Thái Nguyên: Cụm dân cư chờ bị "nuốt chửng" dưới chân bãi thải

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Từ khi bãi thải của mỏ than Khánh Hoà hình thành cũng là từng đó thời gian, người dân xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên) phải sống chung với bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nước. Nhưng nguy cơ núi đá thải cao trăm mét tràn xuống nuốt chửng khu dân cư bất cứ lúc nào mới là điều đáng sợ nhất.

Cuối năm 2019, người dân xóm 13 xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên) chặn xe đổ thải của Công ty than Khánh Hoà vì gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Video do người dân cung cấp.

Ô nhiễm môi trường

Ngày 10.5, có mặt trực tiếp tại xóm 13, xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên), PV nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt, u tối bao trùm. Cũng dễ hiểu khi cả khu cân cư có 18 hộ dân nằm thọt lỏm dưới bãi đất đá thải cao cả trăm mét.

Năm 2010, khi Công ty Than Khánh Hoà - VVMI (trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP) mở rộng bãi đổ thải về phía xóm 13, những hệ luỵ môi trường gây ra cho người dân cũng từ đó mà nhiều thêm.

Ông Phạm Ngọc Thanh (68 tuổi, trú tại xóm 13) - một trong những người nhiều năm qua vẫn miệt mài mang đơn đi kêu cứu, đòi quyền lợi cho người dân tại đây cho biết, cả xóm bị ảnh hưởng nhưng nặng nề nhất vẫn là 18 hộ dân ngay sát chân bãi thải này.

Ông Phạm Ngọc Thanh có thể nhìn thấy núi bãi thải cao cả trăm mét ôm trọn khu dân cư xóm 13 (xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên).
Ông Phạm Ngọc Thanh có thể nhìn thấy núi bãi thải cao cả trăm mét ôm trọn khu dân cư xóm 13 (xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên).

Theo ông Thanh, người dân ở đây vẫn đang phải sống chung với thảm cảnh nắng thì bụi bặm, mưa thì dòng nước đen ngòm từ bãi đá thải chảy xuống xối thẳng vào khu dân cư. Kéo theo đó là nguồn nước ngầm sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm trầm trọng.

Trong nỗi bức xúc kèm sự bất lực, ông Thanh chỉ biết than thở: "Khổ vô cùng các cháu ơi, tối hôm qua vừa mưa nên bây giờ nhìn còn sạch sẽ được chút đấy chứ bình thường bụi phủ đen hết sân nhà, cây cối. Xe tải cả trăm tấn chạy rầm rầm trên đầu suốt ngày đêm".

Còn bà Đặng Thị Mai (xóm 13) cho biết, mùa khô thì không có nước, còn mùa mưa thì gần như không thể dùng được bởi các chất bẩn từ bãi thải ngấm xuống đất. Trong khi cả xóm chỉ trông chờ vào nguồn nước ngầm, nước giếng khơi.

Để chứng minh cho lời nói của mình, bà Mai chỉ PV xem chân đứa cháu hơn 2 tuổi chằng chịt các vết ngứa mẩn đỏ: "Đây này, các chú nhìn xem, da trẻ con nhạy cảm nên dùng nguồn nước bị ô nhiễm thì ngứa ngáy, sưng tấy. Nhà nào cũng phải mua lọc nước về sử dụng nhưng cũng chẳng ăn thua".

Sống trong sợ hãi

Sống chung với ô nhiễm đã đành nhưng thứ đáng sợ nhất đối với hàng trăm con người của xóm 13 vẫn là bãi đá thải khổng lồ cứ ngày một cao dần đang treo lơ lửng trên đầu với nguy cơ có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

Ở xóm 13, nhà nào gần thì cách bãi thải của mỏ than Khánh Hoà chỉ bằng một con đường bê tông 2m, nhà nào xa lắm thì cũng chỉ hơn 100m. Đã có những thế hệ thứ 3 sinh ra và lớn lên cùng bãi thải này.

Nguy cơ bãi thải mỏ than Khánh Hoà sạt lở vùi lập cụm dân cư xóm 13 luôn thường trực.
Nguy cơ bãi thải mỏ than Khánh Hoà sạt lở vùi lập cụm dân cư xóm 13 luôn thường trực.

Căn nhà của bà Hoàng Thị Đào và ông Hoàng Văn Năm chỉ cách núi bãi thải có vài chục mét. Ở cái tuổi đã ngoài 60, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng họ vẫn ngày đêm bất an khi không biết khi nào cả triệu khối đất đá kia sẽ tràn xuống.

Ngước nhìn lên phía núi thải, ông Năm lo lắng: "Đêm nào mà mưa to thì không dám ngủ, chỉ sợ nhỡ may đất đá từ bãi thải tràn xuống vùi lấp nhà không chạy kịp. Sáng dậy thấy nhà vườn còn nguyên, núi thải vẫn đó thì mới yên tâm".

