Với hành động “hôn”, người lớn đã nghĩ ngay đến chuyện của... người lớn: “Mới tí tuổi đầu đã yêu với chả đương”; “Thi cử tới nơi rồi, ngồi đó mà yêu nhau”…
Đó là những nhận xét mang tính áp đặt bởi lẽ hành động này diễn ra tại lớp, có bạn khác quay phim, chụp ảnh lại. Không có cơ sở nào để khẳng định hai bạn trẻ đó yêu nhau nhất là người chủ động là bạn nữ, còn bạn nam ngượng ngịu như thế… chịu trận.
Bởi có thể câu chuyện chỉ xuất phát từ một lời thách đố vui vẻ của nhóm học trò trước khi chia tay và bạn gái kia là người chủ động chấp nhận sự thách đố ấy.
Không thể phủ nhận một thực tế là các bạn trẻ hiện nay có xu hướng bày tỏ tình cảm với người khác giới khi còn rất sớm. Nhiều em bộc lộ tình cảm từ khi mới 12-13 tuổi, thậm chí tò mò tìm hiểu giới tính dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Song ai cũng có một tuổi học trò và mỗi thời mỗi khác. Không thể áp “chuẩn” của học trò nghỉ hè mò cua bắt ốc mấy chục năm trước với học trò thời buổi công nghệ số biết dùng Facebook, Tiktok, Youtube trước khi biết quét nhà, nấu cơm.
Hơn nữa, một bức ảnh hay một video clip là chưa đủ đánh giá một con người. Tâm lý các em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời dè bỉu, chê bai thậm tệ trên mạng xã hội.
Hãy khuyên bảo các em chứ không nên khắt khe và có lẽ chính người lớn, thay vì hoảng hốt trước những hành động có vẻ như nhạy cảm thì nên tin vào các em, tin vào suy nghĩ của các em trước khi đưa ra phán xét như một quan toà.