Lao động tự do mua sắm Tết tiết kiệm
Mất việc từ giữa năm 2020, mãi đến những tháng cận Tết Nguyên đán 2021, anh Nguyễn Hiền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng mới có việc làm tạm thời. Nói là công việc nhưng cũng là việc “tay ngang”, từ một quản lý khách sạn, nay anh nhận làm bảo vệ với mức lương vài triệu đồng/tháng.
“Trong tình hình này thì phải chấp nhận thôi chứ không biết bao giờ mới có thể trở lại công việc cũ. Điều quan trọng bây giờ là tiền sinh hoạt phí của gia đình, con cái còn đang đi học nên tôi cũng không ngại làm nhiều việc để kiếm tiền” – anh Hiền chia sẻ.
Với mức thu nhập 2 vợ chồng giảm từ 20 triệu xuống dưới 10 triệu đồng/tháng, việc chi tiêu dịp Tết cũng được vợ chồng anh Hiền tính toán kỹ lưỡng.
“Tinh thần là mua sắm tiết kiệm từ quà cáp đến cách thức quà ngày Tết. Chúng ta còn nhiều cái Tết nữa để đón chứ không phải năm nay. Kinh tế khó khăn nên có nhiều việc cần ưu tiên như tiền học của con. Ăn cái Tết chỉ vài ngày mà những ngày sau còn chưa biết thế nào thì chẳng khác nào tự làm khó mình” – anh Hiền chia sẻ.
Đồng quan điểm với anh Hiền, vợ chồng chị Phạm Hạnh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cũng cắt giảm nhiều khoản tiền Tết. “Thay vì sắm 5, 6 món đãi khách dịp Tết thì gia đình tôi chỉ chuẩn bị 2, 3 món. Gia đình cũng chủ động ít đi siêu thị lại để tránh việc nhìn “thích là mua”. Lâu nay người Việt có suy nghĩ rất thoáng, hào phóng về tiền bạc ngày Tết nhưng kinh tế khó khăn cũng là cơ hội để mọi người giảm chi tiêu phung phí hơn. Gia đình tôi xác định ngay tư tưởng đó để không áp lực cho chính mình” – chị Hạnh nói.
Tết chỉ mong bình an là đủ
Dẫu biết rằng ai cũng mong Tết ấm no, Tết đủ đầy. Việc phải tiết kiệm cho dịp Tết là điều không dễ dàng khi quần áo của con cái cũng cần có cái mới, nhà cửa cũng cần cành hoa, chậu quật.
Thế nhưng, chị Hạnh chia sẻ: “Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, nhìn hình ảnh của nhiều lao động các tỉnh phải nghỉ việc, trẻ nhỏ cũng phải đi cách ly, nhân viên y tế phải làm việc bất kể ngày đêm thì với người dân Đà Nẵng và các tỉnh kiểm soát được dịch bệnh, Tết chỉ cần bình an là đủ”.
Tranh thủ những ngày cận Tết rảnh rỗi, ngoài công việc bảo vệ, anh Hiền còn nhận thêm việc bán hoa cúc chưng Tết. Vậy nên việc Đà Nẵng còn bình yên là điều những người lao động mùa Tết như anh Hiền cảm thấy may mắn.
“Tôi đổ vốn cùng với mấy người bạn để kiếm thêm thu nhập. Việc mua bán không được nhộn nhịp nhưng còn bình yên thì người dân còn nghĩ đến Tết, nghĩ đến mấy chậu hoa. Với tôi và gia đình vậy là đủ rồi!” - anh Hiền nói.