Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bằng uy tín và sự lan tỏa của thương hiệu cá nhân đã kêu gọi, hỗ trợ, giúp đỡ… đội ngũ chống dịch ở tuyến đầu cũng như những thành phần yếu thế trong xã hội bằng hiện vật và những số tiền khủng.
Không có được sức lan tỏa lớn như những người nổi tiếng. Tuy nhiên mới đây, anh chị em văn nghệ sĩ ở Huế cũng đã vào cuộc, tổ chức được những hoạt đồng chống dịch, hỗ trợ cộng đồng rất ý nghĩa.
Với tinh thần không được đứng ngoài cuộc chiến chống dịch COVID-19, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như kêu gọi hội viên đấu giá tranh, ảnh nghệ thuật, đóng góp tiền mặt… để thành lập “Quỹ văn nghệ sỹ giúp đồng bào khó khăn vì Dịch bệnh COVID-19”.
Điều đặc biệt là các cuộc đấu giá đã thu hút nhiều nghệ sĩ, nhà sưu tập không chỉ ở Huế mà còn nhiều địa phương khác trên cả nước tham gia rất sôi động.
Ngày 9.4.2020, Quỹ đã trao 18 suất tiền mặt cho với tổng số tiền 10 triệu đồng cho các trường hợp hết sức khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngày 14.4, Quỹ tiếp tục tặng 100 suất gạo cho các trường hợp khó khăn, mỗi suất được 10 kg gạo cho các giáo viên, nhân viên cấp dưỡng các trường học trên địa bàn 3 tháng qua không có lương do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Tới đây, Văn phòng Liên hiệp Hội sẽ trao quà đợt 3, dự kiến khoảng 150 suất gạo cho 150 người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19, chủ yếu là nhân viên trong ngành du lịch, dịch vụ… trên địa bàn.
Dù số tiền thu được từ việc đấu giá tranh, ảnh nghệ thuật và quyên góp từ các hội viên không nhiều, dù các món quà gởi đến những người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn khiêm tốn, chưa được “hoành tráng” như nhiều tổ chức và cá nhân khác đã và đang thực hiện.
Tuy nhiên, nói như nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên -Huế thì “đây là tấm lòng, lời động viên của anh chị em văn nghệ sĩ gởi đến bà con mình trong lúc khó khăn…”.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Và điều quan trọng nhất, cũng theo nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc: “Qua cuộc vận động này, tôi thấy được tấm lòng và trách nhiệm xã hội của các văn nghệ sĩ đối với các vấn đề thời sự sống còn của đất nước là rất lớn và nhiệt huyết, điều này không thể đong đếm được bằng tiền”.