Sau 13 năm xét xử vụ án Trần Văn Giao: Nạn nhân đòi đất vẫn...vô phương

HOÀNG HƯNG |

Kể từ khi phiên toà phúc thẩm vụ án Trần Văn Giao và đồng bọn “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khép lại, đến nay đã tròn 13 năm. Kẻ phạm tội đã vào tù với mức án “chung thân”, nhưng cả trăm nạn nhân của Trần Văn Giao cũng thiệt hại không thể kể hết.

Một số người được thi hành án hoàn trả lại tiền cũng không đáng bao nhiêu. Trong lúc đó, có hàng chục nạn nhân xin nhận đất đã mua thì tới nay vẫn… vô phương.

Hàng trăm nạn nhân, bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Hồ sơ thể hiện: Trong 6 năm (1995-2001), Trần Văn Giao (SN 1970) đã thành lập 2 Cty Đông Phương và Hải Đăng. Thông qua 2 Cty này, Giao xin giao đất nhiều dự án. Sau khi đã có thoả thuận địa điểm, thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng hoặc quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền, Giao tiến hành bán đất trên giấy và nhận tiền cọc từ 10% - 20% giá trị hợp đồng, với lý do góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặc dù các lô đất đã được bán và thu tiền với hình thức góp vốn đầu tư, Giao và đồng bọn vẫn ký tiếp hợp đồng bán đất cho khách hàng, chiếm đoạt trên 15,7 tỉ đồng và 1.513,8 lượng vàng, trên tổng số tiền thu của khách hàng trên 48,2 tỉ đồng và 2.343,3 lượng vàng.

Tại phiên toà phúc thẩm các ngày 9,10 và 11.3.2005, Trần Văn Giao bị tuyên án tù “chung thân” về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Có 209 nạn nhân bị Giao và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng việc phân lô bán nền nhà, tại các dự án dân cư. Tại toà, trước thực trạng nhiều bị hại không đồng ý bồi thường bằng tiền, mà yêu cầu được nhận đất bằng cách tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký trước đây với Giao, HĐXX đã “kiến nghị UBND TPHCM hoặc đơn vị được UBNDTP giao các dự án (thực hiện dở dang hoặc chưa thực hiện) của 2 Cty Đông Phương và Hải Đăng của Giao, khi thực hiện dự án, nên ưu tiên cho những người bị hại trong vụ án được tiếp tục thực hiện hợp đồng trước đây để hạn chế thiệt hại”.

Gian nan hành trình đòi lại đất

Điển hình trong sự vụ này là chị em bà Đỗ Minh Yến và Đỗ Thuỳ Linh (trú đường Trần Kế Xương, Q.Phú Nhuận, TP HCM). Chị Yến cho biết: Năm 2001, khi Giao mở dự án khu dân cư P.Hiệp Bình Chánh (10,6ha), chị Yến và chị Linh ký hợp đồng mua 2 lô G1 (445m2, trị giá 489,5 triệu đồng) và G2 (830m2, trị giá 913 triệu đồng). Hai người đóng trước 980 triệu đồng, chưa thấy mặt mũi 2 lô đất, thì Trần Văn Giao vào tù. Từ 2005 đến nay, chị Yến và chị Linh gõ đủ cửa các cơ quan thực thi luật pháp, vẫn chưa cơ quan nào hướng dẫn để 2 chị đòi lại đất... Tương tự, là tình cảnh của nhiều cán bộ, CNV Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội đã nộp tiền cho Giao; giờ đây, tiền mất, mà đất cũng không thấy đâu…

Cay đắng là trường hợp bà D.Q.C ở P.15, Q.Bình Thạnh. Tháng 8.2001, bà L. đi xem khu đất 347 m2 trong dự án quy hoạch khu dân cư Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) của Cty Đông Phương và quyết định mua. Ngoài việc nộp 30 triệu cho Cty Đông Phương, bà L. còn bị mất cho cò đất 100 triệu đồng. “Giờ đây, tiền cơ quan thi hành án trả lại không đủ mua đất. Còn ý nguyện nhận đất thì… vô phương. Nên cứ nghĩ tới số tiền mà mình đem trao cho những kẻ lừa đảo, máu tôi lại sôi lên”- bà L. nói.

Trong lúc đó, trả lời báo chí xung quanh việc thi hành án vụ Trần Văn Giao, ông Vũ Quốc Doanh - quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM - cho biết: “Hiện Cục đang phải thi hành số lượng lớn các vụ án, có giá trị thu hồi hàng ngàn tỉ đồng. Trong đó, có những vụ án đã kết thúc từ lâu như các vụ: Trần Văn Giao, Huỳnh Ngọc Sỹ.… Cái khó là tài sản còn lại rất ít , không đủ thi hành án cho tất cả các bị hại. Song, dù kéo dài như vụ Trần Văn Giao, vẫn phải tiếp tục thi hành án”.

Nói là vậy, trên thực tế, vụ án Trần Văn Giao sẽ thu hồi và trả lại đất cho các bị hại thế nào đây, một khi tại các khu đất ngày xưa mà Cty Đông Phương và Hải Đăng thực hiện dự án, nay đã thay đổi? Các đơn vị hợp tác ngày xưa với Trần Văn Giao đã … cắt đứt làm ăn với doanh nghiệp của Trần Văn Giao. Và, nơi dự án xưa đã thành các dự án mới. Vì vậy, việc đòi lại đất từ vụ án Trần Văn Giao của các nạn nhân chẳng khác gì mò kim đáy bể.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.