Cụ thể, tại ấp phước hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, vợ chồng anh Ngô Minh Trí đã vô tình phát hiện ra một con rùa kỳ lạ ngay trên đất rẫy nhà mình.
Theo mô tả thì con rùa lạ này nặng khoảng 7kg, phần bụng có màu vàng gạch. Đặc biệt phần mai rùa có vài vết sơn đỏ, đường nét nhỏ như được khắc lên. Được biết con rùa này sau khi được mang về nhà rất hiền và thân thiện với con người. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến đây xem hiện tượng lạ chưa từng có này.
Anh Ngô Minh Trí (người đã phát hiện ra con rùa) cho biết: "Khoảng 4h00 chiều ngày 21.3, tôi cùng vợ đi thăm ao cá gần nhà thì phát hiện một vật thể lạ trong hang nhỏ. Nhìn sơ qua cứ tưởng là chiếc nón bảo hiểm ai đó đã bỏ quên, vợ tôi đến gần mới biết là một con rùa lớn nên đã gọi tôi lại phụ mang nó về nhà. Con rùa có một màu vàng gạch ở phần bụng rất lạ, đặc biệt trên lưng còn có khắc một hình dạng đặc biệt, trên phần mai còn có hoa văn rất nổi bật".
Đây là một hiện tượng hiếm thấy trên mảnh đất Cù Lao Dung bao năm qua. Nhiều người cũng không giải mã là ký tự đặc biệt kia mang ý nghĩa như thế nào và tại sao lại có sự xuất hiện của con vật này. Hiện tại, con rùa này đang được anh Trí đặt tạm trong thùng xốp, cho nước vào làm chỗ ở tạm thời.
Ông Ngô Văn Tỉnh (cha anh Trí) chia sẻ: "Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy con rùa nào lạ như vậy xuất hiện trên mảnh đất Cù Lao Dung. Phần mai của nó có màu đen xám nhưng phần bụng lại có màu vàng gạch rất đẹp".
Được biết, trong vài ngày tới, khi đã ổn định được công việc, gia đình anh Trí sẽ đưa con rùa này lên chùa Quan Âm Linh Ấn (Chùa Phật Học 2) của tỉnh Sóc Trăng để gửi nhà chùa chăm sóc.