Tặng quà Noel cho con ở trường học: Xin đừng làm tổn thương con trẻ!

Tuệ Nhi |

Tặng quà Noel tại lớp, bé nhận quà siêu to, siêu đắt tiền, bé thì lại chỉ vài quyển vở, cây bút, thậm chí không có quà... Điều này khiến cho nhiều người suy nghĩ nên tổ chức tặng quà Noel như thế nào để niềm vui của bé này lại không trở thành nỗi buồn, tổn thương của bạn khác.

"Nhà trường tổ chức Giáng sinh tại lớp, ba mẹ có nhu cầu tặng quà cho con thì chuẩn bị quà gửi cô giáo để ông già Noel tặng cho con!" - những ngày gần Giáng sinh, không ít phụ huynh nhận được tin nhắn như vậy khi phong trào nhà trường tổ chức Noel ngày càng nhiều.

Trong một group chia sẻ tâm sự về các mẹ, một nữ giáo viên chia sẻ: "Noel lỗi... Trước giờ mình không quan trọng việc quà Noel cho bé mầm non, nghĩ con còn nhỏ nên chắc không có quà nay nhớ mai quên nhưng đó hoàn toàn sai lầm. Thật sự là cha mẹ nên quan tâm thông báo của trường và làm theo. Một món quà cho bé chỉ khoảng 20-30.000 đồng cũng là sự hạnh phúc vô bờ bến của các con.

Mình đi dạy Anh văn mầm non, hôm nay làm buổi chúc Giáng sinh cho các bé. Chỉ có những bé có quà mới được đi ra sân khấu chơi, giao lưu, nhận quà. Còn các bé ko có quà thì được ông già Noel cho mấy cục kẹo. Nhìn mấy em đó nhìn ra ngoài mà thương gì đâu. Rồi có mấy bạn trong lớp thấy tủi thân mà khóc, cứ bám ông già Noel xin quà.

Tâm hồn con nít mong manh, món quà không cần quá lớn. Chỉ cần ba mẹ có tâm, có ý một chút con sẽ hạnh phúc nhường nào. Em chỉ muốn qua chuyện mình thấy, các mẹ nào đọc được mà còn vô tâm thì hãy quan tâm con mình một chút để trên môi các bé luôn nở nụ cười thật tươi. Đừng ai bảo sao mình không mua cho các bé nhé. Vì 1 trường rất đông".

Ông già Noel đến tặng quà tại trường học. Ảnh: Ngọc Lê
Ông già Noel đến tặng quà tại trường học. Ảnh: Ngọc Lê

Chia sẻ này sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được ý kiến trái chiều. Rất nhiều phụ huynh đã chia sẻ quan điểm về vấn đề này.

Những ý kiến ủng hộ thì cho rằng bố mẹ không nên vô tâm để con không có quà.

Phụ huynh Hoa Ma chia sẻ: "Trường con mình thông báo hôm qua tổ chức Noel và sẽ thuê ông già Noel tặng quà cho các con nên bố mẹ chuẩn bị quà mang đến lớp gửi. Hôm qua, mình đã tranh thủ chưa đến giờ đón gửi quà trước rồi để hôm nay tổ chức tặng ở trường. Thực sự lúc đầu mình cũng nghĩ bé con 2 tuổi của mình chưa biết thích quà đâu thế nhưng đúng là chỉ cần một quả bóng hình ông Noel thôi con đã vui cả tối".

Phụ huynh Vũ Ngọc Anh chia sẻ: Có 1 năm vì không biết nên khi mình đến trường thấy các bạn có quà còn con mình thì không có, thấy bé chơi lủi thủi một mình. Bé nói sao ông già Noel không phát quà cho con. Thật sự, lúc đấy mình thấy có lỗi với con lắm nên năm nay mình đã chuẩn bị quà gửi cho cô. Bé không thiếu gì nhưng ngày này các bé rất thích được tặng.

Ở phía trái nhiều, không ít ý kiến lại cho rằng việc tặng quà như vậy sẽ rất dễ khiến những bé mà gia đình không có điều kiện đã thiệt thòi lại càng thêm thiệt thòi.

Thậm chí, phụ huynh Lê Cúc còn cho rằng nhiều người thực hiện hình thức sẽ khiến con dễ "sống ảo": Ngày xưa chỉ cách đây 3 năm trước có thấy ông già Noel nào mang quà đến lớp đâu. Giờ có điều kiện 1 tí thì các bố mẹ lắm chuyện, khoe khoang. Muốn tặng quà thì mang về nhà. Hoặc mua để cạnh giường con lúc con ngủ. Thiếu gì cách để tặng quà cho con. Nhà nghèo mà không có tiền mua thì sao. Bạn này có, bạn kia không có. Toàn người lớn đua đòi. Sáng đưa con đến trường mình nhìn thấy cảnh bố mẹ vội vội vàng vàng tay dắt con tay ôm hộp quà mang vào lớp gửi cô giáo. Trẻ con giờ nó lại chả thừa hiểu đều là bố mẹ bỏ tiền ra mua. Xong thuê người mang đến. Làm vậy có ý nghĩa lắm không. Chưa lớn mà đã dạy cách sống ảo rồi.

