Quầy sách miễn phí của bà Dung

HOA LÊ |

Để mọi người trong khu phố cũng như trên địa bàn phường cùng được đọc báo thêm kiến thức, bà Dung đã tập hợp sách báo cũ của mình đem bày ở trên khu vực vỉa hè gần nhà kèm theo tấm biển "Kính mời nhân dân đọc báo". Việc làm của bà đã được nhiều người dân ủng hộ và cùng tham gia góp sách báo, từ đó nhiều người ở tổ dân phố gọi quầy sách của bà là "Thư viện bà Dung".

Tấm biển kì lạ 

Từ 6h30 sáng cho tới 10h30 tối hằng ngày, người dân ở phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa lại quen thuộc với hình ảnh của cụ bà Phạm Thị Huyền Dung (72 tuổi) dựng ô và tỉ mẩn sắp xếp những cuốn sách ngăn nắp trên kệ. Chỉ vài tấm biển “quảng cáo” bằng gỗ đơn sơ, dòng chữ viết bằng sơn màu đỏ “Kính mời nhân dân đọc báo”, quầy sách báo miễn phí này đã thu hút từ em nhỏ đến cụ già đến đọc.

Vốn là giảng dạy môn Triết tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Huyền Dung là người yêu sách và trân quý văn hóa đọc. Khi được Nhà nước trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, bà được nhận tờ báo Hà Nội mới mỗi ngày. Thiết nghĩ, để làm nên được tờ báo đầy đủ, phong phú thông tin như vậy, những nhà báo dày công lao động mà thành, vì vậy, bà trân trọng nó và muốn chia sẻ thông tin với nhiều người. Bà liền tập hợp những tờ báo được tặng bày ở khu vực giáp bờ tường khuôn viên gò Đống Đa để chia sẻ cho mọi người.

Tấm biển “quảng cáo” đơn sơ nhưng có sức hút kì lạ đối với dân cư quanh khu vực này. Người thì hiếu kì đứng ngoài quan sát, người thì dừng lại xem rất lâu. Hiểu được ý nghĩa từ những việc làm của bà Dung, nhiều người dân đã đóng góp báo, sách cho thư viện sách “khuôn viên bờ tường” này.

Bà Dung chia sẻ: “Ban đầu có người bảo tôi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Và tôi cũng không ngờ việc chia sẻ sách báo miễn phí được người dân ủng hộ đến vậy. Từ khi chỉ có vài tờ báo sau đó được nhiều người ủng hộ sách, đến cô đồng nát, người bán hàng cũng tặng kệ sách, người tặng quạt điện, người ủng hộ ô che nắng”.

"Thư viện bà Dung", nhiều người đã coi cái góc nho nhỏ này của bà trở thành nơi trò chuyện, gặp gỡ và trao đổi thông tin. Bà tâm sự: “Tuy văn hóa mạng nó tấn công văn hóa đọc nhiều lắm, nhưng văn hóa đọc không thể thay thế được. Quầy sách báo miễn phí ngoài trời này thu hút tất cả các tầng lớp, từ cháu bé 3 tuổi đến cụ già 97 tuổi. Đây là nơi mọi người có khoảng lặng để suy ngẫm, đọc và trải nghiệm”.

Quầy sách miễn phí cộng đồng

Đến nay gần 5 tháng mở cửa, bà Dung khẳng định: “Đây không còn là quầy sách miễn phí của tôi nữa, mà nó là quầy sách do cộng đồng xây dựng và bồi đắp nó ngày càng phong phú hơn”.

Quầy sách báo miễn phí ngoài trời này luôn thu hút đông đảo mọi tầng lớp. Có những ngày chật kín người, có những lúc vắng hoe, nhưng đối với bà Dung, dù là một người đến đọc sách là thể hiện được tình yêu sách rất đáng trân trọng. Nhớ lại một ngày nắng nóng cuối tháng ba, bà kể có cụ ông khoảng 90 tuổi (ở Khâm Thiên), đến quầy sách ngồi từ 8 giờ đến tận 16 giờ. Dù trời nắng to, nhưng ông cụ vẫn mải miết đọc và sau đó là quyên góp rất nhiều đầu sách quý cho thư viện. Bà Vẫn không quên cô sinh viên đạp xe từ Hà Đông mướt mải mồ hôi đến đọc cuốn sách quý, cô sinh viên nói rằng cuốn sách này hay nhưng cháu chưa đủ tiền mua nó. Tất cả những câu chuyện xúc động tại quầy sách này là động lực để bà Dung ngày qua ngày tiếp quản và duy trì nó.

“Tôi mong rằng quầy sách báo miễn phí này được nhân rộng ra nhiều con phố khác và địa phương khác. Từ đó, văn hóa đọc của người dân được duy trì và nâng lên. Chừng nào còn sức khỏe thì chừng ấy tôi vẫn mở quầy sách đều đặn để duy trì văn hóa đọc của người dân" - bà Dung nói. 

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.