Từ trước tới nay đã xảy ra không ít trường hợp bị lừa tiền và tình tương tự như người phụ nữ tại Hóc Môn. Đại loại, một số phụ nữ đứng tuổi, tình cờ quen một người tự xưng là nam giới có tên ngoại quốc qua mạng, rồi thư từ, tin nhắn qua lại nảy sinh tình cảm.
Tới lúc đó, người ngoại quốc kia mới ngỏ ý tặng quà cho “bạn gái”. Nhưng vì “thủ tục” tiến hành để chuyển quà, chuyển tiền cần phí thủ tục là một số tiền lớn, người “bạn trai” mới đề nghị “bạn gái” tại Việt Nam ứng ra. Sau khi chuyển xong số tiền để giải quyết “thủ tục”, người “bạn trai” kia lặn mất tăm hơi. Còn người phụ nữ tại Việt Nam sau khi mất số tiền lớn mới biết mình bị lừa, và tá hỏa đi trình báo cơ quan công an.
Những kịch bản kiểu này, đã xảy ra không ít. Thậm chí, nhiều vụ với các tình tiết còn li kì, ướt át, phong tình hơn trường hợp của người phụ nữ tại Hóc Môn mới đây.
Nếu nói rằng những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như vậy vì thiếu thốn tình cảm nên bị lừa thì không hẳn. Trên thực tế, tiền mất tật mang bắt đầu từ khi người “bạn trai” ngoại quốc ngỏ ý tặng món quà giá trị hay số tiền rất lớn từ nước ngoài, và có thể còn hứa hẹn về Việt Nam làm đám cưới, sau đó bảo lãnh sang Mỹ hoặc những nước phát triển có cuộc sống sung sướng.
Đối tượng rất tinh quái, chỉ giở chiêu khi biết người “bạn gái” tại Việt Nam ít nhiều đã nảy sinh tình cảm, nên cả tin, mà không chịu tin thì lại sợ bị giận. Thứ hai là, lòng tham trỗi dậy khi được nghe tặng món quà hay tiền USD có giá trị lớn gấp hàng chục lần so với số tiền ứng ra để giải quyết thủ tục nhận hàng, đồng thời còn được hứa hẹn đưa ra nước ngoài sinh sống trong tương lai…, cho nên người “bạn gái” đã dễ dàng “giao trứng cho ác”.
“Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Đối tượng lừa đảo đã sử dụng rất hiệu quả mồi nhử từ những món quà, tiền lớn và giá trị để đánh vào lòng tham. Một mặt, đối tượng cũng thúc đẩy yếu tố tình cảm để gây sức ép về tâm lí, niềm tin và cũng nhằm dễ làm mềm yếu “con mồi”.
Người viết bài này, từng nhận được nhiều email, thậm chí tin nhắn chat, với nội dung đại loại là đối tượng đang ở nước ngoài, có món tiền thừa kế thậm chí lên đến vài chục triệu USD, và cần người nhận được email hợp tác bằng cách chuyển vào tài khoản vài chục ngàn USD để làm thủ tục rút món tiền vài chục triệu USD kia ra sau đó ăn chia… Những “chiếc bánh vẽ” kiểu như thế, tất nhiên bị rất nhiều người phát hiện là trò lừa và bỏ qua.
Tuy nhiên, như lời chuyên gia bảo mật Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, đối tượng lừa đảo giăng bẫy một lúc nhiều người, giả thiết trong 1.000 người chỉ cần 1-2 trường hợp mắc bẫy thì đối tượng lừa đảo đã “ấm túi”.
Mất tiền, đương nhiên là “của đau con xót”. Nhưng còn bị lừa tình trong trường hợp như người phụ nữ tại Hóc Môn, còn cảm thấy đau hơn vì bị tổn thương và xấu hổ.
Đúng như các cụ nói, tiên trách kỉ…, là trách chính mình. Mình trách chính mình vì lòng tham nên thành cả tin mù quáng. Trong trường hợp ở Hóc Môn, cũng từ lòng tham mù quáng mới dẫn đến 2,5 tỉ đồng không cánh mà bay.