Bệnh nhân COVID 2982- anh N., nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An, quận Hải Châu, Đà Nẵng vừa phát hiện bị COVID-19 hôm 3.5. Lập tức, người này được đưa đi điều trị cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Điều mà dư luận sốc là lịch trình di chuyển, tiếp xúc của người này rất dày đặc. Anh N. đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người ở cả Đà Nẵng và Hội An. Vì vậy, cả 2 địa phương này đã phải tốn nhiều công sức, nhân lực để truy viết, khoanh vùng, phun khử trùng, lập danh sách F1, F2, xét nghiệp, đưa đi cách ly... làm xáo trộn nhiều hoạt động kinh tế xã hội.
Tuy vậy, nhìn ở góc độ tích cực, bệnh nhân N. đã rất trung thực trong khai báo hành trình để các địa phương này thuận lợi truy vết dịch tễ. Nhiều F1 nhanh chóng được đưa đi cách ly, xét nghiệm, góp phần khoanh vùng nhanh, hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Thế nhưng chỉ vì bệnh nhân N. đã khai báo trung thực, rõ ràng những điểm mà anh đã đến, nhiều nơi rất nhạy cảm như karaoke, bar, massage... nên đã bị nhiều người công kích trên mạng xã hội. Đến nỗi, vợ của N. phải viết cả một bức tâm thư dài để giải thích, van xin mọi người buông tha cho họ, trước khi mẹ con chị đi cách ly.
Bị lây, nhiễm dịch bệnh là điều không ai mong muốn, không ai ngờ trước được, nhưng bệnh nhân đã sẵn sàng khai báo cả những điều rất riêng tư để cộng đồng chung tay dập dịch thì cần phải có sự chia sẻ, cảm thông. Thập chí là động viên, khen ngợi sự dũng cảm, trung thực trong khai báo của họ.
Nếu bị cộng đồng soi mói, dè bĩu, dèm pha và công kích như trường hợp này, sẽ khiến nhiều người thấy sợ mà che giấu lịch trình đến những nơi nhạy cảm - nếu bị nhiễm COVID-19. Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho việc truy vết, khoanh vùng dập dịch.
Trong đợt dịch trước, Việt Nam đã từng gặp khó khăn truy vết khi bệnh nhân 17 và 34 khai báo không chính xác. Nhiều quốc gia cũng yêu cầu người vô gia cư, người vượt biên trái phép nên ra mặt và khai báo thành khẩn mà không bị truy cứu, để tránh những thảm hoạ trong đại dịch COVID-19.
Vì vậy, cộng đồng mạng cần dừng ngay việc công kích bệnh nhân N. và gia đình của họ. Bởi nếu chịu sự soi mói của cộng đồng mạng như hiện nay, người mắc COVID-19 có thể thêm ngại ngần khai báo y tế, sẽ rất khó truy vết F1, F2...