TPHCM: Chợ “cóc” tràn xuống Quốc lộ 1A, “thi gan” cùng dòng phương tiện

Trần Khanh |

Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn quận Bình Tân (TPHCM) xuất hiện các khu chợ “cóc” bày hàng hoá tràn xuống cả lòng đường, khiến các phương tiện phải lách ra làn đường ôtô đang di chuyển tốc độ cao.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, chiều ngày 25.2, trên tuyến đường từ vòng xuyến An Lạc đến khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) có khá nhiều người dân buôn bán thực phẩm tràn xuống lòng đường dành cho phương tiện tham gia giao thông. Ảnh TK.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, chiều ngày 25.2, trên đoạn đường từ vòng xoay An Lạc đến khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân), có khá nhiều người dân buôn bán thực phẩm tràn xuống lòng đường dành cho phương tiện tham gia giao thông. Ảnh TK.
A
Hàng hoá được bày bán chủ yếu là thịt, cá, tôm, rau quả,... Đáng chú ý, người bán hàng ngang nhiên ngồi giữa lòng đường. Do đó, nguy cơ xảy ra va chạm giữa người bán hàng với các phương tiện tham gia giao thông là rất lớn. Ảnh TK.
A
Bên cạnh đó, một số người còn đỗ xe chở hàng cồng kềnh ở giữa đường để buôn bán khiến nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh TK.
Tiếp tục di chuyển khoảng 2km, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường tại khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) diễn ra phức tạp hơn. Ảnh TK.
Tiếp tục di chuyển khoảng 2km, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường tại trước khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) diễn ra phức tạp hơn. Những chiếc xe máy kéo chở các loại thực phẩm ngang nhiên thành lập "chợ cóc" tràn xuống lòng đường. Ảnh TK.
A
Ngay cạnh đó, hầm chui dân sinh QL1A dành cho các phương tiện có chiều cao dưới 2m cũng bị người dân bán hàng rong lấn chiếm bán hàng. Ảnh TK.
A
Ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, ở số 103 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân) bức xúc nói: "Đây là hầm dân sinh dành cho người đi đường chứ không phải cái chợ "cóc". Mỗi lần tôi lái ôtô chui qua hầm để về nhà đều phải bấm còi, chờ đợi họ di chuyển. Hơn nữa, họ còn dùng loa bật to để rao bán hàng rong, gây mất trật tự kinh khủng. Ảnh TK.
A
Theo bà Lê Thu Thuỷ (52 tuổi, ở đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân), sau khi những người bán hàng rong ra về thì nơi đây ngập đầy rác thải. Đặc biệt, mùi rác thải, phân gà, tôm, cá,... trên mặt đường biến thành mùi hôi thối rất khó chịu. Ảnh TK.
A
Ở phía bên kia hầm chui dân sinh, tình trạng lấn chiếm lòng đường để bán hàng rong cũng diễn ra tương tự. Ảnh TK
Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.

Đi xuất khẩu lao động quá hạn gần 1 năm vẫn chưa được về nước

ANH THƯ - TRẦN KIỀU |

Báo Lao Động nhận được đơn thư kêu cứu của anh Quách Văn Điệp (sinh năm 1987, thôn Bãi Hưng, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) có vợ đang làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia đã hết hạn hợp đồng lao động nhiều tháng (tháng 5.2019 hết hạn hợp đồng) mà chưa được về nước. Gia đình đã nhiều lần trao đổi với Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát đề đạt mong muốn đưa người thân về nước, nhưng đến nay vẫn chỉ nhận lại những lời hứa hẹn.

Giữ lại chung cư Quang Trung cũ nát làm di sản, có khả thi?

QUANG ĐẠI |

Vừa qua, dư luận TP. Vinh (Nghệ An) xôn xao trước ý tưởng đề xuất giữ lại 1 phần chung cư Quang Trung đã cũ nát làm "di sản".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông |

Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng có xu hướng gia tăng tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Vấn nạn này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến môi trường ô nhiễm.

Đi xuất khẩu lao động quá hạn gần 1 năm vẫn chưa được về nước

ANH THƯ - TRẦN KIỀU |

Báo Lao Động nhận được đơn thư kêu cứu của anh Quách Văn Điệp (sinh năm 1987, thôn Bãi Hưng, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) có vợ đang làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia đã hết hạn hợp đồng lao động nhiều tháng (tháng 5.2019 hết hạn hợp đồng) mà chưa được về nước. Gia đình đã nhiều lần trao đổi với Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát đề đạt mong muốn đưa người thân về nước, nhưng đến nay vẫn chỉ nhận lại những lời hứa hẹn.

Giữ lại chung cư Quang Trung cũ nát làm di sản, có khả thi?

QUANG ĐẠI |

Vừa qua, dư luận TP. Vinh (Nghệ An) xôn xao trước ý tưởng đề xuất giữ lại 1 phần chung cư Quang Trung đã cũ nát làm "di sản".