Tréo nghoe cảnh kẻ sống "giành" đất người chết tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Cảnh kẻ sống "giành" đất người chết diễn ra liên tục nhiều năm nay tại nghĩa trang Núi Ngang (Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch).

Những ngôi mộ... chờ người

Đầu tháng 12.2021, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) về việc nghĩa trang Núi Ngang của địa phương nhiều năm nay bị trục lợi.

Cụ thể, từ năm 2015 đến nay (tháng 12.2021), nghĩa trang nhân dân Núi Ngang không được sử dụng để mai táng theo đúng quyền lợi của người dân địa phương.

Thay vào đó, bất cứ ai muốn có đất chôn cất đều phải bỏ tiền ra mua từ chính quyền thị trấn Lập Thạch. Bằng không, sẽ không được mai táng tại nghĩa trang địa phương.

Ngày 7.12, một người địa phương dẫn chúng tôi tới nghĩa trang Núi Ngang.

Bên cạnh những ngôi mộ được xây dựng nghiêm trang, sạch sẽ là hàng loạt các ô đất không tên không tuổi.

Hàng loạt những ô đất không tên không tuổi.
Hàng loạt những ô đất không tên không tuổi.

Mỗi ô được chia đều, rộng khoảng 0,7m, dài hơn 1m, được trát xi măng tạm bợ, thấp lẹt tẹt. Theo ông Nguyễn Văn Đức (quản trang tại đây từ năm 2013), những ô đất đó chính là “những ngôi mộ giả”, được thị trấn Lập Thạch chia nhỏ để rao bán cho nhân dân địa phương.

Mỗi ô đất như thế được bán với giá 700.000 đồng trong suốt nhiều năm liền.

Người dân thị trấn Lập Thạch giãi bày: "Đất nghĩa trang nhân dân là để người dân mai táng miễn phí nhưng thị trấn lại chia ra để bán nên nhiều người bức xúc. Có những trường hợp dân không được chôn cất ở nghĩa trang địa phương vì không thể mua đất".

Người dân tại đây cũng đã nhiều lần đâm đơn kiện lên huyện, tỉnh và trung ương nhưng chưa có phản hồi thỏa đáng nào.

Dù đã nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi, người dân thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.
Dù đã nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi, người dân thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng.

Phải bỏ tiền để mua chỗ đất "nằm xuống" ngay tại nghĩa trang địa phương đã là vô lí. Ấy thế mà, đất còn không có mà mua!

Theo quản trang tại đây, hiện tại, nghĩa trang Núi Ngang có tổng hơn 2.000 ngôi mộ thì có khoảng 1.600 ngôi mộ là giả. Thế nhưng, hầu hết đều đã được thị trấn bán cho người dân, chỉ còn lại “mấy chục suất đất xấu”.

"Từ khi tôi làm quản trang (năm 2013) đã có việc mua bán đất nghĩa trang. Từ năm 2018 đến nay càng nhiều người mua. Chỗ ngày càng ít, người dân càng sợ hết đất nên càng phải mua, sợ không có chỗ chôn. Có người mua tới 15 ô đất để sẵn đấy" - Ông Đức chia sẻ.

Nhiều ngôi mộ giả thậm chí còn được chính người dân mua qua bán lại cho nhau.

"Sổ đỏ" cho người đã khuất

Không chỉ ngang nhiên xẻ thịt, bán đất nghĩa trang cho người dân, chính quyền thị trấn Lập Thạch còn thản nhiên cấp hẳn “sổ đỏ” cho người đã khuất.

Quản trang Đức đưa sấp “sổ đỏ” đặc biệt cho PV.
Quản trang Đức đưa sấp “sổ đỏ” đặc biệt cho PV.

Đó là những phiếu thu tiền được phát cho những ai đã “xì” tiền mua đất chôn. Trong phiếu này ghi rõ ngày, tháng, năm, người nộp tiền mua đất cùng con dấu đỏ tươi của các lãnh đạo thị trấn trong suốt nhiều năm: Nguyễn Ngọc Anh (Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Lập Thạch), Nguyễn Văn Minh (Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Lập Thạch), Nguyễn Văn Học (Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn Lập Thạch), Lê Thị Lý (Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn Lập Thạch).

Lý do nộp cũng được ghi rõ là “Tiền đặt mộ” cùng số lượng mộ muốn đặt. Có khi là 1 mộ, cũng có khi cả vài chục ngôi mộ được đặt sẵn.

Vừa cho chúng tôi xem cả xấp “sổ đỏ” đặc biệt, người quản trang vừa kể: “Mỗi người sau khi nộp đủ tiền sẽ được cấp phiếu thu để chứng minh đã có suất đất trong nghĩa trang. Khi nào cần mai táng phải trình phiếu thu mới được thực hiện. Ai không có sẽ không được chôn cất ở nghĩa trang này”.

Một phiếu thu từ năm 2016 có lý do nộp “Nộp tiền đặt mộ cải cát (02 ngôi, chồng, con trai)” với số tiền 1.400.000 đồng có đầy đủ chữ kí và con dấu của lãnh đạo thị trấn đương thời.
Một phiếu thu từ năm 2016 có lý do nộp “Nộp tiền đặt mộ cải cát (02 ngôi, chồng, con trai)” với số tiền 1.400.000 đồng có đầy đủ chữ kí và con dấu của lãnh đạo thị trấn đương thời.

Bản thân làm quản trang, ông Đức cũng phải bỏ tiền ra đặt các phần mộ nghĩa trang. Tuy nhiên, mới đây, phía UBND thị trấn Lập Thạch đã bất ngờ đã trả lại tiền cho gia đình ông tương ứng với các phần mộ mà ông đã nộp tiền trước đó mà không rõ lí do.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh – người kí phiếu thu tiền của người dân có nhu cầu vào nghĩa trang Núi Ngang, hiện đang là Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch xác nhận sự việc.

Ông Minh cũng thừa nhận có nhiều điều chưa đúng với quy định nhưng từ chối nói về trách nhiệm cá nhân và cho biết hiện đang thuộc diện cách ly y tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Anh – đương kim Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch cho rằng không có vấn đề gì: "Tôi thủ quỹ thực hiện theo lệnh của kế toán với chủ tài khoản, chỉ biết bảo thu thì thu, chứ còn đúng hay sai thì tôi nghĩ có vấn đề gì đâu”.

Về phía bà Lê Thị Lý thừa nhận có kí các phiếu thu. Bà cho hay: "Tôi là cán bộ, tập thể lãnh đạo giao thì mình thực hiện. Đây là việc tổ chức phân công, có quyết định hẳn hoi".

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Bé trai vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Người dân phát hiện một bé trai vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi trước một quán ăn.

Hủy bỏ quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân TP Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

Đề xuất xây dựng Công viên Nghĩa trang trên biển tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Tại cuộc Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông” được tổ chức tại tỉnh Bến Tre vừa qua, ý kiến đề xuất xây dựng “Công viên Nghĩa trang trên biển” đã được Ban Tổ chức hội thảo ủng hộ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Bé trai vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Người dân phát hiện một bé trai vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi trước một quán ăn.

Hủy bỏ quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân TP Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định về việc hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

Đề xuất xây dựng Công viên Nghĩa trang trên biển tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Tại cuộc Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông” được tổ chức tại tỉnh Bến Tre vừa qua, ý kiến đề xuất xây dựng “Công viên Nghĩa trang trên biển” đã được Ban Tổ chức hội thảo ủng hộ.