Tang lễ trong điều kiện phòng, chống COVID-19

Bạn đọc Lê Văn Thơm |

COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc gặp mặt trực tiếp và thăm viếng tại tang lễ theo cách thông thường trở thành điều cần phải hạn chế.

Từ đó, nhiều người đã chọn công nghệ thông tin để kết nối, bày tỏ sự tiếc thương người đã khuất và chia buồn với gia quyến.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giữa mùa dịch, nhiều người phải vượt qua tập tục cổ truyền, ngậm ngùi khi chấp nhận không đến viếng họ hàng, bạn hữu qua đời để nghiêm túc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội.

Trong khi đó, dù chạnh lòng nhưng các gia đình có người thân qua đời đều ủng hộ việc tuân thủ các quy định phòng, chống COVID-19.

Ông Trần Chiến Chinh ở phường Hòa Cường Bắc (Hải Châu, Đà Nẵng), Phó Ban Liên lạc Cán bộ, chiến sĩ Khu II Hòa Vang bùi ngùi tâm sự, bao năm qua, anh em Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Khu II Hòa Vang đối với nhau hết sức thân thiết, tình nghĩa, việc thăm đau viếng tử rất chu đáo.

Thế nhưng, do thực hiện giãn cách xã hội nên khi đồng chí Trưởng ban Liên lạc Cán bộ, chiến sĩ Khu II Hòa Vang ở phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) từ trần chỉ có 2 người đại diện đến viếng, còn hầu hết đành sử dụng điện thoại để chia buồn với gia đình.

"Chúng tôi hiểu rằng, tương tác càng nhiều, khoảng cách càng gần thì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 càng cao, vì vậy, chúng tôi đã chọn cách chia sẻ qua điện thoại những câu chuyện và ký ức về đồng chí Trưởng ban nhằm bày tỏ niềm tôn kính, thương tiếc người quá cố và phân ưu với gia quyến” - ông Trần Chiến Chinh nhấn mạnh.

Cùng tâm trạng, ông Lê Văn Vương, nhà ở trên đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: "Vẫn biết nghĩa tử là nghĩa tận nhưng trong lúc COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên khi người bà con của tôi ở xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) từ trần, vợ chồng tôi không đi viếng được mà chỉ điện thoại chia buồn.

Trong quá trình tang lễ diễn ra, tôi đã tập hợp những hình ảnh của người quá cố, chia sẻ cho nhau qua Zalo như một cách bày tỏ niềm thương tiếc người thân. Hy vọng dịch sẽ sớm kết thúc để tôi có thể đến thắp hương anh ấy".

Mặc dù kết nối qua điện thoại không thể so sánh với việc tham dự và gặp mặt trực tiếp, nhưng những cuộc gọi hỏi thăm ân cần, những dòng tin nhắn chia sẻ cũng phần nào xoa dịu nỗi buồn của gia đình người quá cố và phù hợp với điều kiện phòng, chống COVID-19.

Người Việt ta, cho dù bà con xa hay chỉ là bạn mới quen vẫn đến thắp nén nhang khi họ từ trần với tất cả lòng thành kính. Vậy mà, giữa lúc COVID-19 bùng phát, nhiều người đành phải nén lòng không đến viếng tang để thực hiện các quy định phòng, chống dịch và sử dụng điện thoại để chia sẻ với tang quyến.

Bạn đọc Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu: Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã ký văn bản gửi các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19.

Thêm 1 công nhân mắc COVID-19 từng dự đám tang tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Một công nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng từng tổ chức đám tang cho người nhà. Tại đám tang có nhiều người đến viếng.

3 người mắc COVID-19 trong 1 đám ma, Đà Nẵng ra thông báo khẩn

Hữu Long |

Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên trên địa bàn quận Thanh Khê liên hệ cơ quan chức năng khai báo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu: Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đã ký văn bản gửi các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19.

Thêm 1 công nhân mắc COVID-19 từng dự đám tang tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Một công nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng từng tổ chức đám tang cho người nhà. Tại đám tang có nhiều người đến viếng.

3 người mắc COVID-19 trong 1 đám ma, Đà Nẵng ra thông báo khẩn

Hữu Long |

Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên trên địa bàn quận Thanh Khê liên hệ cơ quan chức năng khai báo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.