Tìm kiếm sự sòng phẳng sẽ giết chết cảm xúc trong bóng đá!

NGUYỄN VÂN |

Tranh cãi ít đi và cảm xúc cũng dần mòn. Đó chính là trận bóng có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.


Nhìn cái cảnh trọng tài lật đật chạy đi coi màn hình, cầu thủ hai bên thì hồi hộp đứng chờ, xong kiểu gì trọng tài cũng chạy lại chỉ tay vào chấm phạt đền (hoặc không, nhưng hiếm thấy không). Cả một cái sân phụ thuộc vào công nghệ. Cả trận đấu phụ thuộc vào bóng chết. Đang hò hét các kiểu, bừng bừng khí thế theo nhịp bóng, tự nhiên phải “sống chậm” lại, chờ màn hình phân xử đúng sai. Thấy mất hứng dễ sợ luôn.

Có VAR, đau khổ hơn hết có lẽ là các anh em tuyến dưới. Từ chỗ làm đúng bổn phận là quyết liệt cản phá đối phương, giờ có cái camera nó gí vào người, ông nào ông nấy tự dưng đâm ra sợ hãi và lúng túng quá đỗi. Nhiều khi không dám vào bóng, bởi chẳng thà cản phá không được, chứ chẳng ai muốn mình làm tội đồ mang lại bàn thua từ chấm penalty.

Có VAR, quả pen trở nên quá dễ kiếm với anh em tuyến trên. Dễ thấy, ngay cả những anh tài hào kiệt từng tung hoành bốn phương tám hướng, bóng vàng bóng bạc thế giới giờ đây cũng tranh nhau đi kiếm pen. Chẳng cần phải tranh cướp gì mệt mỏi cho lắm, chỉ cần đi bóng mé mé vào vòng cấm, khéo khéo bẫy anh hậu vệ, té cái uỵch và trông chờ VAR. Thế là có quả pen và lui về “ấp trứng” luôn đến hết trận.

Tuy nhiên, đó là khi trọng tài chịu coi VAR cho tất cả các tình huống tranh cãi.

Còn khi trọng tài chịu và không chịu coi VAR cho hai tình huống khác nhau trong cùng 1 trận đấu, khi đó, VAR trở thành nỗi ức chế cho kẻ không được thụ hưởng sự công bằng từ công nghệ hiện đại kia.

Mình nghĩ bóng đá cũng như cuộc đời, bản chất vốn đã không công bằng rồi. Chi bằng đừng cố đi tìm sự sòng phẳng nữa. Hãy cứ theo đuổi sự hấp dẫn là đủ.

Chẳng phải những cảm xúc bao đời nay trong lịch sử bóng đá thế giới âu cũng phần nào từ sự thiếu công bằng mà nên đó sao!

Bóng đá dù là trò chơi lớn, thì vẫn là một trò chơi. Hãy để kẻ thắng cuộc đôi khi được thắng nhờ may mắn, và kẻ thua luôn có quyền gục đầu xuống đất, chổng mông lên trời kiêu hãnh mà rằng: “Đen thôi, đỏ quên đi!”

Trong trận Argentina – Iceland, mình tin rằng Messi đá hỏng pen cũng một phần là do tình huống đó không đáng phạt đền, chứ không phải do anh là …Miss Penalty - Ảnh:
Trong trận Argentina – Iceland, mình tin rằng Messi đá hỏng pen cũng một phần là do tình huống đó không đáng phạt đền, chứ không phải do anh là … Miss Penalty



NGUYỄN VÂN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá là gì mà người thắng lại gục khóc, trọng tài thì nhận “chỉ thị” từ máy móc?

Thế Lâm |

Một mùa World Cup 2018 đã quá khác so với những mùa trước. Một mùa World Cup mà các đội kèo trên liên tục gặp trắc trở khi bị các đội kèo dưới cầm chân hoặc đả bại, có thắng thì tỉ số nhiều trận chỉ cách biệt 1 bàn.

Ký sự World Cup: Nước Nga mùa này...

VĨNH XUÂN |

Hãy đến Kazan mùa này, bạn sẽ được ngắm con sông Volga xanh mướt mát, kéo dài tới vô tận trong nắng chiều. Những quán càphê nhỏ nhắn, được tô điểm thêm bởi những chùm hoa nhỏ xinh, bên cửa sổ hoặc lối vào. Hay những công trình kiến trúc độc đáo, đặc trưng của Tatarstan.

Cái gì cũng “ném đá” thì còn ai dám sáng tạo?

Thế Lâm |

Ngay sau khi sự xuất hiện của các hotgirl bình luận World Cup 2018 bị “ném đá” thì giờ đến lượt MC mặc bikini dẫn chương trình bên hồ bơi với sự dự đoán World Cup của hải cẩu cũng bị xem là một sự “hở bạo”, “hớ hênh” hay “trò vớ vẩn”…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bóng đá là gì mà người thắng lại gục khóc, trọng tài thì nhận “chỉ thị” từ máy móc?

Thế Lâm |

Một mùa World Cup 2018 đã quá khác so với những mùa trước. Một mùa World Cup mà các đội kèo trên liên tục gặp trắc trở khi bị các đội kèo dưới cầm chân hoặc đả bại, có thắng thì tỉ số nhiều trận chỉ cách biệt 1 bàn.

Ký sự World Cup: Nước Nga mùa này...

VĨNH XUÂN |

Hãy đến Kazan mùa này, bạn sẽ được ngắm con sông Volga xanh mướt mát, kéo dài tới vô tận trong nắng chiều. Những quán càphê nhỏ nhắn, được tô điểm thêm bởi những chùm hoa nhỏ xinh, bên cửa sổ hoặc lối vào. Hay những công trình kiến trúc độc đáo, đặc trưng của Tatarstan.

Cái gì cũng “ném đá” thì còn ai dám sáng tạo?

Thế Lâm |

Ngay sau khi sự xuất hiện của các hotgirl bình luận World Cup 2018 bị “ném đá” thì giờ đến lượt MC mặc bikini dẫn chương trình bên hồ bơi với sự dự đoán World Cup của hải cẩu cũng bị xem là một sự “hở bạo”, “hớ hênh” hay “trò vớ vẩn”…