Phản hồi của Thành Đoàn Hà Nội về việc thu hồi tòa nhà Pháp cổ ở Cung Thiếu nhi

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 20.8, Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông tin về việc quản lý tài sản công tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Theo đó, văn bản của Thành đoàn thành phố thông tin, Cung thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp 2 cấp trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khẳng định thành phố luôn quan tâm dành những điều tốt đẹp nhất của Thanh thiếu nhi Thủ đô.

Văn bản nêu rõ, thường trực Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo giao cho Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố thực hiện quy trình gắn biển di tích cách mạng để giáo dục truyền thống và trân trọng những giá trị lịch sử.

Thành phố giao cho Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Cung Thiếu nhi Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động để thu hút đông đảo Thanh thiếu nhi tham gia học tập, vui chơi, giải trí tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Cung Thiếu nhi Hà Nội là nơi thu hút nhiều trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi. Ảnh TV
Tòa nhà 2 tầng Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh TV.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Cung Thiếu nhi Hà Nội bày tỏ: Cung thiếu nhi Hà Nội là ngôi nhà chung lưu dấu tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm gắn bó, là nơi học tập, sinh hoạt, vui chơi của hàng nghìn trẻ em. Việc gắn biển di tích và bảo tồn Cung thiếu nhi sẽ lưu dấu những kỷ niệm không phai dấu qua năm tháng đối với thiếu nhi Thủ đô.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Cung Thiếu nhi Hà Nội tọa lạc ngay khu vực trung tâm của Thủ đô. Công trình này nằm ngay bên cạnh tượng đài Vua Lý Thái Tổ và hồ Gươm huyền thoại. Trong những ngày hè, Cung Thiếu nhi Hà Nội là một trong những địa điểm rất đông đúc, nhộn nhịp với nhiều lớp học, các chương trình sinh hoạt dành cho thiếu nhi Thủ đô. Mỗi năm tại đây có khoảng 2 vạn lượt thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt tại hơn 70 bộ môn đang được giảng dạy, đào tạo tại cung.

Cung Thiếu nhi bao gồm 3 cụm công trình: Toà nhà 5 tầng, rạp Khăn Quàng Ðỏ và một toà nhà có từ thời Pháp - chính là toà nhà đang được yêu cầu bàn giao. Toà nhà này có kiến trúc Pháp, cao hai tầng, bao quanh là sân vườn, có tổng diện tích hơn 1.200m2. Với vẻ đẹp cổ kính, nhiều thế hệ giáo viên, học sinh gọi toà nhà này là “lâu đài tuổi thơ”.

Thời Pháp, khu vực này mang tên “Ấu trĩ viên” (vườn trẻ). Toà nhà kiến trúc Pháp nêu trên là nơi Hồ Chủ tịch cùng đại diện Chính phủ Pháp ký Hiệp định sơ bộ ngày 6.3.1946. Từ ngày tiếp quản Thủ đô (1954) đến nay, toà nhà vẫn được sử dụng để phục vụ cho thiếu niên, nhi đồng. Trong quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cổ (do UBND thành phố Hà Nội ban hành năm 2015), quần thể xung quanh toà nhà Ấu trĩ viên được yêu cầu bảo vệ nguyên trạng.

Cung Thiếu nhi Hà Nội là dấu ấn không gì có thể thay thế được

PGS-TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội - cho rằng: Cung Thiếu nhi - giống như cái nôi từ xưa đến nay là nơi vui chơi giải trí, học tập, đào tạo kỹ năng cho rất nhiều thế hệ thiếu nhi trưởng thành từ đó. Do đó, tôi tin rằng, thành phố sẽ không vì bất cứ lý do gì mà lại có chuyện xâm phạm, lấy đi khu vui chơi, sinh hoạt, học tập, đào tạo kỹ năng của trẻ. Thành phố rất quan tâm tới việc phát triển của trẻ em, mà ở Cung Thiếu nhi là một dấu ấn, không có gì có thể thay thế được.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thu hẹp Cung Thiếu nhi Hà Nội: Cắt “đất vàng”, lấy sân chơi của trẻ

VƯƠNG TRẦN |

Được xem là ngôi nhà chung của hàng nghìn thiếu nhi thủ đô, Cung thiếu nhi Hà Nội là “địa chỉ đỏ” lưu dấu tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thế nhưng, mới đây UBND TP.Hà Nội có văn bản yêu cầu sắp xếp, xử lý lại nhà, đất của Cung Thiếu nhi khiến rất nhiều người băn khoăn, lo lắng. Diện tích phần đất, sân chơi cho thanh thiếu niên tại thành phố vốn đã ít, nay nếu bị thu hẹp thì sẽ càng thiếu...

Hà Nội: 36 phố phường hay “mê cung”

Nguyễn Linh |

Nói về Hà Nội chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến “36 phố phường” – một di sản quý báu đã làm nên đặc trưng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp rêu phong, cổ kính mà “36 phố phường” còn hấp dẫn khách du lịch khám phá những cung đường chẳng khác gì một “mê cung”.

Giật mình với hình ảnh loại bánh phản cảm bày bán tại Cung thiếu nhi Hà Nội

Linh Trang - Hà Phương |

Ba ngày qua, tại hội chợ tổ chức ở Cung thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ), nhiều phụ huynh bức xúc lên tiếng về gian hàng bán bánh "tờ rim" giữa nơi có hàng trăm trẻ em.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu hẹp Cung Thiếu nhi Hà Nội: Cắt “đất vàng”, lấy sân chơi của trẻ

VƯƠNG TRẦN |

Được xem là ngôi nhà chung của hàng nghìn thiếu nhi thủ đô, Cung thiếu nhi Hà Nội là “địa chỉ đỏ” lưu dấu tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thế nhưng, mới đây UBND TP.Hà Nội có văn bản yêu cầu sắp xếp, xử lý lại nhà, đất của Cung Thiếu nhi khiến rất nhiều người băn khoăn, lo lắng. Diện tích phần đất, sân chơi cho thanh thiếu niên tại thành phố vốn đã ít, nay nếu bị thu hẹp thì sẽ càng thiếu...

Hà Nội: 36 phố phường hay “mê cung”

Nguyễn Linh |

Nói về Hà Nội chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến “36 phố phường” – một di sản quý báu đã làm nên đặc trưng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp rêu phong, cổ kính mà “36 phố phường” còn hấp dẫn khách du lịch khám phá những cung đường chẳng khác gì một “mê cung”.

Giật mình với hình ảnh loại bánh phản cảm bày bán tại Cung thiếu nhi Hà Nội

Linh Trang - Hà Phương |

Ba ngày qua, tại hội chợ tổ chức ở Cung thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ), nhiều phụ huynh bức xúc lên tiếng về gian hàng bán bánh "tờ rim" giữa nơi có hàng trăm trẻ em.