Sinh con là món quà tuyệt vời của tạo hoá

BẠN ĐỌC BÌNH AN |

Đọc bài viết ở diễn đàn “Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già”, bản thân tôi cho rằng những người trẻ không nên vội vàng quyết định. Bởi tùy vào mỗi một độ tuổi, các bạn sẽ những suy nghĩ khác nhau về quan điểm sinh con.

Từ sợ việc sinh con

Ở tuổi 20-25, nhiều người trẻ đang tập trung cho sự nghiệp, nên không quan tâm chuyện sinh con. Đời người con gái, nếu sinh ra chỉ dành cho sự nghiệp cá nhân, tôi vẫn luôn ủng hộ. Nhưng vấn đề kết hôn và sinh con thì vẫn nên được ưu tiên hơn cả vì điều đó là một món quà tuyệt vời của tạo hoá.

Câu chuyện của bản thân tôi là một điển hình. Những năm mới ra trường, tôi về làm việc trong nhóm truyền thông xã hội cho một trang báo điện tử về chăm sóc và nuôi dạy con cái. Do đặc thù công việc nên tôi phải đọc nhiều và cảm nhận được rất nhiều hiện thực của quá trình làm mẹ, từ việc lần đầu mang thai cho đến khoảnh khắc vui mừng khi nhìn thấy và bế bé... Đương nhiên, song hành cùng hạnh phúc đồng thời là vô số biến chứng, gây ảnh hưởng tâm lý như trầm cảm sau sinh, rối loạn sinh lý, suy giảm trí nhớ…

Bên cạnh đó, tôi đọc được cả những dòng chia sẻ tâm trạng của các bà mẹ cảm thấy cô đơn và lạc lõng sau khi sinh con; những bài báo khoa học chuyên nghiên cứu về đời sống tinh thần; sức khỏe tâm lý của bà mẹ sau sinh… Việc tiếp xúc với nhiều luồng thông tin tiêu cực như thế khiến tôi cảm thấy mỏi mệt. Thậm chí, tôi luôn bị giày vò bởi ám ảnh liệu mình có đủ dũng cảm để sinh con và trải nghiệm như vậy không.

Đến một ngày, tôi kết hôn và chồng tôi không hề biết tôi không muốn có con. Khi quyết định cưới, tôi cũng lưỡng lự nhiều lần muốn bày tỏ với anh về ý nghĩ không dự định sinh con, nhưng tôi không dám...

Sau đám cưới gần 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con, cha mẹ hai bên hối thúc đi khám, kết quả cả hai vợ chồng đều bình thường. Bố mẹ và chồng an ủi vì sợ tôi buồn, rằng "con cái là của trời cho, thôi thì trời cho lúc nào nhận lúc ấy". Mẹ chồng lại ra sức mua thức ăn tẩm bổ cho cả hai mà không biết rằng tôi vẫn lén uống thuốc tránh thai mỗi ngày.

Đến hạnh phúc khi được làm mẹ

Sau đó, có một khoảng thời gian ngắn, do nhịp độ công việc quá bận rộn tôi đã quên uống thuốc. Kết quả là tôi đã mang thai. Ngỡ ngàng trước kết quả của que thử thai, tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm và bất ngờ khi biết thai đã được 6 tuần. Tôi lúc này quá hoang mang, thậm chí đã nghĩ ngay đến việc bỏ đứa con này, nhưng lại không đủ dũng cảm để làm.

Tôi vẫn giấu chồng suốt vài tuần sau đó. Nhưng những cơn nghén vật vã khiến chồng phát hiện chuyện tôi có thai. Cả nhà vui mừng tổ chức tiệc tùng, còn tôi thì rối bời, tôi không biết phải làm gì nên đành tặc lưỡi “thôi kệ” đến đâu tính đến đó.

Tôi cảm nhận được những cái đạp chân nhẹ nhẹ của con và cảm giác thật kỳ diệu khi có một sinh linh bé bóng đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Dẫu cực nhọc nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi chồng thường xuyên áp mặt vào bụng nói chuyện, thấy rõ niềm vui ngập tràn trong ánh mắt anh.

Dù vẫn ám ảnh về những bài báo mà tôi đã từng đọc về những bà mẹ trầm cảm sau sinh nhưng tôi không còn thấy sợ hãi nữa, tôi thấy hạnh phúc với niềm vui làm mẹ. Nếu có bất trắc gì xảy ra thì tôi cũng sẽ chấp nhận để sinh linh bé nhỏ này được chào đời, được bước ra thế giới rộng lớn cùng khóc, cùng mỉm cười với chúng tôi.

Tôi nhận ra, để có được hạnh phúc người ta bắt buộc phải trải qua những thử thách, để cảm nhận được những cái đạp chân bé bỏng, tôi đã phải chịu đựng những cơn nghén kinh khủng suốt 3 tháng. Thời gian trôi qua khiến mọi thứ đều có thể thay đổi, tôi từng muốn làm mẹ, rồi từng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải sinh con, giờ đây tôi lại muốn làm mẹ hơn lúc nào hết. Trên tất cả, tôi nhận ra sinh con không quá sức như bản thân vẫn nghĩ. Cảm giác sau một ngày dài làm việc, chúng ta có người đợi về để chăm sóc, để nâng niu, thật sự rất hạnh phúc.

Và đương nhiên, hãy lựa chọn sinh con trong một gia đình đủ đầy cả cha lẫn mẹ, vun đắp trọn vẹn cho con bằng tình thương và vật chất nếu đủ khả năng làm điều đó. Việc có con còn gắn kết, tạo sợi dây liên hệ giữa bạn và bạn đời khiến gia đình hạnh phúc hơn.

“Có con hay không” cả hai lựa chọn đều có những ưu và nhược điểm riêng. Chúng ta hãy chọn con đường mà bạn cảm thấy phù hợp với bản thân. Đừng để những ý kiến, nhận định của người khác làm tác động lên cuộc đời bạn.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

BẠN ĐỌC BÌNH AN
TIN LIÊN QUAN

Quyết định không sinh con bất chấp mọi định kiến xã hội

BẠN ĐỌC TRẦN KIM HÀ |

Khi theo dõi diễn đàn "Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già", tôi rất đồng tình. Cũng bởi, tôi cho rằng sinh con hay không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai vợ chồng như nhiều người vẫn thường mặc định.

Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, thay vì kết hôn, sinh con, nhiều người trẻ lựa chọn không sinh con. Họ tích cực làm việc để tích lũy hưởng thụ sự an nhàn lúc về già.

Người trẻ coi Báo Lao động là món ăn tinh thần không thể thiếu

Minh Quang - Tường Vân |

Trải qua 93 năm không ngừng đổi mới, phát triển, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành món ăn tinh thần, người bạn đồng hành của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước, đặc biệt là với nhiều người trẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quyết định không sinh con bất chấp mọi định kiến xã hội

BẠN ĐỌC TRẦN KIM HÀ |

Khi theo dõi diễn đàn "Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già", tôi rất đồng tình. Cũng bởi, tôi cho rằng sinh con hay không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai vợ chồng như nhiều người vẫn thường mặc định.

Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, thay vì kết hôn, sinh con, nhiều người trẻ lựa chọn không sinh con. Họ tích cực làm việc để tích lũy hưởng thụ sự an nhàn lúc về già.

Người trẻ coi Báo Lao động là món ăn tinh thần không thể thiếu

Minh Quang - Tường Vân |

Trải qua 93 năm không ngừng đổi mới, phát triển, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành món ăn tinh thần, người bạn đồng hành của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước, đặc biệt là với nhiều người trẻ.