Khi còn đi học, chúng tôi được thầy cô dạy về người tốt - người xấu, cái tốt - cái xấu và có những câu nói được cho là của các vĩ nhân: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt" của Matin Luther King và “Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt” của Napoléon Bonaparte.
Nghĩa là trong cuộc sống vẫn tồn tại người tốt- người xấu, cái tốt- cái xấu thì muốn thay đổi đừng quá trông chờ vào sự thay đổi của người xấu- cái xấu mà trước hết, cần sự thay đổi của người tốt khi chứng kiến, đối mặt với các xấu.
Trên mạng xã hội vừa rồi có một clip gây xôn xao, đó là vụ việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Một nữ sinh bị nhiều học sinh khác lột đồ trong sự chứng kiến, hò reo của nhiều học sinh khác. Thậm chí trong khi nữ sinh này phản ứng yếu ớt, chỉ biết gào khóc thì có nhiều học sinh còn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.
Một người bạn tôi khi biết clip này đã viết những dòng trạng thái đầy căm phẫn: “Nghĩ tới con gái yêu quý. Bố có thể là người cha không phải lúc nào cũng mẫu mực, nhưng nếu con bị hạ nhục đến thế này, chắc bố sẽ… chúng quá! Đáng thương thay cho cháu bé bị hại. Đáng giận dành cho những đứa trẻ hư mất hết tính người...”.
Tất nhiên không ai cổ vũ cho một hành động mang tính manh động nhằm xử lý một hành động xấu khác. Chúng ta có pháp luật. Song thử hỏi có người cha, người mẹ nào chịu nổi khi thấy hình ảnh con cái mình bị hạ nhục bằng những clip trôi nổi trên mạng xã hội. Tương lai của các em thế nào? Các em sẽ mang nỗi ám ảnh tới đâu? Gia đình các em sẽ chịu tác động như thế nào…
Nhưng cái đáng nói, đó chính là thái độ hò reo cổ vũ của đám chúng bạn. Có ai trong số đó đặt mình vào tình cảnh một ngày nào đó chính mình bị hạ nhục để rồi một clip khác được tung lên mạng, lại một đám đông khác hò reo cổ vũ…
Biết trách ai? Trách một nền giáo dục chỉ nhăm nhăm dạy kiến thức mà coi nhẹ những ứng xử trong cuộc sống, coi nhẹ các kỹ năng để trở thành một người tốt?
Giáo dục công dân không cần những điều to tát, chỉ cần không im lặng trước cái xấu, không hò reo, cổ vũ trước những hành động xấu.
Hãy hình dung nữ sinh bị hại là con, là em quý vị, thì quý vị sẽ làm gì?