Phó Trưởng phòng GDĐT huyện huyên Mê Linh: Thấy buồn vì chuyện “hiệu trưởng vô cảm”

ANH THƯ |

Sau khi một phụ huynh trường Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) gọi điện thông báo về việc con gái mình bị ngã gãy chân khi đang học tập tại trường và nhận câu trả lời từ hiệu trưởng "hơi thừa".

“Chỉ là hiểu nhầm”?

Theo bà Đỗ Thị Chăm - Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng buổi chiều ngày 28.8, bà có tham gia họp phòng cháy chữa cháy nên không nắm được thông tin. Khi phụ huynh gọi điện đến, bà không biết là ai, nghe câu được câu không nên hiểu lầm.

Bà Chăm phân trần: "Phụ huynh trình bày sự việc tôi có nghe thấy từ "ngã", "gãy chân". Khi tôi hỏi lại "có vấn đề gì không em?" thì đầu dây bên kia bảo "sao chị lại trả lời tôi như vậy?’"và có hỏi lại như vậy đúng hay sai.

Đỗ Thị Chăm là Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng.
Bà Đỗ Thị Chăm là Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng.

"Tôi chưa biết nội dung như thế nào, tưởng phụ huynh hỏi về bảo hiểm nên tôi trả lời "không đúng, không sai, nhưng hơi thừa", bà Chăm nói.

Về việc này, cô giáo chủ nhiệm cùng gia đình đưa cháu vào viện nhưng không báo cho ban giám hiệu ngay.

Sau khi phân tích tình hình, bà cho rằng khi phát ngôn như vậỵ dẫn đến cả hai hiểu lầm. Sau đó, bà cùng với giáo viên, ban giám hiệu trường lên bệnh viện thăm hỏi cháu bé và xin gia đình.

"Nếu tôi biết cháu bé bị gãy chân ở trường mới sai. Tôi đã cầu thị hỏi lại ‘có vấn đề gì không em?’ nhưng lại bị đe dọa. Cần hiểu câu chuyện khi đặt vào hoàn cảnh cụ thể, ở đây là hai trường hợp khác nhau", bà giải thích.

Bà Chăm cho biết: "Trước tiên, tôi xin lỗi. Tôi có đề cập việc sẽ gọi điện cho bố cháu nghĩ lại không nên, do phụ huynh đang nóng. Sau đó, tôi trực tiếp gọi cho mẹ cháu và đến thăm gia đình vào chiều tối hôm sau.

Theo Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng, nếu là người bà, người mẹ có con, cháu gặp sự việc như vậy, bà cũng sẽ đau xót. Nhưng do không biết rõ nên tôi đã xử lý như thế, chỉ là hiểu lầm.

Tham mưu xử lý thái độ của hiệu trưởng

Bà Trần Thị Lan- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ việc, Phòng đã bố trí đoàn công tác làm việc với nhà trường, phụ huynh.

Bà Lan cùng với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh cũng đến bệnh viện thăm cháu bé.

Theo bà Lan, hiện Phòng giáo dục đã yêu cầu hiệu trưởng làm tờ trình về sự việc, phối hợp để điều tra xác minh.

 
Bà Trần Thị Lan-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh.

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào huyện huyên Mê Linh khẳng định: "Theo như thông tin nắm được ban đầu, với cương vị một hiệu trưởng nhưng có thái độ và tin nhắn như vậy với nhân dân, phụ huynh học sinh là không được phép".

Theo bà Lan, bà đặt vị trí của mình vào vai trò hiệu trưởng và cả vai phụ huynh học sinh. Đến thời điểm này, bà cảm thấy buồn thật sự.

"Tôi xin lỗi vì xảy ra sự cố như vậy", bà Lan nói.

Bà cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu để UBND huyện xử lý về thái độ của nữ hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm.

Như Lao Động phản ánh, anh Kiều Quang Hùng (trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, chiều 28.8, con anh là cháu K.M.A chơi trong sân trường đã bị đu quay gạt vào chân. Tại bệnh viện, sau khi chụp phim X-quang, các bác sĩ cho biết, cháu bị gãy xương đùi bên trái do va đập mạnh.

Sau khi gọi điện cho hiệu trưởng với mục đích cần thông báo cho nhà trường biết sự việc. Nghe thông báo cháu bị gãy chân của phụ huynh, cô Đỗ Thị Chăm là Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Đồng nói: “Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cháu?”. Phụ huynh hỏi lại: “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai à?”. Cô Chăm đáp: “Không sai. Không đúng. Nhưng mà hơi thừa”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ngã gãy chân, phụ huynh "tố" hiệu trưởng trả lời vô cảm

ANH THƯ |

Gửi đơn thư đến báo Lao Động, một phụ huynh trường Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) phản ánh, sau khi gọi điện thông báo về việc con gái mình bị ngã gãy chân khi đang học tập tại trường, thì nhận được phản hồi của hiệu trưởng được cho là vô cảm.

Đừng để nghề tài xế gắn với những vụ “bỏ mặc” đầy vô cảm!

Thế Lâm |

Cách nhau chưa đầy 2 tháng, hai vụ tài xế “bỏ mặc” đã xảy ra. Cho dù hai bác tài này có lí giải nguyên nhân hay lí do thế nào đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự vô cảm về mặt con người.

Vụ vô cảm với nạn nhân ở TPHCM: Hé lộ lời khai tài xế taxi về lí do bỏ mặc

Huân Cao |

Liên quan đến vụ vô cảm với nạn nhân gặp nạn trên vỉa hè, tài xế taxi Vinasun đã bị công an mời lên làm việc và có những lời khai ban đầu về vụ việc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh ngã gãy chân, phụ huynh "tố" hiệu trưởng trả lời vô cảm

ANH THƯ |

Gửi đơn thư đến báo Lao Động, một phụ huynh trường Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) phản ánh, sau khi gọi điện thông báo về việc con gái mình bị ngã gãy chân khi đang học tập tại trường, thì nhận được phản hồi của hiệu trưởng được cho là vô cảm.

Đừng để nghề tài xế gắn với những vụ “bỏ mặc” đầy vô cảm!

Thế Lâm |

Cách nhau chưa đầy 2 tháng, hai vụ tài xế “bỏ mặc” đã xảy ra. Cho dù hai bác tài này có lí giải nguyên nhân hay lí do thế nào đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự vô cảm về mặt con người.

Vụ vô cảm với nạn nhân ở TPHCM: Hé lộ lời khai tài xế taxi về lí do bỏ mặc

Huân Cao |

Liên quan đến vụ vô cảm với nạn nhân gặp nạn trên vỉa hè, tài xế taxi Vinasun đã bị công an mời lên làm việc và có những lời khai ban đầu về vụ việc.