Tại cổng trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) vào giờ tan học buổi trưa, tình hình giao thông lộn xộn. Nhiều phụ huynh đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Các phương tiện giao thông di chuyển trên đường phải lấn sang làn bên cạnh. Công an địa phương đã có mặt để phân luồng các phương tiện và nhắc nhở phụ huynh học sinh.
Cũng diễn ra tình trạng tương tự, chiều cùng ngày tại khu vực cổng trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy), học sinh đổ ra đường rất đông. Xe máy, ôtô của các phụ huynh chờ đón con đỗ ngang nhiên khiến lòng đường chật cứng.
Đây là đoạn đường có nhiều phương tiện qua lại, việc các phụ huynh dừng, đỗ xe dưới lòng đường khiến người đi đường bức xúc, đặc biệt trong giờ tan tầm.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống gần ngay cổng trường Tiểu học Dịch Vọng B cho biết: “Những ngày học sinh nghỉ dịch, đường rất thông thoáng, các phương tiện có thể dễ dàng di chuyển ngay cả thời điểm giờ tan tầm. Hôm nay là ngày học sinh trở lại trường. Buổi sáng, phụ huynh đưa con đến trường cũng gây tắc, đến chiều thì phụ huynh đứng kín cả vỉa hè lẫn lòng đường. Ngay cả việc người dân quanh đây đi bộ trên vỉa hè cũng gặp nhiều cản trở”.
Thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này, chị Nguyễn Như Dung (quê Thái Bình) cũng bức xúc nói: “Mỗi lần đi làm về qua đây, tôi cảm thấy khó chịu trước tình trạng phụ huynh đổ xe thiếu ý thức. Công an dẹp xe trước thì xe sau lại tái diễn. Có khi các phụ huỳnh trèo lên cả vỉa hè, đi ngược chiều. Rất mong nhà trường và các cơ quan có biện pháp nhắc nhở, xử lý để tình trạng này không xảy ra”.
Việc kinh doanh của nhiều hộ dân trong khu vực trường Tiểu học Dịch Vọng B cũng bị ảnh hưởng bởi ý thức của các phụ huynh. Theo chia sẻ của gia đình chị Linh Hiền: “Các phụ huynh đi lên vỉa hè, gây ách tắc giao thông, đôi khi ngang nhiên dựng xe trước cửa quán khiến cho việc kinh doanh diễn ra khó khăn”.