Thấu ân tình trong lời “cảm ơn và xin lỗi” của bệnh nhân COVID-19

Thế Lâm |

Bệnh nhân N.T.N bị nhiễm COVID-19 và đã được chữa lành bệnh tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) trong chiều ngày 18.2 xuất viện đã nói lời cảm ơn và xin lỗi: “Vì chúng tôi mà rất nhiều người vất vả, cả nước vất vả, nhiều người không được nghỉ Tết. Tôi xin cảm ơn và xin lỗi”.

Chẳng ai muốn bị dịch bệnh và càng không muốn mình lây nhiễm cho người khác, tất nhiên là cả chị N. và những người trong đoàn công nhân 8 người trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc (6/8 người mắc dịch bệnh COVID-19). “Chúng tôi không biết và không mong muốn mắc bệnh, cảm thấy rất buồn vì chúng tôi mà mọi người bị ảnh hưởng, phải túc trực đêm hôm”, chị N. giãi bày.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, đặc biệt là tại Vũ Hán (Trung Quốc), và gây ra rất nhiều cái chết.

Những người được chữa lành có thể cảm thấy mình may mắn. Nhưng trên hết như chị N. nói, nhờ có sự chăm sóc chu đáo, tận tình và đầy trách nhiệm của các thầy thuốc, y bác sĩ tại các trung tâm y tế, bệnh viện cấp tỉnh và trung ương, của ngành y tế...

Việt Nam tính tới thời điểm này có 16 ca bị nhiễm dịch bệnh COVID-19, nhưng cái lo, việc phải làm để phòng chống dịch bệnh, là ở phạm vi quốc gia. Các y bác sĩ là những người ở tuyến đầu chống dịch, nhưng đằng sau đó là cả một hệ thống chính trị cùng với các tổ chức xã hội, tổ chức thiện nguyện, và đặc biệt là toàn dân vào cuộc, cùng nâng cao ý thức chống dịch, cùng nhắc nhở các biện pháp tẩy virus và động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chị M.Tuyết - phụ trách marketing của một doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM – kể: “Thỉnh thoảng tôi lại nhận những tin nhắn qua công cụ chat, và email, mọi người gửi cho nhau những lời động viên tinh thần, chúc nhau khỏe mạnh và may mắn, và bảo nhau cùng cầu mong cho đợt dịch bệnh chóng qua”.

Trong những lời cầu mong đó, có những lời chúc cho các bệnh nhân COVID-19 đã lành bệnh xuất viện được khỏe mạnh, trở lại đời thường với cuộc sống, công việc ổn định, bình an và hạnh phúc. Đó cũng chính là những điều mà người dân cả nước đã chúc nhau chưa lâu trước đó khi đón chào năm mới Canh Tý 2020.

Lời cảm ơn và xin lỗi thấu ân tình của chị N, như thay lời muốn nói của các bệnh nhân COVID-19 đã lành bệnh, rất đáng để chia sẻ và cảm thông.

Những bệnh nhân họ không có lỗi. Dư luận cảm thông với họ cũng là một cách giúp họ trở lại cuộc sống bình thường tránh cảm giác tội lỗi vì không biết mình bị dính dịch bệnh mà lây nhiễm bệnh sang cho người khác.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.2: 11 ca mắc virus đã hồi phục tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 18.2, trên thế giới đã có 73.434 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.874.

Chuyên gia Trung Quốc giải thích thời gian ủ bệnh COVID-19 lâu bất thường

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn nói về những trường hợp ủ bệnh COVID-19 dài hơn 24 ngày.

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 chia sẻ cảm xúc sau khi xuất viện

NHóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), sáng 18.2, đã có thêm 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và được xuất viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.2: 11 ca mắc virus đã hồi phục tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 18.2, trên thế giới đã có 73.434 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.874.

Chuyên gia Trung Quốc giải thích thời gian ủ bệnh COVID-19 lâu bất thường

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn nói về những trường hợp ủ bệnh COVID-19 dài hơn 24 ngày.

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 chia sẻ cảm xúc sau khi xuất viện

NHóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), sáng 18.2, đã có thêm 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và được xuất viện.