Vài ngày gần đây, nhiều rào chắn được làm từ tấm tôn, khung lưới sắt khổ lớn được dựng lên ở khắp các con hẻm, ngã rẽ ở khu vực "vùng xanh" dọc theo tuyến đường Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM. Người dân thậm chí còn không thể nhìn thấy bên ngoài đường bởi các rào chắn kín mít.
Ông Nguyễn Minh Trí, người dân khu vực phường 15, quận Gò Vấp chia sẻ, việc lập chốt này mới cách đây chỉ vài ngày, trước đây ở đầu ngõ, hẻm đều chỉ chốt bằng dây thép gai, người dân vẫn có thể nhận đồ, giao đồ.
“Cái chốt này mới dựng lên được 2 bữa à. Tôi thấy làm thế này là bất lợi cho người dân và thấy cũng cực đoan quá. Nên chừa lại cái lỗ để còn chuyển đồ ăn cho người dân chứ. Nếu mà cháy, đi chữa bệnh cấp cứu thì biết đi đường nào”- Ông Trí nói.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Một người dân khác ở đây cũng có cùng sự lo lắng khi những hàng rào này được lập nên. “Tôi cũng không hiểu sao phường 15 lại dựng lên thế này, ghi là vùng xanh mà rào hết luôn. Tôi là doanh nghiệp, kho ở bên trong kia, chốt thế này thì hàng hoá không đi được. Tình trạng như vậy, nếu có bất trắc thì phải chạy đi đâu, kêu nhờ được ai. Không ai biết trước được, nhỡ có hoả hoạn, có người nhà cấp cứu thì sao”- Bà Hương nói.
Không chỉ người dân sinh sống làm việc ở khu vực này gặp khó do chốt kín mà đội ngũ shipper cũng gặp trục trặc khi đi giao hàng cho người dân khi quãng đường lại càng thêm xa và khi tới nơi phải tìm đường khiến mất thêm nhiều thời gian.
“Có người gác còn giao hàng được, chứ chốt cứng thế này thì khó quá. Nhà nước đã tạo điều kiện cho shipper giao hàng mà thắt chặt kiểu như này thì “chịu”- Anh Bằng, Shipper công nghệ chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh về các chốt chặn "cứng" ở khu vực "vùng xanh":