Tài xế taxi từ chối chở người đi cấp cứu khiến nhiều người bức xúc

Lan Nhi |

Sự việc tài xế xe taxi mặc cho nhiều người năn nỉ vẫn từ chối chở người bị tai nạn đi cấp cứu khiến cho nhiều bạn đọc vô cùng bức xúc. Vụ việc xảy ra vào đêm 27.3 trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM).

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, khoảng 23h ngày 27.3, anh Phạm Hoàng Phương (quê ở Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường Tô Vĩnh Diện đã lao qua làn đường ngược lại, tông thẳng vào xe máy do anh Tống Quốc Triệu (26 tuổi, quê ở Bà Rịa- Vũng Tàu) điều khiển.

Vụ tai nạn làm anh Phương bị thương rất nặng, còn anh Triệu bị trầy xước khắp người. Đúng lúc xảy ra tai nạn, một xe taxi chạy ngang qua được người dân địa phương vẫy lại, nhờ chở hai nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, tài xế xe taxi đã từ chối với lý do không có băng ca. Mặc cho nhiều người nỗ lực thuyết phục, tài xế vẫn lắc đầu bỏ đi vì sợ với tình trạng thương tích của nạn nhân có thể làm bẩn nội thất chiếc xe.

Trước sự việc trên, nhiều bạn đọc đã thể hiện sự bức xúc về hành động thờ ơ, vô cảm trên của tài xế taxi.

Bạn đọc Lan Anh bày tỏ: “Đứng trước sự nguy kịch của người khác mà lẳng lặng bỏ đi như vậy thật quá đáng trách. Sự sống và cái chết đôi khi mong manh như một cái gật đầu, nên sống sao cho lương tâm của mình được thanh thản”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thuý Hằng lo ngại, nếu như ai cũng vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của người khác như tài xế taxi kia thì chẳng mấy chốc căn bệnh này sẽ lây lan ra toàn xã hội. Bệnh vô cảm không chỉ diễn ra bên ngoài xã hội mà còn xâm nhập vào ngay trong các gia đình, những người thân ruột thịt.

“Tài xế này đã quá vô cảm trước tính mạng của người khác khi từ chối chở người gặp nạn đi cấp cứu. Qua sự việc này có thể thấy, muốn người dân có ý thức sống theo tập thể, cộng đồng thì việc giáo dục phải được coi trọng và đưa vào chương trình giảng dạy từ bé.

Những nếp sống tốt hay xấu ấy, sẽ ăn sâu vào trong từng thói quen, hành động, khi lớn lên sẽ không làm khác đi được” - ý kiến của bạn đọc Xuân Mai.

Cũng bức xúc về sự việc trên, bạn đọc Hoàng Minh cho rằng, nhiều người luôn cho rằng không phải việc của mình thì đừng nên quan tâm, coi chừng rước họa vào thân. Đó là lối sống vô cảm, cần phải thay đổi. Yêu thương, đồng cảm với mọi người xung quanh cũng là cách để nhận lại những điều tuyệt vời từ cuộc sống.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tài xế taxi vô cảm, lạnh lùng thả xác chết trước cổng chùa

T.N |

Trong bóng tối chạng vạng, một người đàn ông bế một phụ nữ xuống từ xe taxi, xong đặt người phụ nữ cạnh hàng rào trước cổng chùa. Người phụ nữ ấy đã chết…

Con bị tai nạn phải cưa chân, cha tố Bệnh viện Chợ Rẫy tắc trách, vô cảm

QUANG ĐẠI |

Một người dân tại Đắk Lắk đã làm đơn khiếu nại về việc bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tắc trách dẫn tới việc con gái người này do được cấp cứu chậm trễ nên phải cưa chân.

Nếu vô cảm, nhiều cô giáo mầm non sẽ rơi vào khốn cùng

Đức Thành - Xuân Hải |

Trước sự kiện cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh chỉ được nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng, hôm nay, 31.10,  nhiều đại biểu quốc hội đã nêu ý kiến phản ánh cần cải thiện mức lương đối với giáo viên, đặc biệt ở bậc mầm non.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế taxi vô cảm, lạnh lùng thả xác chết trước cổng chùa

T.N |

Trong bóng tối chạng vạng, một người đàn ông bế một phụ nữ xuống từ xe taxi, xong đặt người phụ nữ cạnh hàng rào trước cổng chùa. Người phụ nữ ấy đã chết…

Con bị tai nạn phải cưa chân, cha tố Bệnh viện Chợ Rẫy tắc trách, vô cảm

QUANG ĐẠI |

Một người dân tại Đắk Lắk đã làm đơn khiếu nại về việc bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tắc trách dẫn tới việc con gái người này do được cấp cứu chậm trễ nên phải cưa chân.

Nếu vô cảm, nhiều cô giáo mầm non sẽ rơi vào khốn cùng

Đức Thành - Xuân Hải |

Trước sự kiện cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh chỉ được nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng, hôm nay, 31.10,  nhiều đại biểu quốc hội đã nêu ý kiến phản ánh cần cải thiện mức lương đối với giáo viên, đặc biệt ở bậc mầm non.