Theo đó, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đoạn đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Hoàng Tôn, theo bản địa giới hành chính năm 1994 có khoảng 200m tính từ đường Hoàng Quốc Việt thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, phần còn lại thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ.
Công an quận đã phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô rà soát, kiểm tra thực tế đoạn đường thuộc địa bàn quận Cầu Giấy sạch sẽ, không có hiện tượng đổ phế thải, rác thải, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, có 6 hố thoát nước sát vỉa hè chưa có nắp đậy, tại dải phân cách có 1 lán nghỉ của công nhân.
Công an quận đã làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội. Ban quản lý dự án cho biết: Trong quá trình thi công tuyến đường Ban quản lý dự án luôn chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường. Tuyến đường này đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa làm thủ tục bàn giao cho quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ quản lý.
Việc 6 hố thoát nước sát vỉa hè thuộc địa bàn quận Cầu Giấy chưa có nắp đậy là do bộ phận thi công sợ mất nên chưa đậy, Công an quận đã yêu cầu Ban quản lý dự án đậy lại theo đúng quy định. Đối với lán nằm trên dải phân cách, đây là nơi nghỉ ngơi của công nhân đang thi công, Ban quản lý dự án cam kết trước khi bàn giao tuyến đường sẽ dỡ bỏ, trả lại hiện trạng ban đầu.
Công an quận tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô và Ban Quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Trước đó, ngày 14.7, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Ngổn ngang rác thải cạnh tuyến đường hàng chục tỷ vừa mới xây” phản ánh tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù tuyến đường này thông xe chưa đầy một tháng nhưng hai bên vỉa hè xuất hiện rất nhiều rác thải. Cụ thể, không chỉ dọc hai bên vỉa hè mà tại dải phân cách của tuyến đường này cũng xuất hiện nhiều gạch đá, dây điện, chăn màn,…chắn ngang vỉa hè và tràn lan xuống lòng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ngoài ra, trên vỉa hè còn có một số hố thoát nước chưa có nắp, cỏ mọc đầy xung quanh còn khiến người dân lo sợ mỗi khi đi bộ qua đây.