Trời rét sâu, bệnh nhân chạy thận thêm khổ vì phù người, khó vận động

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Vừa cởi bỏ chiếc áo mưa, chị Thu lóng ngóng mở khóa phòng trọ, bàn tay khô gầy tấy đỏ lên vì lạnh. 15 năm gắn liền với xóm chạy thận, những ngày rét buốt như thế này, bệnh nhân chạy thận như chị lại phù người.

Những ngày này, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại. Tại Hà Nội có lúc nhiệt độ giảm sâu xuống 8 độ C khiến sức khoẻ nhiều người bị ảnh hưởng. Gió lạnh buốt thốc từng hồi, len vào khe cửa phòng trọ của những người chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Trời rét, người khoẻ mạnh còn phải co ro, khó chống chọi nếu không được ủ ấm đầy đủ, giữ nhiệt cẩn thận. Với chị Vũ Thị Thu (35 tuổi) - người đã có "thâm niên" chạy thận suốt 15 năm - thì sức khoẻ lại càng tệ hơn.

Chị Thu phải đeo 2 chiếc găng tay để rửa bát vì quá lạnh. Ảnh: Thế Đại.
Chị Thu phải đeo 2 chiếc găng tay để rửa bát vì quá lạnh. Ảnh: Thế Đại.

"Lạnh quá, ít hoạt động nên chân tay và cả người chúng tôi đều bị tích nước. Có ngày tăng tới tận 2kg mà không hề uống nước, làm việc gì cũng chậm chạp. Ngay cả việc tự đi bộ sang bệnh viện cũng rất nặng nề. Từ hôm trời lạnh buốt, tôi đã phải đi xe ôm cho đỡ mệt" - chị Thu kể.

Trong căn phòng trọ không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, cũ kỹ, xập xệ và xuống cấp trầm trọng, chị Thu phải nhặt nhạnh những tấm bạt cũ, bìa các-tông, vài chiếc ô đã hỏng về nhà, rồi chằng buộc, che chắn cho gió khỏi lùa vào phòng. Thế nhưng, căn phòng trọ vẫn không hề có bất kỳ một hơi ấm nào, lạnh vẫn hoàn lạnh.

Dùng ô cũ để che chắn là cách để xóm trọ của những người chạy thận chống trọi với gió lạnh. Ảnh: Thế Đại.
Dùng ô cũ để che chắn là cách để xóm trọ của những người chạy thận chống chọi với gió lạnh. Ảnh: Thế Đại

Trở về từ Bệnh viện Bưu Điện sau cuộc chạy thận mới nhất, chị Thu tranh thủ hoàn thành việc làm tranh giấy, kiếm thêm thu nhập để chữa bệnh. Khi khoẻ, chị làm được với số lượng nhiều hơn, kiếm được khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng, nhưng hiện tại, chị chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng/tháng.

"Người lúc nào cũng mệt mỏi, tay chân cứng đờ. Ngay cả những việc đơn giản như rửa bát, giặt quần áo, tôi phải đi tới tận 2 lớp găng tay cho thêm ấm. Mỗi khi cần ra ngoài, dù trời tạnh ráo, phải khoác thêm chiếc áo mưa để cản gió" - chị Thu giãi bày.

Căn phòng trọ chỉ khoảng 10 mét vuông là nơi trú ngụ của bà Mai và cháu trai đang học lớp 8. Ảnh: Thế Đại.
Căn phòng trọ chỉ khoảng 10 mét vuông là nơi trú ngụ của bà Mai và cháu trai đang học lớp 8. Ảnh: Thế Đại.

Sống cùng với cháu trai đang học lớp 8, bà Nguyễn Thị Mai (55 tuổi) cũng chạy thận được 19 năm. Trước đây, bà làm ruộng, không có thu nhập đều đặn. Cuộc sống của người phụ nữ mang đầy bệnh tật đều phụ thuộc vào số tiền người con trai đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Bắc Trung Hoa gửi về.

Ngoài khoản tiền chạy chữa bệnh trong bệnh viện được bảo hiểm chi trả, bà Mai vẫn phải lo tiền thuê trọ 1.100.000 đồng/tháng, tiền học cho cháu và tiền ăn uống cùng nhiều chi phí phát sinh khác.

