Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, rác thải được người dân tấp hàng đống vào lề đường, nhiều nhất là đoạn giáp ranh giữa quận 7 và huyện Bình Chánh
Ở nhiều vị trí khác, rác lấp kín gốc cây, tràn ra kênh - rạch, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một số hộ dân kinh doanh trên lề đường thường xuyên đốt rác để hạn chế phần nào số rác tồn động, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì nhiều.
“Tôi liên tục thấy người dân lén đổ rác mỗi khi không có cơ quan chức năng. Ít thì vài món, nhiều thì có cả hàng chục bao lớn. Thậm chí, có khi gia súc, gia cầm chết cũng mang ra vứt. Tôi cảm thấy như nơi này đang dần trở thành thành bãi rác lộ thiên”, bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân bán nước trên tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh cho biết.
Ông Hoàng Xuân Toàn, sinh sống tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, bức xúc: “Tôi lo ngại mùi hôi thối bốc lên từ những đống rác sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ những người sinh sống nơi đây. Không ít lần tôi nhìn thấy kim tiêm mỗi khi dọn dẹp rác trên đường này. Mỗi lần xe thu gom rác đi ngang, người dân mừng lắm, nhưng chỉ vài ngày sau, rác lại tấp vô lề đường như cũ”.
Không chỉ tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh, nhiều con đường khác thuộc địa bàn TPHCM cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ tâm lý muốn đổ rác thải nhanh gọn và không tốn phí.
Được biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với công ty rác thải để tiến hành thu gom rác trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi thu dọn, người dân vẫn thản nhiên mang rác ra vứt trên trục đường này.