Ô nhiễm do khai thác đá - người dân bất lực sau nhiều lần kêu cứu

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, gửi đơn lên chính quyền, thậm chí chốt chặn không cho xe vận chuyển đá, nhưng đến nay, người dân sống tại xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn bất lực với tình trạng ô nhiễm do hoạt động khai thác tại các mỏ đá.

Nỗi khổ không ai thấu

Theo phản ánh của người dân, bụi bặm bủa vây, tiếng ồn và rung chấn của những đợt nổ mìn làm rung chuyển nhà cửa luôn là nỗi khổ mà người dân xã Trường Xuân.

Cùng với đó, các xe có tải trọng tải lớn ra vào “ăn đá” đã cày nát con đường dân sinh, khiến cuộc sống của người dân đã khổ cực nay còn khổ cực thêm.

5 mỏ đá trên địa bàn xã hoạt động không ngừng nghỉ khiến cho cuộc sống của người dân tại đây bị đảo lộn. Hàng ngày, họ phải gánh chịu tiếng ồn từ hoạt động khai thác đá của các mỏ đá gây ra, tiếng may xay nghiền đá, tiếng các đoàn xe chở đá…

Mỏ đá của công ty Thế Thịnh nằm ngay sau nhà người dân. Ảnh: H.L
Mỏ đá của công ty Thế Thịnh nằm ngay sau nhà người dân. Ảnh: H.L

Ồn ào, ô nhiễm là thế, người dân nơi đây còn phải đối diện với nỗi khiếp đảm hơn chính là mỗi lần nổ đá.

Một số mỏ đá ở đây chỉ cách nhà dân chưa đến 300m, mỗi lần nổ mìn là đất đá, bụi bay mù trời, thậm chí nhiều lần đất đá còn bay đến nhà người dân, làm vỡ cả mái nhà. Những lúc thế này, người dân đều phải đóng kín cửa, không để con em ra ngoài vì quá nguy hiểm.

Đoạn đường bị xe chở đá cày nát, rất khó để đi qua. Ảnh: H.L
Đoạn đường bị xe chở đá cày nát, rất khó để đi qua. Ảnh: H.L

Nhiều nhà dân nằm gần mỏ đá, không nhiều thì ít đều đã nứt vỡ, khiến cho người dân rất hoang mang.

Bà Phan Thị Đào (thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) cho biết, ở khu vực này thì chuyện nhà nhà đóng cửa kín mít mà vẫn phải che đậy thức ăn kĩ càng, lau dọn bàn ghế ngày nhiều lần là chuyện bình thường.

“Sau lưng nhà tôi là mỏ đá của Công ty Thế Thịnh, bụi bặm rồi ồn ào suốt cả ngày, không thể chịu được. Sợ nhất là mỗi lần nổ mìn, nhiều khi tôi đang nấu ăn mà nghe tiếng nổ mìn, là phải tìm chỗ an toàn nhất trong nhà để trốn, chứ nhiều lần đất đá văng xuống nhà tôi rồi, vỡ mái nhà nhiều lần rồi nên sợ đá rơi trúng người” - bà Đào chia sẻ thêm.

Nhiều đoạn đường bị cày nát, tuy đã được sửa chữa, nhưng do xe chạy không ngừng nghỉ, đường vừa sửa xong đã lại hư hỏng. Hơn nữa, việc sửa chữa không chu toàn khiến cho mặt đường nổi nhiều sạn và đá dăm, cộng thêm tưới nước làm cho mặt đường đã gồ ghề còn trở nên trơn trượt, rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua.

Cửa nhà đóng chặt, dính đầy bụi mặc dù được lau thường xuyên. Ảnh: H.L
Cửa nhà đóng chặt, dính đầy bụi mặc dù được lau thường xuyên. Ảnh: H.L

Bên cạnh đó, nhiều đoạn đường bị xe chở đá cày nát vẫn chưa được sửa chữa, mặc cho người dân đã phản ánh nhiều lần.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) cho biết, “mấy đoạn đường họ mới sửa xong được đôi ba ngày là lại đầy ổ gà ổ vịt rồi, có một đoạn đường gần như là tan nát hết. Chồng tôi chạy xe thì được chứ phụ nữ như tôi đi thì chịu”.

Bất lực sau nhiều lần kêu cứu

Trải qua nhiều lần kêu cứu chính quyền, gửi đơn lên cơ quan chức năng, hay thậm chí nhiều lần chặn xe vận chuyển, người dân xã Trường Xuân đến nay vẫn chưa nhận được sự giải quyết nào mang tính triệt để và có lợi cho người dân, giúp họ thoát khỏi cảnh khốn khổ này.

Cây cối 2 bên đường đều bị phủ bụi trắng xóa. Ảnh: H.L
Cây cối 2 bên đường đều bị phủ bụi trắng xóa. Ảnh: H.L

“Dân mình gửi biết bao nhiêu thư, bao nhiêu đơn, cầu cứu bao nhiêu lần rồi, chặn xe cũng không phải ít, phía mỏ đá họ cũng cam kết này cam kết nọ, cơ quan chức năng tới giải quyết rồi nhưng vài ngày sau lại đâu vào đấy. Giờ cũng chỉ biết chịu thôi chứ làm gì, chả nhẽ bỏ nhà đi nơi khác sống” - chị Ngọc chán chường chia sẻ.

Nhiều xe chở đất đá cao quá thùng qua tuyến đường trên. Ảnh: H.L
Nhiều xe chở đất đá cao quá thùng qua tuyến đường trên. Ảnh: H.L

Ông Phạm Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cũng cho biết: “Xã đã nhiều lần yêu cầu các công ty khai thác đá trên địa bàn giảm lượng mìn, hạn chế bụi trong quá trình khai thác và vận chuyển. Đồng thời, xã cũng đã nhiều lần động viên người dân, tuy nhiên, xã chỉ có thể yêu cầu, còn việc xử lý thì xã không có đủ thẩm quyền để xử lý”.

Trước đó, ngày 1.7.2021, Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu các công ty khai thác đá ở khu vực trên thực hiện nghiêm túc các luật về khai thác và vệ sinh môi trường, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Xe chở đá chen nhau, chiếm hết cả phần đường. Ảnh: H.L
Xe chở đá chen nhau, chiếm hết cả phần đường. Ảnh: H.L

Tuy nhiên, từ đó đến nay, người dân vẫn chưa thấy được sự biến chuyển tích cực trong hoạt động khai thác đá. Nhiều người dân cho biết, các mỏ đá và xe vận chuyển vẫn hoạt động bình thường, bụi vẫn mù mịt, đường vẫn bị cày nát như trước đó.

Sau nhiều lần kêu cứu nhưng không có kết quả, nhiều người không chịu nổi đã dần chuyển đi nơi khác, những người còn bám trụ lại cũng đang chịu sự cực khổ mà khó có ai thấu được.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Dân tháo dỡ các chốt chặn sau 3 ngày phản đối vì ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp đối thoại và đề ra hướng xử lý, người dân tại thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) đã tự tháo dỡ rào chắn trước cổng các nhà máy xi măng trên địa bàn để phản đối vì gây ô nhiễm môi trường.

Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Bình: Dân tháo dỡ các chốt chặn sau 3 ngày phản đối vì ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp đối thoại và đề ra hướng xử lý, người dân tại thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) đã tự tháo dỡ rào chắn trước cổng các nhà máy xi măng trên địa bàn để phản đối vì gây ô nhiễm môi trường.

Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.