Phẫn uất vì hàng xóm bao chiếm hết đường... về nhà

TRẦN TUẤN |

3 năm nay, gia đình bà Trần Thị Đài bị hàng xóm xây nhà bao chiếm mất hẳn đường đi lại. Mỗi lần đi đâu hay về nhà, bà Đài phải chui hàng rào trong phẫn uất dù đã nhiều lần "kêu cứu " lên chính quyền.

Video bà Đài bức xúc khi bị hàng xóm xây nhà bao chiếm mất hẳn đường đi, về nhà mình.

Uất ức mỗi lần chui bụi đi, về nhà

Bà Trần Thị Đài (58 tuổi, trú tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bức xúc cho biết, gia đình bà sinh sống từ hàng chục năm nay ở tổ dân phố Kim Thành (trước đây là xóm 8, xã Đồng Lộc). Bao năm qua, có con đường đất đi lại để về nhà. Năm 2012, gia đình bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cũng thể hiện rõ có con đường vào nhà rộng 4,5m dọc giáp ranh với đất của ông Bùi Văn Quyền (đã chết).

Thế nhưng, vào năm 2018, hàng xóm là gia đình anh Bùi Văn Nghĩa (con ông Quyền) đã làm móng nhà xây chắn ngang, bao trọn đường đi về của gia đình bà Đài. “Khi họ làm móng, tôi đã lên báo với xã. Thế rồi tôi phải vào miền nam chăm cháu. Đi gần 2 năm khi trở về thì họ đã xây xong nhà chiếm hết lối đi, về của gia đình tôi. Sự việc tôi đã nhiều lần lên kêu van lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trong khi, mỗi lần đi lại tôi phải chui bụi rất khổ tủi, uất ức” - Bà Đài ứa nước mắt nói.

Hàng xóm chiếm đường, suốt 3 năm nay bà Đài phải uất ức chui hàng rào đi, về nhà mình. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng xóm chiếm đường, suốt 3 năm nay bà Đài phải uất ức chui hàng rào đi, về nhà mình. Ảnh: Trần Tuấn.

Hoàn cảnh của bà Đài rất khó khăn. Chồng bà đã mất từ lâu. Con bà mưu sinh ở miền Nam ít khi về quê. Thành ra, ở nhà một mình bà nên bị hàng xóm ngang ngược, thách thức, thậm chí còn tuyên bố với bà mục đích xây nhà là để... chiếm đất.

Ngang ngược, thách thức

Ông Nguyễn Bá Tặng - Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết, sau khi nhận được trình báo của bà Đài, xã đã 3 lần mời anh Nghĩa và bà Đài lên làm việc. Qua làm việc, thực tế trước đây và trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đài thể hiện rõ có con đường rộng 4,5m đi vào nhà bà Đài. Thế nhưng đã bị anh Nghĩa xây nhà bao chiếm hết hẳn đường đi.

Con đường đi về nhà của bà Đài bị gia đình anh Nghĩa xây ngôi nhà chặn ngang “cướp” hẳn lối đi. Ảnh: Trần Tuấn.
Con đường đi về nhà của bà Đài bị gia đình anh Nghĩa xây ngôi nhà chặn ngang “cướp” hẳn lối đi. Ảnh: Trần Tuấn.

Sự việc, thị trấn yêu cầu anh Nghĩa trả lại đường đi cho bà Đài nhưng anh này vẫn không chấp hành. “Hiện chúng tôi đã làm tờ trình báo cáo để xin ý kiến huyện nhưng hiện huyện vẫn chưa có ý kiến. Cũng chưa rõ là huyện có thực hiện cưỡng chế hay không” - Ông Tặng nói.

Thực tế hàng chục năm trước đây và ngay trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đài thể hiện rõ có con đường đi lại rộng 4,5m nhưng 3 năm qua đã bị anh Nghĩa xây nhà chiếm hắn. Ảnh: Trần Tuấn
Thực tế hàng chục năm trước đây và ngay trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đài thể hiện rõ có con đường đi lại rộng 4,5m nhưng 3 năm qua đã bị anh Nghĩa xây nhà chiếm hắn. Ảnh: Trần Tuấn

Qua nắm thông tin, việc gia đình anh Nghĩa ngang nhiên bao chiếm đường đi lại của gia đình bà Đài khiến dư luận địa phương, cũng như chính quyền thị trấn Đồng Lộc rất bức xúc.

Ngay chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc Nguyễn Bá Tặng cũng nói rằng thấy rất thương bà Đài, nhưng thẩm quyền của thị trấn chỉ ở mức hòa giải. Sự việc này, mong rằng chính quyền huyện Can Lộc sớm vào cuộc xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền chính đáng của gia đình bà Đài, tránh để kéo dài thêm gây bức xúc, tiềm ẩn đụng độ, xô xát giữa 2 gia đình, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc vì chưa được bồi thường đã đưa máy ra thi công

TRẦN TUẤN |

Dù chưa nhận được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), khiến người dân bức xúc, suýt xảy ra xô xát.

Bức xúc vì đất hương hỏa không tranh chấp vẫn “treo” cấp sổ đỏ

TRẦN TUẤN |

đất ở ổn định, không có tranh chấp nhưng hơn 10 năm qua, một gia đình ở xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ngược xuôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vẫn chưa được giải quyết.

Người dân phẫn uất với những kẻ gây ra cái chết của 2 chiến sĩ Công an

H.V.M |

Người dân đau xót không cầm được nước mắt và phẫn uất với những kẻ đã gây ra cái chết của hai chiến sĩ Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đêm ngày 2.4...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bức xúc vì chưa được bồi thường đã đưa máy ra thi công

TRẦN TUẤN |

Dù chưa nhận được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), khiến người dân bức xúc, suýt xảy ra xô xát.

Bức xúc vì đất hương hỏa không tranh chấp vẫn “treo” cấp sổ đỏ

TRẦN TUẤN |

đất ở ổn định, không có tranh chấp nhưng hơn 10 năm qua, một gia đình ở xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ngược xuôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vẫn chưa được giải quyết.

Người dân phẫn uất với những kẻ gây ra cái chết của 2 chiến sĩ Công an

H.V.M |

Người dân đau xót không cầm được nước mắt và phẫn uất với những kẻ đã gây ra cái chết của hai chiến sĩ Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đêm ngày 2.4...