Trà, cà phê và chống dịch: Điều gì quan trọng hơn?

Kỳ Quan |

Đó là lời khẩn cầu trên trang Facebook cá nhân của người bạn tôi đang sống ở tỉnh Tây Ninh vì trong nhà anh đã hết trà, cà phê mà ở đó không có đâu bán. Trong khi nếu không có trà, cà phê, anh không thể nào làm việc được.

Đối với bạn tôi và rất nhiều người, sẽ là không tưởng nếu hàng ngày không uống trà, cà phê. Đã là thói quen từ mấy chục năm, cũng có thể gọi là chứng nghiện. Mỗi ngày anh phải ít nhất 2- 3 cữ cà phê, kèm theo đó là bình trà nóng. Khi thì quán cóc ven đường, lúc ở căn tin cơ quan, kẹt lắm thì tự pha chế ở nhà… Nhiều lúc đi công tác vùng sâu vùng xa không có quán xá, anh chấp nhận chạy xe đi 5 – 10 cây số để có được ly cà phê.

Những người như bạn tôi, họ sẵn sàng đổi tất cả thịt cá, rau quả, đường sữa… để có được mấy ly cà phê, mấy bình trà mỗi ngày.

Do không hình dung để chuẩn bị trước, chỉ sau mấy ngày địa phương thực hiện giãn cách xã hội, trong nhà bạn tôi đã hết sạch trà, cà phê. Người dân nơi ấy cũng thực hiện thật nghiêm quy định giãn cách, không ai mua bán trà và cà phê. Vậy là bạn tôi thèm trà, cà phê đến mức ngáp vắn, ngáp dài hai hôm nay.

Bây giờ tôi mới để ý, ở nơi tôi sinh sống (tỉnh Long An) hiện cũng không thấy nơi nào bán trà, cà phê để tuân thủ qui định chung. Theo dõi các danh mục hàng hóa được phép mua bán trong những ngày này ở các địa phương khác như TP.Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa… cũng không có trà, cà phê. May mà tôi không nghiện 2 món này, chứ nếu có cũng sẽ vất vả như bạn tôi vậy.

Trả lời bạn tôi trên Facebook, có người chia sẻ rằng, nhà đang còn nhiều trà, cà phê nhưng tình hình hiện nay không thể gửi qua đường bưu điện được.

Một người khác động viên: “Ráng nhịn ít bữa, dịch bệnh qua rồi sẽ uống bù gấp đôi, gấp 3!”. Có người bày cách lấy gạo rang cho cháy đen rồi xay nhuyễn giả làm cà phê đen uống tạm cho đỡ thèm giống như thời bao cấp khó khăn.

Người khác lại khuyên: “Tập trung lo chống dịch đi bạn! Nhân dịp này bỏ luôn chứng nghiện trà, cà phê luôn đi! Nếu thành công sẽ là kỷ niệm đẹp của kỳ dịch bệnh này! Như tôi đây trong lần vợ sinh đứa con đầu lòng, tôi đã bỏ thuốc lá vì sợ ảnh hưởng tới con nhỏ, trở thành kỷ niệm đẹp gắn với đứa con”.

Nghe ra ai cũng có lý!

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Làm thất thoát 1 tỉ đồng, nguyên giám đốc và kế toán công ty cà phê bị bắt

BẢO TRUNG |

Nguyên Giám đốc và kế toán trưởng của một công ty cà phê ở tỉnh Đắk Lắk (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) vừa bị bắt vì làm thất thoát của Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Phát hiện cà phê "Con Chồn" thượng hạng "chế" từ 80% đậu nành và 20% cà phê

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên vừa bắt đối tượng sản xuất cà phê chồn giả với 80% là đậu nành.

Tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội

Vũ Tiến |

Một chủ quán ở An Giang vẫn tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm thất thoát 1 tỉ đồng, nguyên giám đốc và kế toán công ty cà phê bị bắt

BẢO TRUNG |

Nguyên Giám đốc và kế toán trưởng của một công ty cà phê ở tỉnh Đắk Lắk (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) vừa bị bắt vì làm thất thoát của Nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Phát hiện cà phê "Con Chồn" thượng hạng "chế" từ 80% đậu nành và 20% cà phê

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên vừa bắt đối tượng sản xuất cà phê chồn giả với 80% là đậu nành.

Tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội

Vũ Tiến |

Một chủ quán ở An Giang vẫn tổ chức “cà phê sung sướng” cho nhiều người giữa lúc giãn cách xã hội.