Sinh viên KTX ĐH Kinh tế Quốc dân than phiền nước có bùn đất, sinh vật lạ

Phạm Đông |

Nhiều ngày nay sinh viên ở khu nội trú (ký túc xá) của ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) đang phải sử dụng nguồn nước có màu vàng đến nâu đục, thậm chí có cả sinh vật lạ.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân phản ánh tình trạng nước sinh hoạt tại đây vẩn đục, có màu vàng sẫm, thậm chí miếng vải được sinh viên dùng để lọc ở vòi nước có đầy bùn đất và sinh vật lạ.

Nhiều sinh viên đã phản ánh và kiến nghị trên trang thông tin của trường. Tuy nhiên, sau khi được khắc phục tình trạng trên lại xảy ra.

Ban quản lý khu nội trú của trường đã thông báo trong diễn đàn thông tin ở ký túc xá về việc nguồn nước sinh hoạt chưa được đảm bảo.

“Hiện nhà trường đang cải tạo trạm nước vì vậy nguồn nước cấp cho các nhà khu nội trú chưa được đảm bảo. Dự kiến hết ngày thứ 4, mùng 5.6, nguồn nước cấp sẽ được đảm bảo” - thông báo nêu.

Sinh viên phải dùng khăn vải dùng để lọc bỏ cặn bẩn để có nước sinh hoạt.
Sinh viên phải dùng khăn vải dùng để lọc bỏ cặn bẩn để có nước sinh hoạt.

Tuy nhiên, theo phản ánh của sinh viên, đã trễ nhiều ngày so với lịch dự kiến của ban quản lý, sinh viên vẫn phải sử dụng nước đục vàng. Thậm chí, khi dùng khăn vải để lọc nước còn có sự xuất hiện của nhiều sinh vật lạ.

“Tình trạng nước vẩn đục, có màu vàng đã xảy ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, nước đợt này bẩn như nước ao. Một số phòng còn có sinh vật lạ. Nước bẩn quá, sinh viên không dám tắm, phải đi tắm nhờ. Chúng em cũng đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn chưa có thay đổi” - một sinh viên nói.

Trả lời báo chí về vấn đề này, PGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện tượng nước máy trong khu vực ký túc xá của trường chuyển màu, vẩn đục đã xảy ra khoảng 1 tuần qua. Nhà trường đã có thông báo với sinh viên, hiện nay đang trong quá trình khắc phục.

Theo ông Cường, tình trạng không đủ nước sạch cung cấp cho sinh viên diễn ra từ nhiều năm nay. Về nguyên tắc, sinh viên phải được sử dụng nước sạch từ thành phố, nhưng hệ thống cấp nước của thành phố hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng của sinh viên trong trường.

"Để khắc phục tình trạng này, nhà trường phải sử dụng nguồn nước bổ sung tự khai thác từ hàng chục năm nay. Gần 70% nước dùng hiện nay do nhà trường tự khai thác từ hệ thống lọc riêng. Mỗi ngày hệ thống của trường cung cấp khoảng 800m3 nước. Sau khi hoàn tất việc lọc, chúng tôi vẫn phải mang đi giám định và kiểm tra chất lượng nước” - ông Cường thông tin.

Cũng theo ông Cường, để xảy ra tình trạng này trước hết là lỗi của nhà trường. Mặc dù trong thời gian qua, trường đã nhiều lần kiến nghị với TP Hà Nội về vấn đề cấp nước nhưng hệ thống nước sạch của thành phố cung cấp chưa thể đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước của trường. Hy vọng thời gian tới thành phố sẽ chú trọng hơn nữa cho việc cung cấp nước sạch, ưu tiên cho sinh viên.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước bẩn, thiếu nước giữa nắng nóng

THUỲ TRANG |

Một ngày sau khi Cty CP Cấp nước (Dawaco) Đà Nẵng thực hiện đấu nối đường ống, người dân thành phố giật mình khi phát hiện nước sinh hoạt bỗng chuyển sang màu đen, có nơi bốc mùi hôi như nước cống. Nhiều khu vực vẫn chưa có nước trở lại giữa mùa nắng nóng cao điểm.

Nghịch lý: Lo thiếu nước bên nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

ANH ĐỨC |

Đầu mùa nắng, các hộ dân ở xóm 17, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bắt đầu thấp thỏm lo lắng, không biết sẽ trữ nước để vượt qua những ngày nóng đỉnh điểm như thế nào. Thật trớ trêu, ngay "sát nách" họ là nhà máy nước sạch Giếng Bụt được xây dựng với số vốn hàng tỉ đồng.

Sa Pa thiếu nước sạch: Theo chân bộ đội "cõng nước" lúc mờ sáng

Thế Anh - Hà Phương |

Trước tình trạng thiếu nước kéo dài, hằng ngày cứ 3h sáng, những chiến sĩ bộ đội đóng quân trên địa bàn Sa Pa đi hàng chục km để "cõng nước" về bản, phục vụ đơn vị và chia sẻ một phần cho trường học, người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước bẩn, thiếu nước giữa nắng nóng

THUỲ TRANG |

Một ngày sau khi Cty CP Cấp nước (Dawaco) Đà Nẵng thực hiện đấu nối đường ống, người dân thành phố giật mình khi phát hiện nước sinh hoạt bỗng chuyển sang màu đen, có nơi bốc mùi hôi như nước cống. Nhiều khu vực vẫn chưa có nước trở lại giữa mùa nắng nóng cao điểm.

Nghịch lý: Lo thiếu nước bên nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

ANH ĐỨC |

Đầu mùa nắng, các hộ dân ở xóm 17, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bắt đầu thấp thỏm lo lắng, không biết sẽ trữ nước để vượt qua những ngày nóng đỉnh điểm như thế nào. Thật trớ trêu, ngay "sát nách" họ là nhà máy nước sạch Giếng Bụt được xây dựng với số vốn hàng tỉ đồng.

Sa Pa thiếu nước sạch: Theo chân bộ đội "cõng nước" lúc mờ sáng

Thế Anh - Hà Phương |

Trước tình trạng thiếu nước kéo dài, hằng ngày cứ 3h sáng, những chiến sĩ bộ đội đóng quân trên địa bàn Sa Pa đi hàng chục km để "cõng nước" về bản, phục vụ đơn vị và chia sẻ một phần cho trường học, người dân.