Những lá đơn kêu cứu của 18 hộ dân xóm 13 liên tục được gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.
Những lá đơn kêu cứu của 18 hộ dân xóm 13 liên tục được gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Bà Đào dẫn PV ra xem bức tường gạch quanh nhà mới gia cố lại vài năm trước: "Bức tường mỏng manh này thì lỡ đất đá có ụp xuống thì chống sao nổi, nói thật ban ngày còn biết mà chạy chứ đêm hôm thì chắc chịu chết. Cả chục hộ dân không ai dám nghĩ đến chuyện lâu dài khi sống dưới núi bãi thải này".

Trong câu chuyện với PV, các hộ dân xóm 13 luôn nhắc về vụ sạt lở tại bãi thải mỏ than Phấn Mễ (xã Phục Linh, Đại Từ) đầu năm 2012 khiến nhiều người chết và vùi lấp hàng chục ngôi nhà. Họ lo lắng cho tính mạng và tương lai của con em mình.

Phản ánh của người dân là có cơ sở

Ngày 10.5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Nhất - Chủ tịch UBND xã Phúc Hà xác nhận, chính quyền xã nhận được nhiều phản ánh của người dân xóm 13 về tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở bãi thải cả bằng đơn thư và ý kiến qua TXCT.

Xã đã có những cuộc làm việc với Công ty than Khánh Hoà, báo cáo lên UBND TP. Thái Nguyên, sở TNMT, HĐND và một số cơ quan khác về tình trạng này.

Ông Nhất khẳng định: “Kiến nghị của người dân hoàn toàn chính đáng, bởi bụi, tiếng ồn và nước ô nhiễm là có thể nhìn thấy được nhưng mức độ tới đâu, có vượt ngưỡng hay không thì phải do cơ quan chức năng xác định”.

Nói về nguy cơ sạt lở tại xóm 13, vị lãnh đạo xã Phúc Hà cho rằng: “Những lo lắng, bất an của người dân là có căn cứ bởi nhìn từ vụ sạt mỏ Phấn Mễ, nếu bãi thải Khánh Hoà mà xảy ra sạt thì hậu quả sẽ rất ghê gớm. Tuy nhiên, nguy cơ đến đâu thì vẫn cần có đánh giá của cơ quan chuyên môn”.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bãi thải khổng lồ của dự án điện gió vùi lấp đất sản xuất

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Chỉ sau vài trận mưa lớn, đất đá ở các bãi thải của dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị bị trôi tuột xuống, vùi lấp nhiều diện tích ruộng lúa, hồ nuôi cá và đất sản xuất của người dân. Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều văn bản, đề nghị các dự án điện gió gia cố các bãi thải, nhưng nhiều nơi chỉ làm cho có chứ không đảm bảo.

Bất an với bờ bao tạm bợ ngăn bãi thải của mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

TRẦN TUẤN |

Đã từng bị vỡ vài lần, vùi lấp hoa màu, nước tràn vào nhà dân, nhưng bờ bao ngăn bãi thải của mỏ sắt Thạch Khê - mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - tiếp tục gây bất an cho người dân vì bị sạt lở, xói mòn theo thời gian.

Bãi thải mỏ than Nông Sơn ở Quảng Nam gây ô nhiễm khu dân cư

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng qua, bãi thải mỏ than Nông Sơn, thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam liên tục bốc cháy gây mùi hôi, khét khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân bị đảo lộn. Dù công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn đã cho san lấp, phun nước để dập tắt đám cháy và mùi hôi, nhưng chỉ giải quyết “phần ngọn”, người dân vẫn lo lắng sự việc sẽ tái diễn nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bãi thải khổng lồ của dự án điện gió vùi lấp đất sản xuất

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Chỉ sau vài trận mưa lớn, đất đá ở các bãi thải của dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị bị trôi tuột xuống, vùi lấp nhiều diện tích ruộng lúa, hồ nuôi cá và đất sản xuất của người dân. Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều văn bản, đề nghị các dự án điện gió gia cố các bãi thải, nhưng nhiều nơi chỉ làm cho có chứ không đảm bảo.

Bất an với bờ bao tạm bợ ngăn bãi thải của mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

TRẦN TUẤN |

Đã từng bị vỡ vài lần, vùi lấp hoa màu, nước tràn vào nhà dân, nhưng bờ bao ngăn bãi thải của mỏ sắt Thạch Khê - mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - tiếp tục gây bất an cho người dân vì bị sạt lở, xói mòn theo thời gian.

Bãi thải mỏ than Nông Sơn ở Quảng Nam gây ô nhiễm khu dân cư

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng qua, bãi thải mỏ than Nông Sơn, thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam liên tục bốc cháy gây mùi hôi, khét khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân bị đảo lộn. Dù công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn đã cho san lấp, phun nước để dập tắt đám cháy và mùi hôi, nhưng chỉ giải quyết “phần ngọn”, người dân vẫn lo lắng sự việc sẽ tái diễn nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.