ năng phân biệt mặt hàng nguy hại, nhập lậu như người lớn, không để ý về nhãn mác, nên những món đồ lạ mắt, đầy màu sắc với những mùi vị hấp dẫn rất thu hút các em. Hơn nữa, các em lại rất dễ làm theo các bạn khác.
Không chỉ những mặt hàng nhập lậu từ nước ngoài, nhiều mặt hàng là đồ ăn vặt, như: Đồ chiên xào, bim bim, xúc xích… được bày bán tại cổng trường đều không tốt cho sức khoẻ các em. Tuy vậy, thực tế, vào mỗi lúc tan trường, những loại đồ ăn này thu hút đông đảo các em học sinh. Những đồ ăn đường phố này có thể không gây ra nguy hiểm ngay lập tức cho các em học sinh, nhưng ảnh hưởng về lâu dài tới sức khoẻ của các em: Nguy cơ béo phì, mắc những căn bệnh do ăn uống không lành mạnh…
Câu hỏi đặt ra là, những mặt hàng này không phải được bán lén lút mà là công khai giữa thanh thiên bạch nhật, lại là những địa điểm rõ ràng là trước những cổng trường, chứ không phải những nơi không rõ ràng, di động, vậy tại sao các cơ quan chức năng, ví dụ quản lý thị trường không phát hiện ra?
Việc phát hiện, xử lý các trường hợp bày bán hàng không rõ nguồn gốc như trên, có thể nói không phải là khó với cơ quan chức năng, ấy vậy mà vẫn xảy ra những vụ việc như tại Đà Nẵng, vẫn xuất hiện những loại đồ ăn không rõ nguồn gốc, độc hại đối với các em ngay tại trường học - khu vực đáng lẽ phải là nơi an toàn đối với các em.
Có ý kiến cho rằng, một điều quan trọng không kém là cần phải kiểm soát chặt ngay từ khu vực biên giới để ngăn chặn những mặt hàng có nguồn gốc nước ngoài này thẩm lậu vào Việt Nam, trước khi những mặt hàng này bị “xé nhỏ” đi khắp nơi. Để những mặt hàng này nhập lậu vào Việt Nam không khác gì “thả gà ra đuổi”, để lại những hậu hoạ lớn, không lường trước được đối với thế hệ mai sau.