Tay của bà Mai sau 19 năm chạy thận đã không còn hình dạng cũ. Ảnh: Thế Đại.
Tay của bà Mai sau 19 năm chạy thận đã không còn hình dạng cũ. Ảnh: Thế Đại

"Nghỉ ngày nào là khó khăn ngày ấy nhưng lạnh thế này tôi cũng đành phải chấp nhận. Gặp đợt rét đậm, rét hại với những người bình thường còn thường xuyên đau ốm. Với những người chạy thận như chúng tôi càng cảm thấy yếu hơn. Tay chân cứng đờ, khô khốc và nứt nẻ", vừa nói bà ngồi im trong nhà, chân tay run cầm cập.

Anh Hiểu cũng đã có 20 năm chạy thận. Ảnh: Thế Đại.
Anh Hiểu cũng đã có 20 năm chạy thận. Ảnh: Thế Đại.

Anh Nguyễn Văn Hiểu (51 tuổi) ở cùng xóm trọ với bà Mai và chị Thu thậm chí còn không dám ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp. Ngồi co ro trong chiếc chăn bông, anh cho biết cũng đã có 20 năm chạy thận. Từng phải phẫu thuật cả tim, mỗi khi trời rét đậm, anh đều rất khó thở và thường xuyên tụt huyết áp.

"Mấy hôm nay, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C khiến tôi không thể sinh hoạt được như ngày thường. Ăn uống, ngồi không cũng cảm thấy mệt", anh Hiểu giãi bày.

HẠNH AN - THẾ ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xóm chạy thận Hà Nội chật vật chống rét

THẾ ĐẠI |

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt lạnh dưới 10 độ C ở Hà Nội. Cả dãy nhà trọ chỉ 1 đến 2 nhà có quạt sưởi, nhiều người chỉ mong có 1 chiếc nhưng có thì cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém.

Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận ở Hoà Bình

Minh Tùng |

Xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã thuê đất và xây dựng ngôi nhà trọ miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận.

Giảm áp lực chạy thận nhân tạo cho y tế công khu vực miền núi

Nguyễn Tùng |

3 năm sau khi Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc) đi vào hoạt động đã cho thấy, sự tham gia của y tế tư nhân giúp san sẻ một phần áp lực, nhu cầu chạy thận nhân tạo của người bệnh với hệ thống y tế công còn nhiều khó khăn của tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Bát "Cuộc đời vẫn đẹp sao" đóng Táo Quân 2024 khiến Ngọc Hoàng nhớ đến Bắc Đẩu

Anh Trang |

Sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trong Táo Quân 2024 là cơ hội để các diễn viên trẻ được thể hiện bản thân.

Ngày mai, giá xăng dầu được điều chỉnh ra sao?

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 1.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 900-1.050 đồng/lít.

Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong: Người thân nghẹn lòng trong nước mắt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều hàng xóm bàng hoàng, nấc nghẹn trước mất mát to lớn của gia đình. Nhiều người thân ngất lên ngất xuống bởi họ phải chịu cú sốc kinh hoàng và bất ngờ.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

Diện mạo làn đường dành cho xe đạp ở Hà Nội trước ngày hoạt động

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công nhân đang gấp rút hoàn tất những hạng mục còn lại, sẵn sàng đưa làn đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ hoạt động vào ngày 1.2.

Xóm chạy thận Hà Nội chật vật chống rét

THẾ ĐẠI |

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt lạnh dưới 10 độ C ở Hà Nội. Cả dãy nhà trọ chỉ 1 đến 2 nhà có quạt sưởi, nhiều người chỉ mong có 1 chiếc nhưng có thì cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém.

Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận ở Hoà Bình

Minh Tùng |

Xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã thuê đất và xây dựng ngôi nhà trọ miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận.

Giảm áp lực chạy thận nhân tạo cho y tế công khu vực miền núi

Nguyễn Tùng |

3 năm sau khi Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc) đi vào hoạt động đã cho thấy, sự tham gia của y tế tư nhân giúp san sẻ một phần áp lực, nhu cầu chạy thận nhân tạo của người bệnh với hệ thống y tế công còn nhiều khó khăn của tỉnh miền núi Tuyên Quang.