Một số phụ huynh phản ánh trường Lương Thế Vinh có những hình thức kỷ luật học sinh rất “hà khắc” như liên tục bắt học sinh viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh đến làm việc, phạt lao động (rửa bát, dọn vườn…), và buộc chuyển trường (đuổi học).
Mặc dù rất sốc, song một số phụ huynh giải thích rằng trường làm vậy là “được phép”, vì đã có thỏa thuận với phụ huynh, và mục đích của các hành vi đó là để giáo dục.
Các hình thức kỷ luật học sinh đã được Bộ GD-ĐT quy định tại Điều lệ trường THCS-THPT ngày 28.3.2011: “Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau: Một, phê bình trước lớp, trước trường. Hai, khiển trách và thông báo với gia đình. Ba, cảnh cáo ghi học bạ. Bốn, buộc thôi học có thời hạn.
Những hình thức kỷ luật khác, cho dù được sự đồng ý của học sinh và người giám hộ, đều trái quy định.
Trong các hình thức kỷ luật học sinh, không có hình thức nào là “viết bản kiểm điểm”. Việc mời bố mẹ học sinh đến làm việc, cũng chỉ áp dụng đối với những lỗi nặng, hoặc vi phạm nhiều lần (tránh ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh).
Điều 75 Luật Giáo dục 2005 nghiêm cấm nhà giáo: “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học”.
Các hình thức kỷ luật như buộc học sinh lao động, dọn vệ sinh… đều bị nghiêm cấm, trái Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Một số trường hợp, đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về góc độ đạo đức sư phạm, việc áp dụng các hình thức như yêu cầu viết nhiều bản kiểm điểm, bắt buộc lao động… không phù hợp với tính nhân văn, thiếu tôn trọng học sinh, gây tổn thương đến tâm lý các em và phụ huynh.
Những điều nói trên là các nguyên tắc sơ đẳng, căn bản mà bất kỳ giáo viên, nhà quản lý giáo dục đều đã thuộc nằm lòng. Điều đáng buồn là trường Lương Thế Vinh - một ngôi trường danh tiếng giữa Thủ đô, lại bị “cáo buộc” về những hành vi tối kỵ đó.
Một lưu ý nữa, trường không có quyền buộc học sinh chuyển trường; mà việc này, chỉ có thể do học sinh yêu cầu.
Một thông tin, đã được xác thực, cũng gây sốc không kém là tại trường Lương Thế Vinh, một giáo viên được phân công chủ nhiệm đến… 2 lớp. Nhiều giáo viên khi hay chuyện đều “sốc” trước thông tin này.
Lại nữa: Một giáo viên trường công, lại làm chủ nhiệm đến 2 lớp ở trường tư, vậy còn đâu thời gian để làm việc, cống hiến ở trường công?
Phải chăng, đây là kẽ hở của Bộ GD-ĐT?