Ông Đoàn Ngọc Hải giành lại bãi xe “3 tỉ” biến thành công viên như thế nào?

Huân Cao |

Để biến khu đất vàng nằm phía sau Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, từng là bãi giữ xe với doanh thu được cho là hơn 3 tỉ đồng/tháng thành công viên là cả một hành trình dài.

Quán cafe ngày phía sau lưng nhà hát đã đóng cửa, ngưng hoạt động trả lại không gian cho nhà hát. Ảnh: Huân Cao
Quán cà phê ngay phía sau lưng nhà hát đã đóng cửa, ngưng hoạt động trả lại không gian cho nhà hát. Ảnh: Huân Cao

Mới đây, trả lời với báo giới, ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho rằng, khu đất nằm phía sau Nhà hát lớn TPHCM trước đây từng là bãi giữ xe với doanh thu hơn 3 tỉ đồng/tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên quyết xử lý, ông đã giành lại được bãi giữ xe này và đề xuất Thành phố cho xây công viên.

Từ thông tin này, sáng 31.3, PV Báo Lao Động đã đến công viên trên để ghi nhận tình hình thực tế nơi đây. Theo ghi nhận thực tế, khu đất từng là bãi xe "gà đẻ trứng vàng" của một doanh nghiệp, nay đã biến thành công viên đầy hoa và cỏ xanh. Điều đáng ghi nhận nữa là, khoảng trống ngay phía sau Nhà hát từng được cho một doanh nghiệp thuê để mở quán cafe, nay cũng đã đóng cửa và trả lại không gian này cho nhà hát.

Bãi giữ xe ngày nào giờ là công viên xanh ngát. Ảnh: Huân Cao
Bãi giữ xe ngày nào giờ là công viên xanh ngát. Ảnh: Huân Cao

Làm việc với UBND quận 1, chúng tôi có được thông tin về quá trình chuyển đổi bãi giữ xe phía sau Nhà hát Thành phố thành công viên thu nhỏ.

Theo đó, công viên hiện tại từng là bãi giữ xe Công trường Lam Sơn nằm trên trục đường Hai Bà Trưng - Cao Bá Quát - Nguyễn Siêu (phường Bến Nghé, quận 1) hoạt động trong nhiều năm. Tuy nhiên, đến tháng 8.2017 bãi giữ xe này bị đình chỉ hoạt động, do để xảy ra tình trạng nhếch nhác, lộn xộn, gây mất mỹ quan đô thị.

Diện tích bãi giữ xe được xác định là 800m2, nằm ở trung tâm TPHCM đã bị lãnh đạo UBND quận 1 (thời ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Chủ tịch quận) ra quyết định xử phạt và rút giấy phép hoạt động vào đầu tháng 8.2017.

Sau khi bị Quận 1 rút giấy phép hoạt động, bãi giữ xe bị bỏ hoang nhiều tháng, đến tháng 3.2018, bãi giữ xe được cải tạo thành vườn hoa, cỏ xanh và được nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Hiện công viên này được thiết kế trồng cỏ xanh và hoa cách điệu với 2 làn hoa hình chữ S. Nhiều loại hoa khoe sắc, tạo cảnh quan đô thị và tạo không gian cho người đi bộ. Dọc vườn hoa cũng được bố trí các bục để người dân ngồi nghỉ ngơi, hóng mát và tham tham.

Công trình này do Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng UBND quận 1 triển khai xây dựng, sau khi được sự chấp thuận của UBND TPHCM.

Từ khu vực bãi xe thành khu vực công viên là cả một hành trình. Ảnh: Huân Cao

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để có được một hành trình "hô biến" từ bãi giữ xe thành công viên như trên, trong đó có công rất lớn của ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch quận 1.

Được biết, ngày 17.8.2017, trong "chiến dịch" dẹp vỉa hè, lòng lề đường ở trung tâm, ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch quận 1 lúc bấy giờ) đã yêu cầu đình chỉ hoạt động bãi giữ xe này, vì giấy phép đăng ký hết hiệu lực 2 tháng nhưng vẫn hoạt động.

Sau 3 tháng bị ông Đoàn Ngọc Hải cho ngưng hoạt động, bãi giữ xe này được đề xuất làm công viên. Ông Hải từng chia sẻ với báo chí, sau khi dẹp bãi xe này, đã có nhiều người đến xin gặp nhưng ông không tiếp và đề xuất Thành phố trả về đúng chức năng quy hoạch của nó là công viên. Bởi vì, theo đồ án quy hoạch thì đến năm 2012, khu đất 800m2 này có chức năng làm công viên cây xanh.

Bãi giữ xe sau Nhà hát Thành phố giờ đã trở thành công viên công cộng. Ảnh: Huân Cao


Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Gầm cầu Phú Mỹ bị biến thành bãi giữ xe

MINH QUÂN |

Theo Thông tư số 35 của Bộ GTVT có hiệu lực từ năm 2017, phần diện tích dưới gầm cầu không được dùng làm bãi giữ xe ôtô hay kinh doanh buôn bán. Thế nhưng ngay dưới chân cầu Phú Mỹ (quận 7, TPHCM), bãi giữ xe vẫn hoạt động bình thường.

Sao lại rào vỉa hè để biến thành bãi giữ xe?

Bạn đọc Nguyễn Long |

Nhiều tháng nay, một đoạn vỉa hè rộng rãi, dài mấy chục mét, trước số nhà 50, trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), đã bị Khoa Khám bệnh và nhà thuốc của Bệnh viện Quân dân y Miền Đông “rào” kín để biến thành bãi trông giữ xe cho khách.

Bãi giữ xe vi phạm thu phí cao: Thừa nhận thu quá "lố" và xin trả lại tiền

Huân Cao - Quân Trường |

Lãnh đạo Công ty TNHH Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí cao) thừa nhận việc thu phí như vậy là quá "lố", xin được trả lại khoản tiền thu vượt quy định và gửi lời xin lỗi đến tài xế.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM: Gầm cầu Phú Mỹ bị biến thành bãi giữ xe

MINH QUÂN |

Theo Thông tư số 35 của Bộ GTVT có hiệu lực từ năm 2017, phần diện tích dưới gầm cầu không được dùng làm bãi giữ xe ôtô hay kinh doanh buôn bán. Thế nhưng ngay dưới chân cầu Phú Mỹ (quận 7, TPHCM), bãi giữ xe vẫn hoạt động bình thường.

Sao lại rào vỉa hè để biến thành bãi giữ xe?

Bạn đọc Nguyễn Long |

Nhiều tháng nay, một đoạn vỉa hè rộng rãi, dài mấy chục mét, trước số nhà 50, trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), đã bị Khoa Khám bệnh và nhà thuốc của Bệnh viện Quân dân y Miền Đông “rào” kín để biến thành bãi trông giữ xe cho khách.

Bãi giữ xe vi phạm thu phí cao: Thừa nhận thu quá "lố" và xin trả lại tiền

Huân Cao - Quân Trường |

Lãnh đạo Công ty TNHH Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí cao) thừa nhận việc thu phí như vậy là quá "lố", xin được trả lại khoản tiền thu vượt quy định và gửi lời xin lỗi đến tài xế.