Đó là trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Như Hà (41 tuổi) tại phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Khi chưa có dịch bệnh, cả nhà sinh sống bằng nghề bán hàng rong. Tuy nhiên, hơn 3 tháng nay xảy ra dịch bệnh, chợ dừng hoạt động nên cả hai vợ chồng và mẹ già không có việc làm, không có thu nhập.
"Dịch bệnh kéo dài quá lâu, chúng tôi tiêu hết tiền tích trữ. Do nhà đông con nên hết sức khó khăn. Một tháng qua, các cháu chỉ ăn cơm, mì tôm trộn với nước mắm và xì dầu. Hiện nhà cũng hết gas, đồ ăn phải nấu bằng củi" - chị Hà cho biết.
Bà Phan Thị Được (72 tuổi) - mẹ chồng chị Hà - cho hay, bình thường bà vẫn đi bán hàng rong phụ giúp 2 con nuôi các cháu. Tuy nhiên, dịch bệnh không thể đi được nữa. "Nhìn các cháu ăn cơm với xì dầu suốt thời gian dài, tôi thương lắm nhưng không biết giúp các cháu thế nào" - bà Được buồn rầu nói.
Hai vợ chồng chị Hà có 7 người con, con trai lớn 18 tuổi mới xin đi làm bảo vệ được 3 ngày nay. Còn lại 6 cháu từ 5-14 tuổi. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên các cháu không được đến trường, đến lớp mà chỉ đi học ở lớp học tình thương. Vào năm học mới, các cháu không học trực tuyến, chỉ chơi ở nhà.
Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên Báo Lao Động đã đến thăm gia đình chị Hà và trao hỗ trợ ban đầu để gia đình có đủ lương thực thực phẩm sinh sống trong 1 tuần. Phóng viên cũng đã trao đổi với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ xuống thăm và hỗ trợ thêm.
Về phía chính quyền địa phương, đại diện UBND Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ đề nghị phường rà soát các chính sách hỗ trợ, để hỗ trợ cho gia đình chị Hà và anh Hải.