Bà mẹ Tuyết Hằng giãi bày: Đúng là thời hiện đại bày vẽ đủ các kiểu con đà điểu... Nhà nghèo, con đông thì đến tiền ăn mặc lo còn không nổi nữa chứ nói gì đến quà cáp.

Để dung hoà được 2 luồng ý kiến trên, không ít ông bố, bà mẹ đã chia sẻ những cách làm hay của cá nhân và nhà trường.

Phụ huynh Hải Thuỳ kể: Trường con mình mấy năm trước có cho dịch vụ ông già Noel vào tặng quà. Bố mẹ mua rồi giao ông phát. Bạn nào có quà thì được ông bế, chụp ảnh. Mình biết nhưng không a-dua theo số đó, bởi mình không muốn làm tổn thương các bé không có. Trong cuộc họp phụ huynh trường mình đề nghị không cho dịch vụ vào, hội phụ huynh sẽ trích quỹ để hỗ trợ đoàn thanh niên của trường tổ chức cho toàn trường. Không ngờ lại nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Mình nghĩ nhà trường nên suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.

Đồng quan điểm, phụ huynh Tuyền Thanh nói: Sáng nay thấy hình cô giáo gửi con mình không có quà ông già Noel tặng trông rất buồn! Nhưng phụ huynh cả lớp nên gom vào làm quà nhỏ nhỏ tinh thần giống nhau thì ý nghĩa hơn.

Phụ huynh Lê Hải Vân chia sẻ: "Trường của con mình phụ huynh chỉ đóng tiền liên hoan cho các con thôi còn quà giáo viên và nhà trường chuẩn bị. Dù chỉ là đôi tất các cô cũng bọc gọn gàng đẹp đẽ, cháu nào cũng có lên vui lắm".

Lớp của con chị Lê Thanh Huyền thì thực hiện tặng quà bằng cách trích quỹ lớp rồi một bố đóng giả ông già Noel tặng đều cho các bạn. Việc từng phụ huynh mang quà đến thì rắc rối và rồi các con lại nhận quà to, quà bé, quà xấu, quà đẹp như vậy cũng không hay. Vì thế, xin đường tổ chức một cách hình thức, sáo rỗng để làm tổn thương con trẻ!

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện "mất 50 nghìn đồng" để chụp ảnh Noel ở Hàng Mã

Hà Giang |

Trong những ngày cận kề Noel, các tiểu thương trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, vì ý thức của khách chưa cao nên họ buộc phải treo biển cấm hoặc yêu cầu thu phí chụp ảnh. Tuy nhiên, họ treo biển vậy để hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chưa hề thu tiền người dân nào chụp ảnh.

Tặng quà Noel: Văn hoá “chúng ta của hiện tại” hay bày vẽ, làm màu?

Cù Minh |

Tôi từng rất ngạc nhiên khi cô bạn gái bất ngờ “đòi quà”. Dịp gì vậy? Đơn giản là Noel thì cần tặng quà. Có thật là chuyện tặng quà là một nét văn hoá hay chỉ là bày vẽ “làm màu”?

Từ khi nào con biết ông già Noel không có thật?

Chúc Lam |

Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi này của con. Bởi tôi biết, thế giới còn đó những điều kỳ diệu bất ngờ để con tự mình khám phá.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thực hư chuyện "mất 50 nghìn đồng" để chụp ảnh Noel ở Hàng Mã

Hà Giang |

Trong những ngày cận kề Noel, các tiểu thương trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, vì ý thức của khách chưa cao nên họ buộc phải treo biển cấm hoặc yêu cầu thu phí chụp ảnh. Tuy nhiên, họ treo biển vậy để hạn chế ảnh hưởng đến việc kinh doanh và chưa hề thu tiền người dân nào chụp ảnh.

Tặng quà Noel: Văn hoá “chúng ta của hiện tại” hay bày vẽ, làm màu?

Cù Minh |

Tôi từng rất ngạc nhiên khi cô bạn gái bất ngờ “đòi quà”. Dịp gì vậy? Đơn giản là Noel thì cần tặng quà. Có thật là chuyện tặng quà là một nét văn hoá hay chỉ là bày vẽ “làm màu”?

Từ khi nào con biết ông già Noel không có thật?

Chúc Lam |

Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi này của con. Bởi tôi biết, thế giới còn đó những điều kỳ diệu bất ngờ để con tự mình khám phá.