Khi niềm tin bị tổn hại nghiêm trọng
Bạn đọc Nguyễn Thạnh cho biết: “Hoài Linh là người tốt, người cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Vì anh Linh quá tốt như thế, nhiều người tin anh ấy như thế đã trao trọn niềm tin, tiền bạc của họ cho anh ấy mà không hề đắn đo.
Không có lý do gì anh ấy phụ tấm lòng của mọi người. Người dân miền Trung không có số tiền đó họ vẫn vượt qua được nhờ nhiều mạnh thường quân khác.
Buồn nhất là những mạnh thường quân cứ nghĩ là lòng tốt của họ đã được đến tay người dân miền Trung từ lâu rồi. Niềm tin bị tổn thương nghiêm trọng. Thiệt thòi nhất vẫn là người dân”.
“Việc làm từ thiện là việc làm của Hoài Linh với các mạnh thường quân thì hãy để Hoài Linh và họ giải quyết. Nếu không hòa giải được thì các bên liên quan có thể đưa ra tòa. Xin hỏi: Người đề nghị tước danh hiệu có phải liên quan đến số tiền này không?
Nên nhớ, muốn tước danh hiệu của ai đó thì phải biết tiêu chí được phong và bị tước là gì, chứ không phải muốn phong ai thì phong, muốn tước ai thì tước. Nếu không thích Hoài linh nữa bạn nên tước danh hiệu của Hoài Linh trong lòng bạn” - bạn đọc Đăng An bày tỏ.
Bạn đọc Phạm Kiên gửi đến bình luận: “Theo cá nhân tôi, tiền từ thiện chỉ là giọt nước tràn ly. Mọi chuyện đằng sau mới là chuyện lớn. Là một nghệ sĩ có sự ảnh hưởng lớn với công chúng, anh đã tự đánh mất lòng tin và sự tôn trọng của khán giả. Tôi nghĩ Công an nên vào cuộc điều tra thì mọi chuyện sẽ được tháo gỡ. Nút thắt sẽ được mở”.
Nghệ sĩ Hoài Linh cần thẳng thắn đối mặt
Bạn đọc Lương Văn Đường viết: "Con người hôm nay tốt, không đồng nghĩa ngày mai cũng sẽ tốt, không giữ được mình thì giữa anh hùng và tội đồ cách nhau không xa. Dám làm dám chịu, vi phạm thì phải xử lý".
Bạn đọc Huỳnh Thị Động chia sẻ: “Hoài Linh sai là sự thật nhưng cũng nên cho người ta cơ hội để sửa chữa, bù đắp. Lần này, Hoài Linh sai còn những lần trước anh cũng từng ủng hộ, giúp đỡ thì sao. Đây là chuyện chậm trễ trong từ thiện chứ không phải cướp của giết người hay 1 tên tội phạm không thể tha thứ.
Con người ai cũng có lúc sai lầm nhưng sai lầm của mỗi người không giống nhau. Khi chúng ta sai lầm cũng mong ai đó tha thứ. Vậy hãy đặt mình vào họ xem. Nếu họ phạm pháp nghiêm trọng đã có luật pháp. Chúng ta nên cho họ một cơ hội thì tốt hơn. Trên đời này không riêng nghệ sĩ, nơi nào cũng có sai phạm, thế thôi".
“Cá nhân tôi thấy trong vấn đề này Hoài Linh đã sai 100%. Sai có thể sửa, có thể thông cảm nhưng không dám thừa nhận cái sai mà dùng sự bao biện đổ lỗi càng làm rõ bản chất thật sự của vụ việc đó là sự cố tình. Xã hội đã đền đáp xứng đáng và thậm chí là quá ưu ái với nghệ sĩ này.
Một số fan hình như đang hâm mộ một cách mù quáng. Họ không dám nhìn thẳng vào sự thật, họ cho thần tượng của họ là trong trắng không vết gợn. Cũng giống như cách nghệ sĩ này không dám thừa nhận cái sai của mình. "Nhân bất thập toàn” đã sai rồi xin hãy nhìn thẳng và xin sự tha thứ”.
Một bạn đọc khác bày tỏ: “Theo tôi, Hoài Linh nên lên báo xin lỗi khán giả, người dân và các mạnh thường quân. Tiền bây giờ chi vào việc gì cho hợp lý. Cứu trợ lũ lụt không còn ý nghĩa nữa. Sai thì xin sửa bằng tâm, dân mới nể và thông cảm”.