Tài xế xe khách kể lại việc bắt gọn đối tượng đánh thuốc mê lấy tài sản

Thành Nhân |

Việc kẻ gian trà trộn đánh thuốc mê lấy tài sản hành khách trên các tuyến xe về Cà Mau không phải lần đầu xảy ra.

Ngày 29.9, tài xế H.T.P (47 tuổi, ngụ Bến Tre) - người đã nhanh trí điều khiển ôtô khách tuyến Cà Mau - Bến Tre chạy thẳng vào trụ sở công an để bắt gọn đối tượng đánh thuốc mê lấy tài sản của hành khách hôm 25.9 - đã kể lại chi tiết diễn biến vụ việc.

Nghi phạm Nguyễn Hoà bị Công an quận Cái Răng tạm giữ hình sự để điều tra hanh vi dùng thuốc mê cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Nguyễn Hoà bị Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi đánh thuốc mê lấy tài sản trên xe khách. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lời kể của ông P, 8h ngày 25.9, ông điều khiển xe khách giường nằm xuất phát từ huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đi Bến Tre. Lúc xuất phát, trên xe có 5 hành khách, trong đó có đối tượng trên xe.

Khi xe đến trạm dừng chân ở tỉnh Sóc Trăng thì dừng lại để hành khách ăn cơm và nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Lúc này Hòa đã mua 3 lon nước yến mang lên xe. Trên xe có khoảng 40 hành khách, Hòa nằm gần một phụ nữ khoảng 60 tuổi.

“Khi xe lưu thông hết địa phận tỉnh Hậu Giang, một hành khách trên xe đi lên phía trước thông báo cho tôi là phát hiện Hòa gây mê một phụ nữ ngồi phía trước để trộm dây chuyền vàng. Tôi kêu 2 phụ xe đi ra phía sau gọi hành khách thức dậy nhưng không được vì nạn nhân đã mê man. Sau đó, các hành khách trên xe cãi lý với đối tượng tên Hòa rằng nếu ông này không gây mê thì tại sao nữ nạn nhân ngủ mê man?

Ông Hòa không trả lời được và đi lên phía trước định xuống xe nhưng tôi đã đóng cửa xe lại, yêu cầu Hòa ngồi xuống, gọi 2 phụ xe trông chừng Hòa và điều khiển xe chạy thẳng đến đồn Công an” - ông P kể lại.

Theo lời kể của ông P, Hòa không thể chối cãi vì người khách ngồi ngay phía sau đã thấy hết diễn biến sự việc từ lúc đối tượng khui và đưa lon nước yến mời nữ hành khách đến lúc lấy áo che để cắt vàng trên người nạn nhân. Trong lúc giằng co, trên người Hoa văng ra 2 lon nước yến, 1 kìm cắt móng tay, 1 lọ nước màu trắng nghi là lọ thuốc mê.

Đối tượng Hòa sau đó bị Công an bắt giữ. Người phụ nữ 60 tuổi trên xe bị gây mê nằm ngủ mê man cũng đã được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông P cũng thông tin thêm: Việc kẻ gian trà trộn lên xe khách để đánh thuốc mê lấy tài sản hành khách trên tuyến đường này không phải chỉ mới xảy ra lần đầu. “Cách đây 2 tháng, một tài xế khác của cùng hãng xe chạy tuyến Cà Mau - Bến Tre kể lại, đối tượng cũng mời 2 nạn nhân (2 vợ chồng già) uống nước đã pha thuốc mê rồi lợi dụng sơ hở để lấy tài sản nhưng trên xe không ai phát hiện. Sau đó, cánh tài xế kể lại cho nhau nghe nên chúng tôi mới cảnh giác”, ông P cho biết.

Trước đó, ngày 26.9 Lao Động đã đăng tin: “Tài xế xe khách nhanh trí chở kẻ đánh thuốc mê trộm vàng đến đồn công an” về việc trên chuyến xe từ Cà Mau - Bến Tre, một đối tượng đã trà trộn lên xe khách, dùng thuốc ngủ để cướp tài sản của một người phụ nữ. Tuy nhiên, tài xế xe khách đã nhanh trí chở thẳng đối tượng đến đồn công an.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hòa quanh co, sau đó khai nhận do không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định sử dụng thuốc gây mê pha vào nước uống để cướp tài sản của khách trên các chuyến xe liên tỉnh.

Chiều 29.9, thông tin từ ông Lê Đức Bảy - Trưởng Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ - cho biết: Sau khi được cấp cứu, nạn nhân trong vụ đánh thuốc mê lấy tài sản trên xe khách đã tỉnh lại và đã cùng gia đình về quê ở Cà Mau. Qua sự việc này, Công an quận Cái Răng khuyến cáo người dân khi đi xe khách cần cảnh giác, không uống nước khi người lạ mời. Hiện tại, Công an quận Cái Răng đang đề nghị khen thưởng để biểu dương tài xế P vì đã có tinh thần tham gia công tác phòng chống tội phạm.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm cướp tài sản hoành hành trên Quốc lộ

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Nhóm đối tượng sinh năm 2001 đến năm 2005 đã thực hiện trên 10 vụ cướp tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tài xế xe khách nhanh trí chở kẻ đánh thuốc mê trộm vàng đến đồn công an

Thành Nhân |

Từ Cần Thơ di chuyển xuống Cà Mau, sau đó trà trộn lên xe khách, dùng thuốc ngủ lừa một người phụ nữ uống để trộm tài sản. Tuy nhiên, tài xế xe khách đã nhanh trí chở thẳng đối tượng đến cơ quan công an.

Rao bán hàng qua mạng, bị lừa đánh thuốc mê cướp tài sản

Thành Nhân |

Ngày 21.9, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã bắt được 2 đối tượng cướp tài sản bằng thuốc mê xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ .

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt nhóm cướp tài sản hoành hành trên Quốc lộ

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Nhóm đối tượng sinh năm 2001 đến năm 2005 đã thực hiện trên 10 vụ cướp tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tài xế xe khách nhanh trí chở kẻ đánh thuốc mê trộm vàng đến đồn công an

Thành Nhân |

Từ Cần Thơ di chuyển xuống Cà Mau, sau đó trà trộn lên xe khách, dùng thuốc ngủ lừa một người phụ nữ uống để trộm tài sản. Tuy nhiên, tài xế xe khách đã nhanh trí chở thẳng đối tượng đến cơ quan công an.

Rao bán hàng qua mạng, bị lừa đánh thuốc mê cướp tài sản

Thành Nhân |

Ngày 21.9, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, đã bắt được 2 đối tượng cướp tài sản bằng thuốc mê xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ .