Trong khu phong tỏa, nhờ bán vàng tiếp sức bên ngoài chống dịch

Phương Linh |

Mặc dù đang nằm trong khu vực phong tỏa, tiền mặt cũng cạn kiệt nhưng một gia đình ở Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã nhờ người bán vàng để lấy tiền ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và bà con khó khăn vượt qua những ngày giãn cách.

Chiều 20.7, ông Lê Thanh Ninh- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, vừa tiếp nhận 6 chỉ vàng (trị giá hơn 30 triệu đồng) của gia đình chị Lý Minh Trân (hiện đang ở trong khu phong tỏa thuộc Tổ dân phố 11, phường Ninh Hiệp) ủng hộ cho các gia đình, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 .

Từ nguyện vọng của gia đình, Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp đã trao số tiền 10 triệu đồng trích từ tiền cho lực lượng y, bác sỹ làm nhiệm vụ test nhanh COVID-19 của Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa. Số còn lại ủng hộ giúp đỡ cho các hộ khó khăn tại các xã.

Theo chia sẻ của ông Lê Thanh Ninh, ngày 19.7, nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của chị Lý Minh Trân, ông Ninh đến gần khu chốt kiểm soát thì thấy vợ chồng chị Trân ngồi chờ với túi nhựa nhỏ trên tay. Sau khi thực hiện các bước khử khuẩn ông Ninh tiếp nhận chiếc túi với lời nhắn nhủ bán giúp ít vàng.

Khi lên đến tiệm vàng kiểm đếm trong túi có 6 chỉ, ông Ninh bán lấy tiền mặt và đưa về chuyển lại cho vợ chồng chị Lý Minh Trân. Thế nhưng không khỏi ngỡ ngàng khi ông Ninh nghe chị Trân nói: “Anh giúp vợ chồng em gửi tặng cho lực lượng y bác sĩ làm nhiệm vụ test nhanh ở trung tâm y tế và cho em gửi lời cảm ơn đến lực lượng tuyến đầu. Còn lại gửi anh xem giúp đỡ phần nào cho bà con các xã còn khó khăn hơn”.

Tiếp nhận số tiền từ bán 6 chỉ vàng mà vợ chồng chị Lý Minh Trân gửi ông Ninh cho biết: “Tôi đi về mà dâng trào cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi được nhờ đi bán vàng để ủng hộ. Đây còn là số vàng tích góp của hai vợ chồng chị Trân khi cả gia đình đang ở trong vùng phong tỏa còn khó khăn”.

Được biết, chị Trân hàng ngày bán thuốc, chồng làm nghề tự do, có 2 con nhỏ. Hoàn cảnh cũng không phải dư giả nhiều nhưng 10 năm qua vợ chồng chị Trân luôn dành một khoản tiền để hằng năm trợ giúp cho trẻ mồ côi, khuyết tật. Một quỹ từ thiện dành cho các em từ sự ủng hộ của gia đình chị Trân được Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp thành lập đã trợ giúp cho rất nhiều trẻ trên địa bàn.

Theo ông Lê Thanh Ninh những ngày qua Thị xã Ninh Hòa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp đã tiếp nhận hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt và người dân gặp khó khăn tại các khu cách ly. Cùng với 10 tình nguyện viên mỗi ngày Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp tổ chức bếp ăn nấu 500-600 suất ăn cho lực lượng lượng trực chốt và lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn.

Thị xã Ninh Hòa là địa phương đứng đầu trong toàn tỉnh với 479 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 23/27 xã phường. Trong đó, phường Ninh Thủy ghi nhận 94 trường hợp, phường Ninh Hiệp 49 trường hợp. Hiện hàng nghìn hộ dân vẫn đang nằm trong vùng phong tỏa vì vậy những tấm lòng sẻ chia cùng cộng đồng chung tay chống dịch của gia đình chị Trân và các mạnh thường quân càng thêm trân quý.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

"Viện trong viện" điều trị COVID-19: "Cắm trại" ở đơn vị sẵn sàng nhận lệnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau 48h nhận lệnh, "Viện trong viện" - Trung tâm điều trị COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 đã được trang bị đầy đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm để ngay lập tức tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân vừa và nặng.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xin lỗi dân vụ "bánh mì không phải thực phẩm"

Hữu Long |

Sáng 20.7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Nha Trang - phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Hòa tổ chức xin lỗi đối với công nhân vừa bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.

Đòn giáng bất ngờ vào sào huyệt buôn bán vàng lậu của thế giới

Khánh Minh |

Congo thu giữ số vàng trị giá 1,9 triệu USD trong Khu bảo tồn Động vật hoang dã Okapi, giáng đòn mạnh vào những kẻ buôn lậu hàng tấn vàng vào thị trường toàn cầu mỗi năm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Viện trong viện" điều trị COVID-19: "Cắm trại" ở đơn vị sẵn sàng nhận lệnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sau 48h nhận lệnh, "Viện trong viện" - Trung tâm điều trị COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 đã được trang bị đầy đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm để ngay lập tức tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân vừa và nặng.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xin lỗi dân vụ "bánh mì không phải thực phẩm"

Hữu Long |

Sáng 20.7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Nha Trang - phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Hòa tổ chức xin lỗi đối với công nhân vừa bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.

Đòn giáng bất ngờ vào sào huyệt buôn bán vàng lậu của thế giới

Khánh Minh |

Congo thu giữ số vàng trị giá 1,9 triệu USD trong Khu bảo tồn Động vật hoang dã Okapi, giáng đòn mạnh vào những kẻ buôn lậu hàng tấn vàng vào thị trường toàn cầu mỗi năm.