Rác ngổn ngang suốt mấy ngày Tết ở Nhà văn hóa tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Một lượng lớn rác án ngữ ngay trước Nhà văn hóa (Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh) tỉnh Quảng Trị từ trước Tết đến nay không được dọn dẹp.

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện vui chơi, giải trí của người dân vào dịp Tết Nguyên đán 2020, nhưng từ ngày 24.1 đến nay nhan nhản các loại rác thải.

Các loại cây cảnh nằm ngổn ngang ở sân Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Các loại cây cảnh nằm ngổn ngang ở sân Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Theo quan sát, từ ngày 24.1 (ngày 30 Tết), các tiểu thương bán hoa rời đi để lại rất nhiều chậu hoa, kèm với đó là túi nylon để ngổn ngang. Thế nhưng, từ đó đến nay, số rác vẫn nằm y nguyên, nhiều túi nylon bị gió thổi bay khắp nơi.

Hoa và chậu hoa nằm ngổn ngang. Ảnh: Hưng Thơ.
Hoa và chậu hoa nằm ngổn ngang. Ảnh: Hưng Thơ

Bà Lê Thị Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Quảng Trị - cho biết, mấy hôm nay nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan đến chuyện rác ở Trung tâm Văn hóa. "Tôi đã liên hệ nhiều lần với đơn vị hợp đồng thu gom rác là Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà, nhưng bất lực vì công ty này nói đến ngày 28 (mùng 4 Tết) mới ra quân thu gom rác" - bà Hà nói.

Đến 10h sáng 28.1, rác ở sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị vẫn chưa được dọn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của nữ lao công thu dọn rác xuyên đêm dịp đầu năm Canh Tý

Việt Dũng |

Hơn 10 năm nay, bà Đỗ Thị Trịnh (56 tuổi), công nhân thu gom rác, thuộc tổ 2 Thanh Xuân Trung (Hà Nội) của Hợp tác xã Thành Công, vì công việc nên bà đều đón giao thừa ở "ngoài đường".

Hãy nhặt một cọng rác cho quê hương sạch hơn

Lê Thanh Phong |

Những con đường ở Huế sạch đến bất ngờ, bất ngờ không phải với du khách mà ngay chính người dân Huế. Mỗi tuần đến “Ngày chủ nhật xanh” là thêm nhiều người tham gia dọn rác trồng hoa, Huế sạch đẹp thêm từng ngày. Câu chuyện dọn rác ở Huế lan tỏa đến cộng đồng, các địa phương khác cũng muốn bắt tay hành động để sạch như Huế.

Hà Nội sáng mùng 1 Tết: Rác chất cao thành đống, tràn cả ra đường

Linh Anh |

Sau đêm Giao thừa, ở nhiều tuyến phố Hà Nội, rác chất cao thành đống, tràn cả ra đường gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tâm sự của nữ lao công thu dọn rác xuyên đêm dịp đầu năm Canh Tý

Việt Dũng |

Hơn 10 năm nay, bà Đỗ Thị Trịnh (56 tuổi), công nhân thu gom rác, thuộc tổ 2 Thanh Xuân Trung (Hà Nội) của Hợp tác xã Thành Công, vì công việc nên bà đều đón giao thừa ở "ngoài đường".

Hãy nhặt một cọng rác cho quê hương sạch hơn

Lê Thanh Phong |

Những con đường ở Huế sạch đến bất ngờ, bất ngờ không phải với du khách mà ngay chính người dân Huế. Mỗi tuần đến “Ngày chủ nhật xanh” là thêm nhiều người tham gia dọn rác trồng hoa, Huế sạch đẹp thêm từng ngày. Câu chuyện dọn rác ở Huế lan tỏa đến cộng đồng, các địa phương khác cũng muốn bắt tay hành động để sạch như Huế.

Hà Nội sáng mùng 1 Tết: Rác chất cao thành đống, tràn cả ra đường

Linh Anh |

Sau đêm Giao thừa, ở nhiều tuyến phố Hà Nội, rác chất cao thành đống, tràn cả ra đường gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.