Một mình đi “đòi” thi hài mẹ
Ngay từ sáng sớm ngày 2.2.2018, anh Chính đã ôm balo đứng tại phòng bảo vệ của Báo, tại địa chỉ số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
“Đêm qua em bắt xe khách từ Vinh, sáng 5h đã tới bến xe Nước Ngầm rồi tiếp tục bắt xe ôm tới Báo Lao Động” - gặp chúng tôi, Chính thều thào nói.
Biết Chính vì lo việc của mẹ nên không kịp ăn sáng, nên phóng viên Báo Lao Động đã có lời mời Chính bát phở bò. Tuy nhiên do ngại nên Chính từ chối. Nhưng khi chúng tôi bảo, nếu không ăn thì không có sức mà đi “đòi” thi hài mẹ về đâu thì Chính mới đồng ý.
Sau khi ăn xong, Chính kể, em là một người con không may mắn khi có mẹ đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia rồi bị tử nạn. Suốt 1 năm trời, em chưa đưa được thi hài mẹ về quê hương.
“Với bổn phận của người làm con cùng mong muốn được đưa thi hài mẹ về với quê hương yên nghỉ nơi suối vàng nên trong suốt thời gian qua, em đã nhiều lần liên lạc và tìm đến Công ty CP xây dựng nhân lực G.V. để yêu cầu công ty hỗ trợ đưa thi hài mẹ về, nhưng đều bị khước từ một cách khéo léo.
Gia đình chỉ nhận được câu trả lời từ phía công ty với hai chữ “chờ đợi”. Gần một năm trôi qua, phía Công ty G.V. vẫn không thực hiện đúng nội dung cam kết với gia đình về việc đưa thi hài mẹ em về nước. Do đó, em làm đơn cầu cứu đến Báo Lao Động (số 6, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để Báo trợ giúp”… Sau đó, phóng viên Báo Lao Động đã đưa Chính đến các cơ quan chức năng và Công ty G.V để tiếp tục trình bày nguyện vọng…

Tiếp theo đó, trong quá trình xác minh, nhóm phóng viên Báo Lao Động tại Nghệ An, Hà Nội đã phát hiện nhiều khuất tất trong việc mẹ của Chính đi xuất khẩu lao động ở Saudi Arabia.
Sau đó viết, đăng tải hơn 10 bài điều tra, xác minh thông tin vụ việc trong loạt bài: “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong! Nội dung của loạt bài nêu sự việc của bà Trần Thị B. (SN 1963, mẹ Chính) mang tên giả là Vương Thị Hoài Th. (SN 1977) cùng hồ sơ giả thông qua công ty cổ phần xây dựng nhân lực G.V. để đi làm giúp việc tại Saudi Arabia. Sau đó, bà B tử vong, gần 1 năm thi hài chưa được đưa về VN. Ngay sau loạt bài của Báo Lao Động, đêm 13.3.2018, thi hài của bà Trần Thị B đã về đến nhà.
Cuộc sống dần ổn định
Sau khi an táng thi hài mẹ tại quê nhà, Chính viết thư gửi Báo Lao Động.
“Tôi vô cùng xúc động vì nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Báo Lao Động và các phóng viên đã không quản ngại gian nan, khó khăn để hỗ trợ gia đình.
Báo Lao Động và các phóng viên không phải chỉ làm vì trách nhiệm của nhà báo mà còn dành tình cảm vô cùng ấm áp mang lại cho tôi cảm giác hơn cả người thân.
Sáng 13.3, nhận được thông tin thi hài mẹ tôi được đưa về Sân bay Nội Bài. Có lẽ tôi không bao giờ quên được ngày 13.3, khi tôi một mình từ Vinh ra Hà Nội để đón thi hài mẹ.
Lên Hà Nội, tôi nhận được sự giúp đỡ của cả một êkíp phóng viên, lái xe của Báo Lao Động để cùng tôi ra đến tận sân bay, cùng chờ đợi giây giúp thi hài mẹ tôi được đưa ra xe tang, rồi về Vinh. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Báo Lao Động và các phóng viên đã tận tâm giúp đỡ tôi trong lúc tôi gặp khó khăn nhất” - trong thư Chính viết.
Mới đây, Chính thông tin, cuộc sống của em tuy còn nhiều vất vả nhưng ổn định hơn nhiều so với lúc trước khi thi hài mẹ em được đưa về nước.
“Thời gian qua, kinh tế gia đình không dư giả bởi đồng lương công nhân còm cõi của em khi phải gánh vác sinh hoạt của gia đình 4 người. Nhưng may cho em, 2 con cũng ngoan nên đó là niềm vui, động lực cho vợ chồng em cố gắng trong cuộc sống. Tuy nhiên, để có ngày hôm nay, chúng em không bao giờ quên ơn Báo Lao Động đã giúp đỡ tích cực trong việc đưa thi hài mẹ em về nước - đó là niềm an ủi lớn nhất đối với em cũng như gia đình trong suốt thời gian qua…” - Chính bày tỏ!