Tuổi thơ cay đắng
Trong gia đình trẻ mồ côi “Xa Mẹ” (số 13, phố Ngô Văn Sở, Hà Nội) không ai là không biết đến cái tên Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1978) - chàng trai “bụi đời” nhưng có khát khao mãnh liệt với từng con chữ, muốn thay đổi số phận. Những năm tháng cơ cực, lang thang khắp nhà ga, bến bãi bán từng tờ báo để kiếm sống đã giúp cho anh Sáng càng thêm trân trọng thành quả lao động, cố gắng từng ngày để chạm tay đến giấc mơ của mình.
Nhớ về những năm tháng tuổi thơ nhuốm màu cay đắng ấy, anh Sáng không thể quên những ngày tháng bơ vơ một mình anh len lỏi giữa biển người, những đêm phải sống với cái bụng sôi ùng ục, co cụm rét mướt ở nhà ga Long Biên.
Mãi đến sau này, anh Sáng may mắn được bà Vũ Thị Ngọc Oanh cưu mang ở mái ấm mồ côi “Xa Mẹ”, hằng ngày đi bán báo, tối về được đi học chữ nên cuộc đời anh từ đó mà có thêm nhiều khởi sắc.
Anh Nguyễn Văn Sáng chia sẻ: “Tôi không thể quên được những ngày tháng mưu sinh bên hè phố, chứng kiến nhiều bạn nhỏ bị lạm dụng tình dục, nghiện hút, bị lôi kéo và dụ dỗ. Đó là ký ức đầy hãi hùng và ám ảnh. Không ít lần tôi phải giáp mặt với bọn cướp báo, du côn, nghiện ngập, may sao được nhiều người tốt bụng giúp đỡ nên tôi đã thoát được”.
Theo anh Sang, công việc bán báo hằng ngày tuy có vất vả nhưng đó cũng là cơ hội để anh tiếp cận tri thức một các miễn phí. Càng đọc càng mê, vừa bán báo kiếm thêm thu nhập, tối đến anh lại lọc cọc đạp xe hàng chục cây số về trường Nguyễn Văn Tố trên phố Hàng Quạt cho kịp giờ lên lớp.
Vượt lên trên khó khăn trở thành thầy giáo
Không gục ngã trước khó khăn, ngoài việc học trên lớp, anh Sáng tranh thủ học thêm tiếng Anh bằng cách tận dụng thời gian bán báo trên hồ Hoàn Kiếm bằng cách giao tiếp, trò chuyện với người nước ngoài.
Với vốn từ vựng từ con số 0 ngày càng được trau dồi thêm phong phú, anh Sang may mắn được nhận làm phiên dịch viên cho nhiều tổ chức xã hội, làm giảng viên môn ngoại ngữ tại Đại học Hà Nội, có nguồn thu nhập ổn định và một gia hạnh phúc.
“Tôi rất biết ơn những người đã giúp đỡ tôi để có một Nguyễn Văn Sáng như ngày hôm nay. Sắp tới, tôi cùng những người bạn thân ở “Xa Mẹ” sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch mở thêm các lớp học đàn, dạy tiếng Anh, dạy vẽ miễn phí cho các em mồ côi khác. Tiếp tục hoàn thiện thêm kiến thức để mở rộng chương trình dạy học” - anh Sáng chia sẻ.
Đồng cảnh dẫn đến đồng cảm, trên giảng đường, thầy giáo Sáng còn là người “thắp lửa” cho nhiều thế hệ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực để vươn lên trong học tập.
Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Kim Thúy (tổ trưởng tổ dân phố số 33, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) cho biết: Người dân sinh sống trong phường đánh giá rất cao hoạt động thiện nguyện của mái ấm “Xa Mẹ” của ông Vũ Tiến và bà Vũ Thị Ngọc Oanh trong nhiều năm qua.
Theo bà Thúy, tuy tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông Tiến vẫn miệt mài với công tác nhân đạo, nuôi dưỡng trẻ em không nơi nương tựa, hành động này cần được nhân rộng và lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn nữa.