Giữa bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện và có tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng, việc tụ tập đông người, không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch sẽ gián tiếp "tiếp tay" cho COVID-19 càng lan xa hơn.
Trải qua 2 ngày nghỉ lễ, hàng loạt các địa điểm du lịch tại trung tâm TPHCM như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, phố đi bộ luôn trong tình trạng đông kín người. Tuy nhiên, tại những địa điểm này, đa số người dân vẫn có ý thức bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, sát khuẩn. Tuy nhiên, câu chuyện ở Công viên nước Đầm Sen thì hoàn toàn khác.
Trong buổi sáng ngày 1.5, tại khu vực công viên nước của Đầm Sen, không một ngóc ngách nào vắng vẻ. Bất cứ khu vực nào cũng có cả "biển người" đang nô đùa, chơi đùa, vô tư như không hề có dịch. Ngay từ cửa vào soát vé đến những khu vực gửi đồ, thay đồ, tắm gội, các khu vực vui chơi, hồ nước dành cho người lớn và thiếu nhi, khu vực ăn uống... đều không hề tuân thủ quy định phòng dịch 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).
Chị Minh Ngọc (quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết, tại khu vực xếp hàng lấy phao trượt ống, chị phải đợi khoảng 15 phút mới được phát phao. "Hôm nay Đầm Sen rất đông. Những dịp cuối tuần, tôi đến đây chơi cùng bạn bè chỉ phải đợi 2-3 phút để lấy phao trượt ống, nhưng hôm nay, tôi mất tới 15 phút để đợi. Các quầy bán đồ ăn cũng phải xếp hàng như vậy", chị Ngọc nói.
Trong số những người hôm nay tới Đầm Sen, có tới hàng trăm, có khi là hàng nghìn người như chị Ngọc, cũng đứng chờ xếp hàng san sát nhau trong dòng người mà không hề đeo khẩu trang. Tuy nhiên, dù đông đúc và chờ đợi nhưng nhiều người vẫn "cố" chờ đợi để chơi trong ngày này vì đã trót mua vé rồi.
Anh Bùi Tuấn Anh (Quận 1, TPHCM) cũng phải đợi rất lâu để thuê tủ đựng đồ. "Nếu biết hôm nay đông như thế này, tôi sẽ không đi nữa. Khu vực nào cũng đông nghịt người, tham gia hoạt động nào cũng mất thời gian đợi", anh Tuấn Anh chia sẻ.
Việc tổ chức mở cửa tham quan du lịch nhưng thiếu biện pháp phòng chống dịch và không nhắc nhở, kiểm soát kịp thời như tại Công viên nước Đầm Sen trong ngày hôm nay tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch quy mô lớn, sẽ vô cùng khó để khoanh vùng được bởi cùng 1 thời điểm có tới hàng nghìn người cùng bơi trên một dòng nước.
Thời gian vừa qua, cuộc hành hương lớn nhất tại Ấn Độ - Lễ hội tôn giáo lớn mang tên Kumbh Mela được phép diễn ra, đưa khoảng 5 triệu người hành hương theo đạo Hindu đến bờ sông Hằng. Lễ hội này đã góp phần khiến Ấn Độ chìm trong những cảnh tượng từ đau thương tới mức "kinh hoàng" bởi cơn bão COVID-19 kéo tới nhanh và mạnh mẽ chưa từng có. Ngày hôm nay, Ấn Độ lập nên kỷ lục mới với 400.000 ca mắc mới trong 24h, con số này đã gửi đi một thông điệp rằng người dân trên toàn thế giới không nên lơ là, chủ quan mà luôn phải nâng cao ý thức phòng chống dịch bất kỳ lúc nào.
Những hình ảnh về các điểm du lịch như tại Công viên nước Đầm Sen hay xa hơn là tại Vũng Tàu, Hạ Long... trong ngày hôm nay đã nói lên một sự thật rằng ý thức lơ là chủ quan phòng dịch của người dân Việt Nam trong vài ngày lễ này có thể phá vỡ hàng rào phòng thủ mà lãnh đạo cùng các cơ quan ban ngành đang nỗ lực thiết lập để bảo vệ cho toàn bộ người dân khỏi "sóng thần" COVID-19.