Trại lợn xả thải trong đêm, chủ tịch xã bị ném vật thể lạ khi đi kiểm tra

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trại lợn trên địa bàn xả thải trực tiếp ra môi trường, chính quyền địa phương xã Nga My (Phú Bình) đã đến kiểm tra. Song phía chủ trang trại không hợp tác, nhiều vật thể lạ được ném ra từ trại lợn để cản trở lực lượng chức năng.

Tối 25.9, người dân xóm Đại An, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) phản ánh về việc một trại lợn đang xả thải trực tiếp ra môi trường.

Sau khi nhận thông tin, PV Báo Lao Động đã nhanh chóng có mặt ghi nhận sự việc.

Hàng chục hộ dân có mặt để phản đối việc xả thải trực tiếp ra môi trường của trại lợn ông Tạ Văn Thuần.
Hàng chục hộ dân có mặt để phản đối việc xả thải trực tiếp ra môi trường của trại lợn của ông Tạ Văn Thuần.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 20 giờ, hàng chục hộ dân cùng chính quyền địa phương có mặt tại địa điểm trại lợn xả thải trực tiếp xa môi trường của hộ ông Tạ Văn Thuần.

Đập vào mắt PV là dòng nước thải đen ngòm chảy ra từ trại lợn, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc bủa vây xóm nhỏ Đại An.

Dòng nước đen ngòm từ trại lợn xả thải thẳng ra môi trường.

Thời điểm đó, người dân không quên nhắc nhở PV cần phải đội mũ khi tiếp cận vị trí xả thải để tránh va chạm với vật thể bay từ trong trại lợn. Bởi trước đó, vị Chủ tịch UBND xã Nga My đã phải chạy khỏi hiện trường vì bị nhiều vật thể bay ra từ trại lợn tấn công.

Theo người dân phản ánh, khi đoàn kiểm tra tiếp cận hiện trường thì có nhiều vật thể không xác định bay ra từ trang trại. Những vật thể bay này được người dân nghi là giống gạch mà người trong trại lợn ném ra để cản trở công tác kiểm tra của lực lượng chức năng.

Anh Nguyễn Văn Bồng (xóm Đại An) bức xúc nói: "Không thể chấp nhận được, đến chủ tịch xã đi kiểm tra còn bị ném như vậy. Không biết ai chống lưng cho chủ trại lợn mà ông ta xem thường pháp luật như vậy?".

Anh Nguyễn Văn Bồng bày tỏ bức xúc về việc xả thải của trại lợn với PV Lao Động
Anh Nguyễn Văn Bồng bày tỏ bức xúc về việc xả thải của trại lợn với PV Lao Động.

Tiếp lời anh Bồng, anh Nguyễn Văn Khoa (xóm Đại An) cho biết: "Quá ô nhiễm, không thể chịu nổi, ăn không ngon, ngủ không yên. Mong chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm trả lại môi trường trong sạch cho người dân chúng tôi".

Có cùng bức xúc, anh Nguyễn Văn Điền - Bí thư chi bộ thôn Đại An - chia sẻ: "Cách trại lợn không xa là trường Tiểu học Nga My 2, thầy cô trường tiểu học liên tục phản ánh tới xóm về việc ô nhiễm. Dù mùi nồng nặc khiến thầy trò không thể chịu được, nhưng ngày nào cũng phải lên lớp".

Bí thư chi bộ thôn Đại An, tỏ ra bức xúc trước việc xả thải trực tiếp ra môi trường của trại lợn, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Bí thư Chi bộ thôn Đại An bức xúc trước việc xả thải trực tiếp ra môi trường của trại lợn, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Được biết, trại lợn này là của gia đình ông Tạ Văn Thuần có diện tích gần 2ha, diện tích chuồng trại là 1.500m2, quy mô nuôi khoảng 450-500 con lợn thịt mỗi lứa. Mặc dù có cam kết bảo vệ môi trường nhưng từ khi hoạt động đến nay, trang trại liên tục bị người dân phản ánh.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh "Thái Nguyên: Người dân “khổ mũi” vì mùi trại lợn" để nói về việc ô nhiễm bốc ra từ trại lợn, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân xóm Đại An bị đảo lộn.

Cơ quan chức năng lập biên bản ghi nhận vụ việc.
Cơ quan chức năng lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã Nga My (Phú Bình) - xác nhận có việc xả thải của trại lợn, đồng thời cho biết trong lúc kiểm tra vị trí xả thải của trại lợn, thì có vật thể lạ bay ra, nên ông đã phải chạy ra ngoài, rất may không trúng vào người.

"Trong thời điểm kiểm tra, có 4 lần vật thể lạ bay từ trại lợn ra, vì trong đêm tối nên chúng tôi không biết rõ được đó là vật gì" - ông Hoành cho biết thêm.

Cũng trong tối 25.9, lực lượng chức năng của huyện Phú Bình và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh đã có mặt để ghi nhận vụ việc, đồng thời lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Gần 00 giờ, công tác kiểm tra hoàn tất, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc.

KIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Người dân tố trại lợn ồ ạt xả thải "bức tử" môi trường

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại thôn Nông Trường (Cát Nê, Đại Từ) đang bị "tra tấn" mỗi ngày bởi trại lợn nằm ngay cạnh khu dân cư. Không chỉ toả ra mùi hôi nồng nặc, trang trại này còn ngang nhiên xả thải ra môi trường dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Thái Nguyên: Người dân “khổ mũi” vì mùi trại lợn

Nhóm phóng viên |

Thái Nguyên - Mùi hôi thối từ trại lợn tại xóm Đại An (xã Nga My, Phú Bình) bốc ra nồng nặc như muốn "bức tử" môi trường sống. Hàng nghìn m2 đất trồng lúa cùng hồ chứa nước tưới tiêu bị ảnh hưởng bởi dòng nước đen ngòm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thái Nguyên: Người dân tố trại lợn ồ ạt xả thải "bức tử" môi trường

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại thôn Nông Trường (Cát Nê, Đại Từ) đang bị "tra tấn" mỗi ngày bởi trại lợn nằm ngay cạnh khu dân cư. Không chỉ toả ra mùi hôi nồng nặc, trang trại này còn ngang nhiên xả thải ra môi trường dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Thái Nguyên: Người dân “khổ mũi” vì mùi trại lợn

Nhóm phóng viên |

Thái Nguyên - Mùi hôi thối từ trại lợn tại xóm Đại An (xã Nga My, Phú Bình) bốc ra nồng nặc như muốn "bức tử" môi trường sống. Hàng nghìn m2 đất trồng lúa cùng hồ chứa nước tưới tiêu bị ảnh hưởng bởi dòng nước đen ngòm.