Theo phản ánh của tập thể người lao động làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam, kể từ tháng 10.2018 đến nay họ bị cắt toàn bộ lương, không được đóng bảo hiểm khiến đời sống rất khó khăn. Nhiều lần người lao động làm đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết.
Theo chị Phạm Thị Hường (nhân viên phục trang) nhiều năm nay chị và gần 40 đồng nghiệp không có lương, không có bảo hiểm. "Để đảm bảo cuộc sống chúng tôi phải đi làm rất nhiều nghề, ai thuê gì làm nấy", chị Hường nói.
Cũng theo chị Hường, dù có 16 năm công tác tại hãng nhưng đến nay chị chẳng có quyền lợi gì. Muốn khám chữa bệnh phải ra phường mua bảo hiểm tự nguyện.
Biên kịch Tống Phương Dung cho biết, trước đây những người tốt nghiệp loại giỏi mới được nhận vào làm việc tại hãng. Nhưng đến nay sau gần 20 năm công tác, nhiều người phải “ra đường” tay trắng, trong khi họ vừa là người lao động vừa là cổ đông. “Mong muốn lớn nhất của người lao động là được đóng nối BHXH để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và được trả tiền lương hơn 60 tháng qua”, chị Dung nhấn mạnh.
Đạo diễn Anh Tuấn cho biết, lo ốm đau không có bảo hiểm nên đa số nhân viên hãng phải tự mua BHYT. "Cuộc sống của chúng tôi còn thảm hơn cả hộ nghèo vì hộ nghèo họ còn được quan tâm theo diện đối tượng chính sách. Cay đắng khi nhìn nghệ sỹ phải chạy xe ôm, bán hàng online hoặc đi làm bất kỳ nghề gì để sống...”, đạo diễn Anh Tuấn cho hay.