Tối 30.11, đường dây nóng Báo Lao Động nhận được cuộc gọi của anh Trần Quốc L. (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà). Anh L. cho biết, công việc của anh làm nương rẫy, thu nhập không ổn định, nên khi trên Facebook cá nhân của anh xuất hiện quảng cáo tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế nhà với mức hưởng hoa hồng hấp dẫn, anh rất quan tâm, muốn tham gia. Theo như quảng cáo trên Facebook, thì đơn vị bán bản vẽ thiết kế này là một công ty kiến trúc, có trụ sở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Khi liên lạc qua Facebook, “tư vấn viên” của nơi bán bản vẽ thiết kế hướng dẫn anh đăng bài quảng cáo bán bản vẽ trên trang Facebook cá nhân của anh. Hai ngày sau khi đăng, anh L. nhận được tin nhắn “inbox” của khách hàng muốn mua bản vẽ với giá 42 triệu đồng. Liên lạc với “tư vấn viên”, anh L. được hướng dẫn anh đứng ra nhận đơn hàng với giá 70%, sau đó bán cho khách với giá đúng và thu về 30% chiết khấu. Như vậy, theo như lời quảng cáo này, nếu anh L. bán được bản vẽ thiết kế với giá 42 triệu đồng, thì sẽ thu lời 12 triệu đồng.
Sau đó, anh L. hướng dẫn khách đóng cho công ty 10 triệu đồng; còn anh L. phải đóng cho công ty số tiền 19,4 triệu đồng.
“Thứ nhất là để đảm bảo quyền lợi, hoa hồng của đơn hàng anh chị sẽ được hưởng và khi khách thanh toán, anh chị sẽ được nhận hoa hồng luôn; thứ 2 là trách nhiệm của anh chị khi nhận file sẽ bàn giao cho khách mà không phải đem bán cho bên công ty đối thủ hay giữ làm của riêng” - tư vấn viên giải thích lý do anh L. phải đóng số tiền 19,4 triệu đồng.
Sau khi hướng dẫn cho “khách”, "khách" đã chụp ảnh màn hình để thể hiện thấy đã chuyển tiền 10 triệu đồng đến tài khoản mà công ty đưa cho. Sau đó, “tư vấn viên” cho biết, đã nhận được tiền của khách, và hướng dẫn anh L. chuyển 19,4 triệu đồng còn lại cho đủ 70% tiền đặt cọc, rồi “công ty” mới chuyển file bản vẽ thiết kế cho anh L. để anh L. chuyển cho "khách". Anh L. sẽ thu số tiền 32 triệu đồng còn lại của khách.
Khi anh L. nói chỉ có 8,7 triệu đồng, thì “tư vấn viên” nói anh L. chụp lại chứng minh nhân dân, có bao nhiêu tiền thì gửi qua, khi nào nhận tiền của khách thì thanh toán hết số tiền còn lại.
Cùng với đó, khi không thấy anh L. chuyển tiền, “khách hàng” liên lạc với anh để “đòi” lại số tiền mà "khách" đã “đặt cọc”.
Thấy có những dấu hiệu không ổn, anh L. đã lên mạng tìm kiếm và đọc được những bài viết của Báo Lao Động cảnh báo về hình thức lừa đảo này.
“Khi chưa đọc bài trên Báo Lao Động cảnh báo về hình thức lừa đảo này, tôi đã định huỷ hợp đồng, rồi chuyển trả cho khách hàng 10 triệu đồng. May mà tôi đọc bài trên Báo Lao Động,rồi gọi điện đến đường dây nóng hỏi thêm, được đường dây nóng giải thích thêm “chiêu trò” lừa đảo này. Nếu không thì có lẽ tôi đã bị lừa, mất tiền. Tôi cảm ơn Báo Lao Động, nhờ bài viết của Báo mà tôi không bị mất tiền oan”- anh L. nói.
Khi đã bình tĩnh lại, anh L. mới thấy nhiều dấu hiệu “bất thường”, như: Facebook của anh vốn ít bạn bè, nhưng chỉ 2 ngày sau khi đăng đã có khách hỏi mua hàng; hay “người tư vấn” và “khách hàng” có cách nói chuyện giống nhau, thời gian phản hồi tin nhắn cũng giống nhau…
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như anh L. Mới đây, Báo Lao Động cũng đã nhận được phản ánh của anh Nguyễn Ngọc S. (SN 1984, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Điểm chung giữa sự việc của anh L. và anh S. đều là bị lừa đảo thiết kế bán bản vẽ qua mạng, và cùng là công ty có địa chỉ tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Anh S. bị lừa mất 22 triệu đồng. “Còn có nhiều người khác bị lừa mà tôi biết, có người bị lừa hàng chục triệu đến cả hơn trăm triệu đồng” - anh S. cho phóng viên Báo Lao Động biết.
Phóng viên Báo Lao Động đã gọi điện đến số điện thoại của Công ty có địa chỉ tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện trong vụ việc của anh L. và anh S. Đại diện của Công ty này cho biết, hiện đang có một nhóm lợi dụng công ty để lừa đảo. Người này nói, Công ty đã trình báo công an về sự việc này, và công ty “chẳng biết giải quyết như thế nào, chỉ biết trình báo công an có đối tượng lợi dụng công ty để lừa đảo”.