Dân bỏ công, bỏ của nhưng tay trắng
Vào năm 2004, thấy có mảnh đất đồi ở khu vực Khe Cạn (xã Linh Thượng, huyện Gio Linh) chưa ai sử dụng nên bà Nguyễn Thị Nhung, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Nguyễn Ngọc Quý rủ nhau khai hoang để trồng rừng. Mảnh đất trống lúc đó là đất công, thuộc quản lý của UBND xã Linh Thượng (nay sáp nhập, đổi tên thành xã Linh Trường), nên bà Nhung gặp Chủ tịch xã là ông Hồ Quốc Hương để bàn bạc, rồi thống nhất làm 1 biên bản thỏa thuận “mượn đất trồng cây lâm nghiệp”.
Biên bản được lập vào ngày 6.11.2004, có chữ ký của ông Hồ Quốc Hương và bà Nhung, ông Hòa. Nội dung biên bản nêu: UBND xã cho bà Nhung, ông Hòa, ông Quý mượn 30ha đất để trồng rừng, đảm bảo tính pháp lý trong thời gian 1 chu kỳ. Trong thời gian đó, 3 người dân phải phát dọn thực bì, trồng keo lá tràm hoặc tai tượng trên diện tích 30ha. Đặc biệt, đến thời điểm khai thác, xã sẽ hưởng lợi 10ha sản phẩm gỗ rừng trồng, 20ha còn lại thì bà Nhung, ông Hòa, ông Quý hưởng.
Sau khi có biên bản, bà Nhung, ông Quý, ông Hòa mỗi người góp 20 triệu đồng để thuê máy lên ủi diện tích khoảng 30ha để trồng rừng.
Trồng rồi chăm sóc, năm 2011, bà Nhung xin khai thác nhưng xã chưa đồng ý. “Một thời gian sau, ông Hương nói rừng trồng bị chết nhiều, chỉ còn 30%. Ông ấy khai thác rồi đưa cho mỗi người 6 triệu đồng” – bà Nhung kể.
Lỗ nặng, bà Nhung đề nghị được trồng tiếp rừng trên diện tích đất để "gỡ vốn", nhưng ông Hương nói người dân ở xã kiện cáo, cứ để yên vậy đã.
Vợ "khai hoang", chồng xác nhận
Sau nhiều năm “để yên vậy đã”, bà Nhung trở lại thửa đất mà bà cùng 2 nông dân góp công khai hoang vào năm 2004, thì bất ngờ vì ai đó đã vừa khai thác xong rừng trồng trên đất và tiếp tục trồng mới.
Hỏi nhiều nơi, mới hay, thửa đất đã được cấp sổ đỏ, đứng tên bà Nguyễn Thị Thơ (cán bộ xã Linh Trường) – vợ ông Hồ Quốc Hương, từ năm 2008.
“Đất chúng tôi mượn, có văn bản hẳn hoi, không phải năm 2008, mà cho đến thời điểm này xã cũng chưa có văn bản thu hồi thì làm sao cấp được cho cá nhân khác. Bên cạnh đó, đất chúng tôi mượn là đất công, thì tại sao cá nhân gia đình ông Hương lại được cấp?” – bà Nhung, đặt câu hỏi.
Theo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gio Linh, ngày 23.3.2008, bà Nguyễn Thị Thơ đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 83 và thửa đất số 80 thuộc tờ bản đồ số 25 ở Khe Cạn với tổng diện tích 2 thửa hơn 15ha. Tại đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thơ, Chủ tịch xã Hồ Quốc Hương là người ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất là khai hoang, đất không có tranh chấp, khiếu nại. Đến cuối năm 2008, bà Thơ được UBND huyện Gio Linh cấp 2 thửa đất nói trên.
Trao đổi với Lao Động, ông Hồ Quốc Hương - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng tại thời điểm đó) xác nhận, thời điểm làm Chủ tịch UBND xã Linh Thượng có làm biên bản cho bà Nhung, ông Quý, ông Hòa mượn đất.
Nhưng ngược với lời bà Nhung, ông Hương khẳng định khoảng năm 2010 hoặc 2011, 3 người dân nói trên đã tự khai thác rừng và chia nhau tiền. “Họ trồng rừng nhưng thất bại, bị trâu bò vào phá, rồi bị cháy. Khoảng năm 2010 hay 2011 chi đó họ khai thác xong thì tự chia nhau và trả lại đất” – ông Hương nói.
Vậy vì sao sau năm 2010, 3 hộ trên mới khai thác và trả lại đất, nhưng năm 2008 diện tích đất này đã cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Thơ?
Ông Hương giải thích, năm 2008 có dự án cấp sổ đỏ miễn phí, gia đình ông cùng với nhiều người dân ở xã cùng làm đơn xin cấp đất. Khi đưa hồ sơ lên huyện, đủ điều kiện thì được cấp.
Về 30ha mà xã cho 3 hộ dân thuê, một phần nằm trong diện tích đất dự án, nên huyện giao lại cho xã rồi xã chia cho dân, phần còn lại đó phải được cấp cho bà Thơ.
"Trước đó, gia đình tôi có khai hoang dọc khe suối ở diện tích đất này" - ông Hương nói. Phóng viên hỏi lại cụ thể về việc gia đình ông khai hoang trên diện tích hơn 15ha đã được cấp? Trước câu hỏi này, ông Hương nói: “Diện tích nhỏ thôi”.
Khai hoang 1 diện tích "nhỏ thôi", nhưng gia đình ông Hương thu về hơn 15ha đất. Còn 3 người dân bỏ công, bỏ của mượn rồi khai hoang mảnh đất công 30ha thì nay tay trắng.
Chuyện vô lý như vậy, nhưng đến nay chưa cơ quan chức năng nào ở tỉnh Quảng Trị có sự xử lý cho người dân, dù trước đó PV Lao Động đã thông tin nội dung sự việc với lãnh đạo địa phương.